Bị người yêu vỗ béo vô điều kiện, cô gái chạm mốc 150 kg

12:00 | 16/06/2022;
Cô nàng này vốn là hoa khôi của trường, nhưng vì sợ mất bạn gái nên bạn trai đã vỗ béo cô lên tới 150kg nhưng sau đó anh ta lại “đá” cô không thương tiếc.

Thật hạnh phúc khi được người yêu chiều chuộng, yêu thương vô điều kiện. Tuy nhiên, nếu không biết điểm dừng thì điều đó đôi khi lại gây hại cho mình. Chẳng hạn như câu chuyện của Trần Hoản Chi, từ một cô nàng hoa khôi được bao người theo đuổi thành nàng mập thừa cân.

Từ hoa khôi trở thành nàng mập

Trẩn Hoản Chi (sinh năm 1990) sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Gia đình cô không khá giả gì nên khi cô mới được 1 tuổi bố mẹ cô đã lên thành phố kiếm sống. Cô sống với bà nội, do thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ nên tính cách của cô có phần hiếu động, ương bướng.

Mới đi học chưa bao lâu, cô đã bày tỏ với bố mẹ rằng cô không muốn đi học. Dù bố mẹ thuyết phục ra sao thì cô vẫn chỉ ham chơi, chẳng chịu đọc sách bao giờ. Một thời gian sau, bố mẹ đón cô lên thành phố ở cùng và đi học ở đó.

Thời còn học cấp 3, Hoản Chi có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng mảnh mai, được mệnh danh là hoa khôi trường học nên cô được rất nhiều chàng trai săn đón. Rất nhanh Hoản Chi cũng có người bạn trai đầu tiên.

Trần Hoản Chi trước và sau khi tăng cân.

Người bạn trai này rất cưng chiều cô, cứ hễ có thời gian là anh lại đưa cô đi chơi, đi ăn. Chẳng mấy chốc mà cô gái có thân hình mảnh mai lúc xưa đã trở nên béo ú, chạm mốc 75kg. Không chấp nhận nổi một cô bạn gái mập mạp như vậy, gã bạn trai này đã “đá” Hoản Chi không thương tiếc.

Sau thất tình, Hoản Chi trải qua những tháng ngày ảm đạm. Cô đang trong độ tuổi tươi trẻ nhưng ngoại hình của cô lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi cân nặng, nhưng giảm cân đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Cô bị trầm cảm trong thời gian dài, càng đau buồn và tức giận vì bị “đá” bao nhiêu thì cô lại càng thèm ăn bấy nhiêu.

Mối tình thứ 2 đưa cân nặng tăng lên gấp đôi

Nhưng thật may mắn, Hoản Chi sau đó đã gặp được một người đàn ông khác, cũng chính là chồng của cô bây giờ. Anh không những không chê bai ngoại hình của cô mà còn hết lòng chiều chuộng cô. Anh tên là Hồ Kiến Quốc, hơn cô tới 10 tuổi.

Sau khi thất tình, cô nàng lại gặp được một người đàn ông khác yêu thương cô hết mực. 

“Anh rất dịu dàng, anh đã dùng cách riêng của anh ấy để xoa dịu trái tim bị vụn vỡ của tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn bè, sau này mới thành người yêu. Anh rất thương tôi, luôn tỉ mỉ trong mọi việc và chẳng nề hà bất cứ việc gì.

Anh nói rằng anh không để ý tới cân nặng của tôi, tôi có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Điều này càng khiến tôi không thể kiềm chế được cơn thèm ăn và cứ thế tôi tăng lên 100kg”, Hoản Chi chia sẻ.

Sau một thời gian yêu đương, cặp đôi quyết định đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình, tính tới chuyện kết hôn. Thế nhưng, bố mẹ Kiến Quốc không đồng ý cô con dâu này vì họ cho rằng Hoản Chi béo như vậy thì đi lại rất bất tiện, việc sinh nở sau này cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, Kiến Quốc vẫn lấy Hoản Chi làm vợ bất chấp sự can ngăn của bố mẹ.

Có khoảng thời gian Hoản Chi quyết tâm tập thể dục để giảm cân. 

Sau đó, cô nàng mập cũng thay đổi suy nghĩ, bắt đầu tập thể dục giảm cân để bố mẹ chồng bớt lo lắng. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không như ý muốn của cô. Ngày nào cô cũng chạy bộ và chơi các môn thể thao khác nhau, nhưng cô lại không thể kiểm soát được chế độ ăn uống, thậm chí còn ăn nhiều hơn sau khi tập thể dục. Vì vậy, cân nặng của cô không những không giảm mà còn tăng lên đến 150kg trong khi cô chỉ cao có 1m55.

Hoản Chi bị thừa cân nghiêm trọng, nhưng hiểu biết về bệnh béo phì của hai vợ chồng cô lại rất ít. Thậm chí, chồng cô còn cho rằng “ăn được ngủ được là tiên” nên vợ chồng cô vẫn điên cuồng ăn uống.

Tuy nhiên, cô không kiểm soát được việc ăn uống nên cô lại tăng cân. 

Con đường giảm cân đầy gian nan

Sự nuông chiều quá mức của Kiến Quốc khiến bố mẹ của Hoản Chi cũng không hài lòng, bởi họ không muốn con gái tiếp tục tăng cân, béo phì như thế. Vì lý do này, bố mẹ Hoản Chi đã không đến thăm cô trong suốt 1 năm sau khi con gái kết hôn.

Dù cân nặng của Hoản Chi không ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, nhưng sau khi tiếp cận được nhiều thông tin hơn về bệnh béo phì, “nàng béo” vẫn quyết định giảm cân một cách khoa học. Vì vậy, sau đó cô nàng đăng kí một khóa ép cân.

Mặc dù béo phì nhưng chồng vẫn yêu chiều cô hết mực, không bao giờ chê bai cô. 

Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, cô đã giảm được hơn 50kg, xuống còn 100kg. Tất nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu, chưa phải là kết thúc, cô vẫn đang cố gắng từng ngày để có thân hình đẹp hơn và khỏe mạnh hơn.

Thực ra, khi yêu chúng ta cũng cần phải biết cách kìm hãm nhược điểm của đối phương, cùng nhau sửa đổi tính xấu để vun đắp hạnh phúc. Ngược lại, nếu cứ nuông chiều đối phương một cách vô điều kiện, mặc kệ cho nửa kia muốn làm gì thì làm thì loại tình yêu đó chẳng khác gì liều thuốc độc cả.

Hậu quả của việc chiều người yêu thái quá:

- Đối phương ngày càng cứng đầu, ngang bướng, không bao giờ biết mình sai

- Lòng tự trọng của đối phương càng lúc càng cao hơn

- Khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vì sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn

- Gặp khó khăn nếu cả hai tiến vào cuộc sống hôn nhân

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn