Người mẹ dân tộc Thái: Mong con viết tiếp những ước mơ của đời mình

28/02/2023 14:25
Chị Kiều và con gái

Chị Kiều và con gái

Đang học năm cuối tiểu học, Lò Thị Yến My (sinh năm 2012) đã phải tạm ngừng đến trường để điều trị ung thư máu. Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng trong vòng tay yêu thương của mẹ, cô bé vẫn đang nỗ lực chiến đấu với căn bệnh để được trở lại trường.

Sau Tết, chị Quàng Thị Kiều, mẹ của bé Lò Thị Yến My, lại gói ghém đồ đạc đơn giản, từ bản Lè, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La  đưa My về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị. Đây là đợt truyền máu thứ 3 kể từ tháng 10/2022, khi bé phát hiện bị ung thư máu.

Người mẹ dân tộc Thái cùng con chiến đấu với ung thư - Ảnh 1.

Đến giờ chị Kiều chỉ mong con sớm bình phục để về thi hết tiểu học

Nhớ lại nguồn cơn của căn bệnh, chị Kiều kể lại: "Yến My nhanh nhẹn và thích đến trường, nhưng hồi đang học kỳ 1 lớp 5, cháu bỗng bị ốm nặng, đau khớp chân, khớp tay nhiều. Gia đình đưa cháu đi hết bệnh viện tuyến huyện rồi tuyến tỉnh mà không rõ bệnh gì. Quá lo lắng, tôi đưa cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương khám rồi được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Mong sao cháu sớm bình phục để còn về thi hết tiểu học".

Trường tiểu học Tông Cọ là nơi hàng ngày Yến My cắp sách đến trường. Giờ đây, lớp học vắng bóng My, bạn bè nhớ nhung, còn Yến My cũng mong mỏi được trở lại trường. Em nói: "Bị ốm mệt lắm, đau lắm, nhưng em sẽ cố gắng chịu đựng, nghe lời bác sĩ để bệnh sớm khỏi, lại được đi học".

Người mẹ dân tộc Thái cùng con chiến đấu với ung thư - Ảnh 2.

Thương mẹ, Yến My rất hợp tác trong quá trình điều trị

Gia đình chị Kiều sống chung nhiều thế hệ, ông bà nội và cả cụ lớn tuổi đều ở nhà làm nương rẫy nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Giờ Yến My lại có bệnh, bao nhiêu khó khăn chất chồng lên đôi vai những người lớn tuổi.

Chị Kiều cho biết, Yến My có bảo hiểm và được chi trả 100%, nhưng có những loại thuốc không được bảo hiểm hỗ trợ nên gia đình phải mua ngoài. Ngoài ra, chị còn mua nhiều thuốc bổ để hỗ trợ sức khỏe cho con nên đã phải đi vay mượn khá nhiều.

Dù khó khăn, chị vẫn hy vọng một ngày không xa, con hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy ngày nay, chị rất lạc quan bởi sức khỏe của My sau đợt điều trị thứ 3 đã tốt lên, My cũng không còn kêu đau nhiều như trước.

Từ sâu thẳm trái tim, chị vẫn mong mỏi con vững vàng, can đảm hơn để vượt qua bệnh tật, và mong nhận được sự hỗ trợ của những người nhân ái trong xã hội để mẹ con chị có cơ hội điều trị đến cùng.

Vì sức khỏe còn yếu nên Yến My chưa thể đi học lại, nhưng cô bé vẫn chăm chỉ làm bài tập mỗi khi khỏe lại. "Mơ ước đầu tiên của cháu là sau khi khỏi bệnh sẽ đi học, lớn lên sẽ kiếm tiền nuôi em giúp mẹ", chị Kiều ngậm ngùi chia sẻ.

Trong lúc này, chị Kiều không biết làm gì hơn là ở bên cạnh cùng con chiến đấu, hy vọng căn bệnh sớm được đẩy lùi. Hơn hết, người mẹ còn mong có một "phép màu" đến với Yến My, để em lại được như bao đứa trẻ khác, viết tiếp những ước mơ của đời mình.

Từ khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Kiều nghĩ mình không thể cười được nữa. Nhưng bằng lòng dũng cảm chị đã đồng hành cùng con vượt qua căn bệnh quái ác này. Người mẹ trẻ không còn than trách bản thân, số phận. Chị hiểu bệnh tật không chừa một ai, nếu không may rơi vào con mình thì cố gắng sống chung với nó. Chị cũng biết mình phải là người truyền thêm sức mạnh và niềm hy vọng cho con, để con có được sức khỏe về cả tinh thần và thể chất tốt nhất khi điều trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.