Những “thiên thần” lớn lên từ lòng nhân ái

11/05/2023 17:36
Những bảo mẫu tại "Mái ấm Thiên thần" dành tình thương để bù đắp cho những đứa trẻ chịu thiệt thòi từ khi lọt lòng

Những bảo mẫu tại "Mái ấm Thiên thần" dành tình thương để bù đắp cho những đứa trẻ chịu thiệt thòi từ khi lọt lòng

Cựu chiến binh Bùi Công Hiệp (64 tuổi) đã dành 2.500 mét vuông - tài sản mà ông dành dụm cả cuộc đời - để làm “Mái ấm Thiên thần” cưu mang, nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ.

Tọa lạc tại số 203 đường số 1, Khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9, TPHCM, Mái ấm đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 100 em nhỏ từ sơ sinh đến 7 tuổi. Một lần ghé qua nơi đây, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp mà chủ nhân của Mái ấm và bảo mẫu dành cho những đứa trẻ.

Những “thiên thần” lớn lên từ lòng nhân ái - Ảnh 1.

Ông Bùi Công Hiệp (64 tuổi) cho biết, kinh phí hoạt động của Mái ấm là từ nguồn phúc lợi của gia đình ông. Vào năm 2020, ông Hiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" Ảnh: Nguyễn Sơn

Những “thiên thần” lớn lên từ lòng nhân ái - Ảnh 2.

Những "thiên thần" nhỏ ở đây luôn ôm chặt những người đến thăm bởi tâm hồn bé bỏng luôn cần những vòng tay yêu thương

Những “thiên thần” lớn lên từ lòng nhân ái - Ảnh 3.

Điều giản dị mà cựu chiến binh Bùi Công Hiệp mong mỏi là giúp các cháu lớn lên làm người tử tế

Những “thiên thần” lớn lên từ lòng nhân ái - Ảnh 4.

"Mái ấm Thiên thần" đã vận động được nguồn sữa mẹ từ những người phụ nữ hảo tâm để giúp trẻ sơ sinh phát triển tốt, giảm bệnh tật

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn