Kết hợp 2 nền văn hóa trong đám cưới với nhiều nội dung đặc sắc suốt 3 tuần

26/04/2023 12:01
Megha và Seamus Horan trong đám cưới

Megha và Seamus Horan trong đám cưới

Megha và Seamus Horan đã tổ chức đám cưới trong 3 tuần, bao gồm các nghi lễ của người Bengal và Công giáo, cùng với các truyền thống khác của Hindu giáo.

Để chuẩn bị cho đám cưới, Megha và Seamus Horan gặp gỡ đội phù dâu và họp với các thành viên chủ chốt của gia đình. Họ đảm bảo mọi thứ đều được lên kế hoạch kỹ càng bằng cách kiểm tra lịch trình các sự kiện, ghi chép các hoạt động và phát sổ tay hướng dẫn cho mọi người.

Đám cưới Megha và Seamus Horan diễn ra vào tháng 4/2022 và được tổ chức trong ba tuần, bao gồm các nghi lễ của người Bengal và Công giáo, cùng với các truyền thống khác của Hindu giáo.

Kết hợp hai nền văn hóa

"Tôi nghĩ nếu tôi kết hôn với một người Ấn Độ khác thì chúng tôi đã không bận rộn đến thế này", cô dâu Megha, một người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, nói.

Mặc dù vậy, Megha cho biết chồng cô, Seamus, một người Công giáo đến từ Úc, và gia đình của anh rất nhiệt tình tiếp nhận nền văn hóa mới và muốn làm đám cưới theo truyền thống. Mẹ của Megha rất hào hứng với ý tưởng này, gia đình cô cũng chưa bao giờ tham dự lễ cưới của đạo Công giáo. Cặp đôi cho rằng một khi đã quyết định kết hợp hai nền văn hóa, họ nên làm điều đó đúng với truyền thống.

Megha và Seamus mời rất nhiều khách đến tham gia đám cưới, và nếu mời tất cả mọi người đến từng sự kiện thì sẽ có tới 600 người. Vì vậy, cả hai quyết định mời khách đến các sự kiện khác nhau trong đám cưới, điều này cho phép cặp đôi mời tất cả những người họ muốn. Sự kiện lớn nhất bao gồm 250 người và sự kiện nhỏ nhất có khoảng 35 người.

Ba tuần, bảy sự kiện

- Aiburobhat

Aiburobhat là một nghi lễ truyền thống của người Bengal, trong đó người phụ nữ có bữa ăn cuối cùng với tư cách là một người chưa kết hôn. Thông thường, dì của cô dâu, những phụ nữ khác từ cộng đồng người Bengal và các thành viên trong gia đình sẽ mang theo thức ăn và quà đến tặng cho cô dâu.

Nghi lễ này tương tự như tiệc độc thân, nhưng là một phiên bản gia đình thân thiện hơn. Thông thường, chỉ có phụ nữ tham dự lễ, nhưng Seamus vẫn tham gia để có thêm trải nghiệm về truyền thống này.

- Haldi

Haldi là một nghi lễ truyền thống trước đám cưới của người Hindu. Haldi liên quan đến việc bôi bột nghệ lên cơ thể cô dâu và chú rể để thanh tẩy trước ngày cưới. Nghệ được cho là tốt cho da, và nghi lễ không chỉ được cho là giúp tẩy rửa về thể chất mà còn tẩy rửa cho tinh thần. Cô dâu thường thoa hỗn hợp bột nghệ lên mặt, cánh tay và chân, đôi khi là cả trên bàn chân và lưng.

"Chúng tôi cùng nhau làm điều đó. Thông thường nó được thực hiện vào đêm trước lễ cưới, nhưng chúng tôi thực hiện nghi lễ trước một tuần vì lo lắng bột nghệ làm bẩn quần áo!", Megha nói.

Cặp đôi kết hợp hai nền văn hóa trong đám cưới kéo dài ba tuần  - Ảnh 1.

Megha và Seamus trong nghi lễ Haldi khi cả hai được bôi bột nghệ lên người

- Đêm Mehndi

Tại Ấn Độ, Mehndi là một nghi thức truyền thống và đã trở thành một phần không thể thiếu của lễ cưới. "Sau Haldi, chúng tôi về nhà và tôi cố gắng chợp mắt một chút trước khi đến buổi tối đó, đêm Mehndi. Tại lễ Mehndi, cô dâu trang trí bàn tay bằng henna trước khi kết hôn", Megha nhớ lại.

Henna là biểu tượng tình yêu giữa người vợ và chồng, người ta tin rằng nó đem lại nhiều điều may mắn. Sau khi khô, màu của henna càng đậm thì tình yêu sẽ càng sâu đậm.

"Mehndi là một sự kiện rất thú vị. Chúng tôi đã khiêu vũ và chơi một số trò chơi. Seamus và một số thành viên nam trong gia đình tham dự trong vai trò những người phục vụ", Megha nói.

Cặp đôi kết hợp hai nền văn hóa trong đám cưới kéo dài ba tuần  - Ảnh 2.

Megha nói rằng màu henna càng đậm càng thể hiện tình yêu của nửa kia sâu đậm

- Đêm Sangeet

Đêm Sangeet là buổi lễ lớn nhất trong đám cưới của Megha và Seamus với 250 khách mời. Họ thuê một hội trường để tổ chức sự kiện, nhằm mục đích để cả gia đình quây quần và vui vẻ bằng cách ca hát và nhảy múa trước khi các nghi lễ kết hôn truyền thống diễn ra.

"Theo truyền thống, người ta tổ chức các buổi khiêu vũ, nhưng chúng tôi biến nó thành hoạt động mang tính giải trí hơn với khách mời, những người đến từ các cộng đồng khác nhau", Megha nói.

Do phong tỏa Covid-19, đội phù dâu tập nhảy múa qua Zoom trong khoảng 8 tháng trước khi gặp nhau vào Chủ nhật thứ hai hàng tuần để diễn tập trực tiếp. Mặc dù nhiều thành viên trước đây chưa bao giờ nhảy múa, họ vẫn hoàn thành tốt bài nhảy, Megha cho biết.

Cặp đôi kết hợp hai nền văn hóa trong đám cưới kéo dài ba tuần  - Ảnh 3.

Megha và Seamus cùng với những vị khách tại đêm Sangeet

- Lễ cưới của người Bengal

"Đây là lễ cưới thực sự của chúng tôi; một lễ cưới theo đạo Hindu, và nó khá dài".

Buổi lễ kéo dài trong 2,5 giờ và toàn bộ sự kiện diễn ra từ 4 giờ chiều đến 11 giờ tối. Megha cho biết đây là phần xúc động nhất trong đám cưới của họ.

Tại lễ đường, linh mục đọc những câu chú tiếng Phạn để Megha và Seamus lặp lại, tạo ra một bầu không khí tràn đầy năng lượng và xúc động. Ngay cả những người không hiểu các câu chú cũng cảm động rơi nước mắt trước không gian dâng trào cảm xúc này. Cô dâu nói: "Mọi người đã khóc dù không hiểu những gì đang nghe".

- Tiệc cưới của người Bengal

Vì nghĩ rằng tổ chức lễ cưới và tiệc cưới trong cùng một ngày sẽ quá căng thẳng, Megha và Seamus đã tổ chức riêng hai sự kiện. Tiệc cưới của cặp đôi thoải mái hơn, với các vũ công, nhạc sống và các bài phát biểu.

"Nó không khác mấy so với tiệc cưới phương Tây, ngoại trừ việc chúng tôi mặc quần áo Ấn Độ và dùng thức ăn truyền thống. Và tất nhiên bạn không thể tổ chức một sự kiện của người Ấn Độ mà không có nhảy múa và các hoạt động giải trí".

Cặp đôi kết hợp hai nền văn hóa trong đám cưới kéo dài ba tuần  - Ảnh 4.

Megha cho biết tiệc cưới của người Bengal rất thoải mái và vui vẻ.

- Lễ cưới và tiệc cưới của người Công giáo

Sự kiện cuối cùng này diễn ra tại thị trấn Bowral ở Cao nguyên phía Nam, New South Wales (Úc). Cặp đôi kết hôn trong một nhà thờ Công giáo và tổ chức tiệc cưới ở rừng Sutton.

"Chúng tôi có 120 người dự đám cưới và 90 người ở lại qua đêm. Chúng tôi đã thuê toàn bộ địa điểm. Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới đến sau 11 giờ đêm", Megha nói.

Cặp đôi kết hợp hai nền văn hóa trong đám cưới kéo dài ba tuần  - Ảnh 5.

Gia đình Megha chưa bao giờ tham dự lễ cưới Công giáo

Trải nghiệm quý giá

"Đám cưới của chúng tôi khá tốn kém, nhưng sẽ còn đắt đỏ hơn nếu tôi thuê người tổ chức nó. Chúng tôi quyết định lên kế hoạch và quản lý toàn bộ đám cưới của mình, và đó là điều căng thẳng nhất tôi từng làm trong đời", Megha nói về việc tổ chức đám cưới diễn ra trong ba tuần của mình.

Có hôm, Megha phải làm việc đến tận khuya và không rời bàn làm việc vì bận lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới. Seamus mang thức ăn cho cô và đảm nhận vai trò của một trợ lý đắc lực.

Bất chấp những thách thức này, Megha chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm quý giá với cô và chồng. "Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi, chúng tôi đã có những sự kiện cưới tuyệt vời nhất và tôi không phải thay đổi một sự kiện nào cả. Tôi đã rất hạnh phúc khi kế hoạch diễn ra như dự kiến", Megha nói và cho biết các khách mời cũng kết bạn với nhau khi gặp mặt qua các sự kiện đám cưới, đồng thời gia đình hai bên cũng hiểu thêm rất nhiều về văn hóa của nhau.

Nguồn: ABC News

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn