“Ngôi nhà chung” lan tỏa yêu thương của người dân Plei Mơ Nú

23/08/2022 15:03
Đội hát Thánh ca nhà thờ Plei Mơ Nú.

Đội hát Thánh ca nhà thờ Plei Mơ Nú.

Mỗi dịp thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần, Nhà thờ Tin lành Plei Mơ Nú (xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng, tấp lập. Đây là điểm đến của hàng trăm giáo dân tín hữu dân tộc Jrai để gặp gỡ giao lưu, hát Thánh ca, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nằm ở thôn 1, làng Plei Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku, nhà thờ Plei Mơ Nú nổi tiếng là nhà thờ Tin lành đẹp trong vùng. Tọa lạc trên mảnh đất rộng 5.000m2, bên cạnh nhà thờ là đồi thông xanh tươi, không gian khoáng đạt, yên bình.

Tổng diện tích nhà thờ rộng 610m2 được đi vào sử dụng từ năm 2017, sức chứa khoảng 900 đến 1.000 người. Với quần thể kiến trúc đẹp, nhiều du khách thập phương khi đến với Pleiku không quên ghé thăm quan nơi này.

“Ngôi nhà chung” lan tỏa yêu thương của người dân Plei Mơ Nú - Ảnh 1.

Bà con trong làng Plei Mơ Nú đến nhà thờ sinh hoạt tôn giáo. Ảnh Tư liệu

Nhà thờ Plei Mơ Nú có kiến trúc Roman phương Tây nhưng hài hòa với phương Đông bởi cách trang trí, điêu khắc mang dáng dấp của văn hóa bản địa. Không gian thánh đường rộng rãi, uy nghi, cách điệu với các hoa văn dân tộc độc đáo. Mặt chính và hai bên nhà thờ có nhiều cửa sổ và cửa ra vào tạo không gian thoáng đãng, cân đối.

Nhà thờ Plei Mơ Nú không chỉ là một công trình tín ngưỡng tôn giáo mà còn được coi là điểm tham quan thú vị của làng Plei Mơ Nú. Hòa mình trong không gian nhà thờ, ta cảm nhận rất rõ không khí tôn nghiêm, trang nhã và bình yên của một làng quê Tây Nguyên hiền hoà.

“Ngôi nhà chung” lan tỏa yêu thương của người dân Plei Mơ Nú - Ảnh 2.

Giáo dân đến nhà thờ để gặp gỡ, giao lưu, hát Thánh ca, nghe giảng kinh nâng cao nhận thức về tư tưởng kính Chúa, yêu nước, yêu thương cộng đồng.

Người cao tuổi trong làng kể lại, đạo Tin lành được truyền đến làng Plei Mơ Nú lần đầu tiên năm 1958, bởi mục sư Ksor Ghao. Năm 1964, mục sư Ksor Brao và mục sư Trương Văn Sáng tiếp tục công tác rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng bào ở nơi đây. Theo thời gian, Tin lành lan tỏa trong đồng bào dân tộc địa phương, thu hút nhiều bà con đến với Chúa.

Khi chưa có nhà thờ, dân làng Plei Mơ Nú theo đạo Tin lành sinh hoạt tôn giáo tạm bợ trong một ngôi nhà của người dân. Khi số lượng các tín đồ gia tăng mạnh, với mong muốn có một nơi sinh hoạt, nghe giảng đạo, người dân trong làng đã tình nguyện hiến đất, Hội Thánh Tin lành Plei Mơ Nú xây dựng nhà thờ. Ngày 20/11/2015, nhà thờ Tin lành Plei Mơ Nú được khởi công. Sau 7 tháng thi công, công trình được hoàn tất trong niềm vui khôn tả của cộng đồng giáo dân trong làng.

Hiện, làng Plei Mơ Nú chưa đến 400 hộ dân, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Hàng tuần, cứ vào thứ Tư và Chủ nhật, dân làng lại cùng nhau đến nhà thờ Plei Mơ Nú sinh hoạt tôn giáo, hát thánh ca, nghe giảng đạo pháp. Với niềm tin vào Chúa, người dân sống kính Chúa, yêu con người, không làm điều ác, điều xấu, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thượng tôn pháp luật.

“Ngôi nhà chung” lan tỏa yêu thương của người dân Plei Mơ Nú - Ảnh 3.

Bà con theo đạo Tin lành ở Plei Mơ Nú đến nhà thờ sinh hoạt tôn giáo vào ngày thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần.

Được biết, số dân trong làng Plei Mơ Nú theo đạo Tin lành hiện nay là hơn 1.000 người, đều là người dân tộc Jrai. Một phong tục nhân ái và cao đẹp của giáo dân làng Plei Mơ Nú là mỗi Chủ nhật đến nhà thờ, họ lại tự nguyện mang túi gạo nhỏ phần từ những bữa cơm trong tuần để giúp đỡ những người dân còn nghèo khổ, khó khăn hơn.

"Mỗi lần đến nhà thờ, giáo dân chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu, hát Thánh ca, nghe giảng kinh nâng cao nhận thức về tư tưởng kính Chúa, yêu nước, yêu thương cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn được phổ biến và nghe tuyên truyền pháp luật, có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khi chúng ta có lòng tin tôn giáo, con người sống nhân ái, hướng thiện và tốt đẹp hơn", một giáo dân trong làng chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn