Nhập cư thúc đẩy sự phát triển của Hồi giáo, Hindu giáo và Sikh giáo ở Canada

19/06/2023 14:00
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tác động của nhập cư đã thay đổi cấu trúc tôn giáo ở Canada trong hai thập kỷ qua.

Theo dữ liệu điều tra dân số của Cơ quan Thống kê Canada, tỷ lệ người theo Hồi giáo, Hindu giáo và Sikh giáo ở Canada đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua. Vào năm 2021, người Hồi giáo, nhóm tôn giáo lớn nhất sau Ki-tô giáo, chiếm 4,9% dân số khoảng 37 triệu người của Canada so với chỉ 2% vào năm 2001. Trong cùng khoảng thời gian đó, tỷ lệ người theo đạo Hindu tăng từ 1% lên 2,3% trong khi tỷ lệ người theo đạo Sikh cũng tăng từ 0,9% lên 2,1%

Năm 2021, Canada có hơn 19,3 triệu người theo đạo Ki-tô giáo, chiếm hơn một nửa dân số (53,3%). Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm so với 67,3% năm 2011 và 77,1% năm 2001.

Khoảng 12,6 triệu người, hay hơn 1/3 dân số Canada, không theo tôn giáo nào. Tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm, từ 16,5% năm 2001 lên 34,6% vào năm 2021.

Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ, số người theo đạo Hồi, đạo Hindu và đạo Sikh đã tăng hơn gấp đôi trong thời gian 20 năm, từ năm 2001 đến năm 2021. Tỷ lệ người theo Hồi giáo, Hindu giáo và Sikh giáo ở Canada lần lượt là 4,9%, 2,3% và 2,1%.

Theo Phó giáo sư Sarah Wilkins-Laflamme tại Đại học Waterloo, người chuyên nghiên cứu các xu hướng trong tôn giáo, sự phát triển của một số tôn giáo ở Canada chủ yếu là do nhập cư và tỷ lệ sinh cao hơn ở những người nhập cư.

Theo nghiên cứu của Wilkins-Laflamme, các tôn giáo này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển song song với tỷ lệ nhập cư, đặc biệt là khi chính phủ Canada hứa hẹn tiếp nhận khoảng nửa triệu người nhập cư mới hàng năm cho đến năm 2025. Một số lượng đáng kể những người nhập cư trong tương lai có thể sẽ đến từ các quốc gia Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, nơi các tôn giáo như đạo Hindu, đạo Hồi và đạo Sikh rất phổ biến. Sự phát triển của các tôn giáo này ở Canada được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng bởi mô hình nhập cư từ các khu vực.

Nhập cư thúc đẩy sự phát triển của Hồi giáo, Hindu giáo và Sikh giáo ở Canada - Ảnh 2.

Trung tâm Hiệp hội Hồi giáo Markham, Toronto, tỉnh Ontario (Canada). Ảnh: Hiệp hội Hồi giáo Markham

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tốc độ tăng trưởng của các tôn giáo này có thể tăng nhanh đáng kể nhưng tổng số người theo Hindu giáo, Hồi giáo và Sikh giáo ở Canada vẫn tương đối thấp so với người theo Ki-tô giáo và những người không theo tôn giáo nào. Số liệu thống kê cho thấy Canada có 3,4 triệu người theo theo Hindu giáo, Hồi giáo và Sikh giáo trong khi 19,4 triệu người theo Ki-tô giáo và 12,6 triệu người không theo tôn giáo.

Trong khi các tôn giáo khác đang phát triển ở Canada, Ki-tô giáo đang có xu hướng giảm ở tất cả các giáo phái, ngoại trừ Chính thống giáo. Wilkins-Laflamme lưu ý rằng Chính thống giáo đang thu hút nhiều tín đồ thông qua nhập cư từ Đông Âu, Hy Lạp, Nga và cả một số lượng đáng kể người tị nạn Ukraine gần đây do tình hình chính trị.

Liên kết tôn giáo ở Canada cũng trở nên đa dạng hơn, không chỉ giới hạn ở các thành phố lớn. Trong khi dữ liệu điều tra dân số chỉ ra rằng hầu hết những người mới đến vẫn thích định cư ở Toronto, Vancouver và Montreal, thì tỷ lệ chung những người nhập cư mới chọn ba thành phố lớn nhất này làm nơi sinh sống đã giảm.

Xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người nhập cư chọn sống ở các khu vực đô thị nhỏ hơn, cũng như các khu vực nông thôn vì ở đó có nhiều cơ hội việc làm hơn, cơ sở hạ tầng và dịch vụ cũng như các mạng lưới xã hội hiện có tốt hơn. Khoảng 4% chọn xây nhà ở các khu đô thị nhỏ hơn và 3% phần trăm chọn các vùng nông thôn.

Wilkins-Laflamme nói: "Tôi nghĩ chi phí sinh hoạt cao là yếu tố khiến người dân, kể cả người nhập cư, rời khỏi các khu đô thị đắt đỏ". Theo bà, xu hướng này không chỉ giới hạn ở những người nhập cư mà đang được quan sát thấy trên toàn bộ dân số. Những khu vực trước đây ít đa dạng hiện hình thành nhiều cộng đồng hơn trong thời gian gần đây.

Điều này có thể là do nhiều người tìm kiếm nhà ở giá rẻ và điều kiện sống tốt hơn bên ngoài các trung tâm đô thị lớn. Đại dịch COVID-19 cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho xu hướng này. Khả năng làm việc từ xa đã cho phép mọi người linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi sinh sống.

Nhập cư thúc đẩy sự phát triển của Hồi giáo, Hindu giáo và Sikh giáo ở Canada - Ảnh 3.

Các tín đồ bước vào một nơi thờ phượng của đạo Sikh ở Brampton, tỉnh Ontario (Canada). Ảnh: The Globe and Mail

Trải nghiệm của gia đình Shaila Carter, một người Canada theo đạo Hồi thế hệ thứ hai, phản ánh những xu hướng chung ở các gia đình nhập cư của Canada. Người phụ nữ 48 tuổi cho biết cha cô ban đầu di cư đến Toronto từ Đông Pakistan (nay là Bangladesh) vào cuối những năm 1960 vì đây là điểm đến phổ biến của những người nhập cư vào thời điểm đó.

Năm 1981, cha của Carter đã chuyển gia đình đến Brampton, Ontario, một thị trấn nhỏ và lúc đó chủ yếu là người theo đạo Ki-tô với mong muốn mua được nhà. Vào thời điểm đó, Brampton không có nhà thờ Hồi giáo, vì vậy gia đình sẽ phải lái xe đến Toronto để ăn mừng lễ Eid, một lễ hội quan trọng của người Hồi giáo.

"Làn sóng nhập cư đột ngột diễn ra vào những năm 90. Kể từ đó chúng tôi mới bắt đầu thấy rất nhiều người theo Hồi giáo và Sikh giáo".

Shaila Carter, 48 tuổi, nói

Tuy nhiên vào những năm 1990, lượng người nhập cư đến Brampton tăng đáng kể, dẫn đến những thay đổi về nhân khẩu học. Trong giai đoạn này, thị trấn đã chứng kiến một làn sóng người nhập cư theo đạo Hồi và đạo Sikh.

Qua thời gian, thành phố bắt đầu xây dựng nhiều nơi thờ phượng và trường học dựa trên đức tin để phục vụ cho lượng người nhập cư Nam Á ngày càng tăng. Sự phát triển này đặc biệt có ý nghĩa đối với cha mẹ của Carter vì họ ngày càng sùng đạo.

Cách đây 5 năm, Carter và chồng quyết định chuyển cả gia đình từ Brampton đến thị trấn nhỏ Shelburne (Ontario) do giá nhà ở Brampton quá cao. Tuy nhiên sau ba năm sống ở Shelburne, gia đình Carter bắt đầu thấy cô đơn do có rất ít người Hồi giáo trong khu vực. Điều này khiến họ khao khát cảm giác cộng đồng và kết nối với những người Hồi giáo khác.

Những người nhập cư Ấn Độ và Pakistan bắt đầu mua đất nông nghiệp ở Shelburne, cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của các cộng đồng này trong khu vực. Nhà thờ Hồi giáo đầu tiên ở đây cũng được xây dựng vào năm 2022.

"Ngay khi họ bắt đầu xây dựng nhà thờ và có các bài học tôn giáo, tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác cộng đồng", Carter nói và cho biết cô cũng bắt đầu chia sẻ các truyền thống văn hóa của mình với những người hàng xóm không theo đạo Hồi.

Nguồn: Broadview

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.