Ca sĩ Tuyết Nga kể chuyện "lừa dối" bi kịch trong ngày Cá tháng Tư

14:23 | 01/04/2020;
Không chỉ là câu chuyện tình yêu, MV "Đừng nói dối nữa" được phát hành nhân ngày Cá tháng Tư còn gửi gắm lời nhắn nhủ của ca sĩ Tuyết Nga đến mọi người rằng: Hãy trung thực, đặc biệt trong giai đoạn cả thế giới đương đầu với dịch Covid-19.

Đúng ngày Cá tháng Tư, ca sĩ Tuyết Nga đã cho ra mắt MV Đừng nói dối nữa. Đây là một bài hát nhạc nhẹ, được coi là "bước đệm" để Tuyết Nga chuyển từ hát dân gian sang dòng nhạc mang đậm tính giải trí.

Câu chuyện trong MV Đừng nói dối nữa kể về sự "lừa dối" của chàng trai đối với cô gái mình yêu, khiến cô gái nghi ngờ chàng không chung thủy. Tuy nhiên, cái kết bi kịch của câu chuyện khiến cô gái bất ngờ và hối hận vì đã ghen lầm nhưng cô đã không còn cơ hội để sửa lỗi nữa.

Đây là một motif chuyện đầy kịch tính, có thắt mở nút, khá giống những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Bên cạnh đó, từ giai điệu, lời ca, hình ảnh... của MV đều đậm tính giải trí, phù hợp với cảm xúc của khán giả hiện đại.

Ca sĩ Tuyết Nga kể chuyện "lừa dối" bi kịch trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuyết Nga

Là một ca sĩ được biết đến với nhiều ca khúc dân gian, Tuyết Nga khiến nhiều người bất ngờ khi hát nhạc nhẹ rất ấn tượng. Thay vì giọng dân gian nữ cao trước đây, ở ca khúc Đừng nói dối nữa, Tuyết Nga lại ở quãng trung trầm khá dày và vẫn rõ nét. 

Chia sẻ về sự "chuyển đổi" này, nữ ca sĩ cho biết: Nhạc nhẹ cũng là một mảng mà cô yêu thích và muốn theo đuổi để làm mới mình, giới thiệu đến với khán giả hình ảnh mới mẻ của Tuyết Nga gợi cảm, hiện đại, mạnh mẽ, cá tính. Cô sẽ song hành cả hai dòng dân gian và nhạc nhẹ cùng lúc, tùy theo từng chương trình phù hợp.

Ca sĩ Tuyết Nga chuyển hướng từ âm nhạc dân gian sang nhạc trẻ

Ca sĩ Tuyết Nga đang chuyển hướng từ âm nhạc dân gian sang nhạc trẻ

Với MV Đừng nói dối nữa, Tuyết Nga muốn gửi tới khán giả thông điệp trong tình yêu và cuộc sống. Cô chia sẻ: "Khi tình yêu đủ lớn để về chung một mái nhà thì tình yêu khi ấy không chỉ là sự rung động như thuở ban đầu, mà nó là một sự thiêng liêng. 

Với Nga, không phải khi yêu một ai đó, mình cứ nghĩ hy sinh bản thân, hy sinh những niềm vui, hy sinh sức khỏe vì người kia thì đó là tình yêu. Nga nghĩ rằng, khi đã xác định sống với nhau trọn kiếp, muốn đi cùng với nửa kia được dài hơn, bền vững hơn thì mình phải sống thật tốt, thật khỏe cho chính bản thân mình. Bởi nếu bản thân mình không khỏe mạnh thì sao có thể lo lắng và đồng hành cùng với bạn đời của mình được.

Cũng nhân nói chuyện phải sống thật khỏe và không nói dối, trong giai đoạn cả thế giới đương đầu với dịch Covid-19, Nga cũng mong rằng mọi người luôn bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, hãy trung thực trong khai báo y tế, trung thực trong việc cách ly để cùng chung tay đẩy lùi Covid-19. Bạn có thể nói dối điều gì đó, nhưng với sức khỏe thì tuyệt đối không! Hãy trung thực với chính bản thân mình và mọi người, đó cũng chính là sự tôn trọng và bảo vệ sức khỏe cho chính bạn, sau đó là bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng".

MV "Đừng nói dối nữa" của ca sĩ Tuyết Nga:

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn