Căng thẳng vì lo con trai bị người yêu lợi dụng

19:00 | 10/06/2022;
Từ khi con còn bé, vợ chồng chúng tôi mải mê làm việc, nên nhiều khi không dành thời gian để gần gũi và tâm sự cùng con. Bởi thế, càng lớn tôi lại cảm thấy chúng tôi khó mở lời để tâm sự với nhau.

Thanh Tâm thân mến!

Tôi đang rất lo lắng cho chuyện tình cảm của con trai mình. Nó vốn là một đứa trẻ ngoan và nghe lời, vậy mà giờ đây, nó như trở thành một người khác, cứng rắn, kiên quyết lựa chọn cô gái mà gia đình không đồng ý. Gia đình tôi về cơ bản cũng chỉ mong nó có 1 cuộc sống đơn giản, hạnh phúc, không cần phải quá năng động hay bon chen. Cứ hàng ngày đi làm theo công việc mà nó yêu thích, lấy 1 cô vợ đảm đang, sinh con sinh cháu, sống hạnh phúc, có thời gian đi du lịch với nhau. Bởi về kinh tế, gia đình chúng tôi sẽ không để vợ chồng chúng nó phải lo nghĩ gì nhiều.

Chúng tôi buôn bán bất động sản đã nhiều năm, ngoài 2 căn penhousse (1 cái đang ở, 1 cái để nó lấy vợ sẽ cho ở riêng) thì chúng tôi còn nhiều bất động sản khác. Riêng tiền thuê nhà hàng tháng cũng đủ để vợ chồng nó sống thoải mái. Từ khi đi học đến khi đi làm, con trai tôi rất ngoan, không đi chơi khuya bao giờ.

Vậy mà dạo gần đây, cứ thấy nó suốt ngày về muộn. Tìm hiểu ra mới biết nó đang yêu 1 con bé sinh viên năm cuối. Tôi bắt gặp 2 đứa đi với nhau 1 lần, con bé có chào nhưng tôi không trả lời. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là "không có cảm tình". Tôi có hỏi con trai nhưng nó cũng chỉ trả lời là "bạn". Thấy không an tâm, tôi mới điều tra xem cô gái ấy là người như thế nào.

Cô gái đó ở tỉnh, có gia đình rất phức tạp. Bố và mẹ đã li dị nhau được gần chục năm. Anh trai ở với bố còn nó ở với mẹ. Bố và mẹ đều có người tình nhưng chưa đi thêm bước nữa. Công việc bán hàng tự do, gia cảnh không mấy khá giả. Là một người phụ nữ, nghĩ tới cô gái đó, tôi thấy rất thương và tội nghiệp. Chắc hẳn nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng là 1 bà mẹ, nghĩ tới con trai mình, nếu để chúng đến với nhau thì tôi lại không thể yên tâm. Nó có thật lòng với con trai tôi hay đang nhòm ngó những tài sản có thể kế thừa?

Tôi đã cố gắng tìm một cơ hội để ngồi nói chuyện riêng với con trai nhưng mới chỉ nói được vài ba câu, chưa vào vấn đề chính, nó đã chạy đi chỗ khác. Từ khi con còn bé, vợ chồng chúng tôi mải mê làm việc, nên nhiều khi không dành thời gian để gần gũi và tâm sự cùng con. Bởi thế, càng lớn tôi lại cảm thấy chúng tôi khó mở lời để tâm sự với nhau.

Vì quá khó chịu và lo lắng, tôi đã nói với nó: "Mẹ không đồng ý con yêu cô ta đâu đấy!". Và đáp lại điều đó, nó nhấn mạnh: "Con muốn cưới cô ấy!". Một sự kiên quyết chống đối thể hiện rất rõ. Đám giỗ vừa rồi, nó còn "khiêu chiến" với tôi bằng cách đưa con nhỏ đó tới nhà ăn giỗ và chào hỏi ông bà, các cô bác. Sau bữa ăn đó, mọi người đều phản đối gay gắt, khiến tôi rất mệt mỏi. Đứng trước 1 gia đình phức tạp như vậy, tôi lo lắng cho sự phát triển của các cháu mình trong tương lai… Tôi phải làm sao đây Thanh Tâm?

Thanh Vân (Hà Nội)

Chào chị!

Thanh Tâm hiểu nỗi lòng người mẹ của chị. Gia đình chị có điều kiện, khó tránh khỏi sự lo lắng về mục đích tiếp cận của cô gái kia với con trai mình. Tuy nhiên, không phải bất kì ai khó khăn cũng đều lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích về vật chất, không phải ai sinh ra và lớn lên trong gia đình không hoàn hảo thì sẽ phát triển không hoàn thiện, trở thành người xấu.

Chị không nên quá đa nghi và phản đối gay gắt. Điều đó dễ tạo ra tâm lý đối kháng của con trai. Nếu chưa tin tưởng, chị có thể để 2 đứa vào trong một số hoàn cảnh nhất định để con trai tự nhận ra tình cảm của cả 2 dành cho nhau đã đủ lớn hay chưa? Từ đó đưa ra các nhận định và tư vấn phù hợp cho con. Chị cũng hãy vui vì con trai có chính kiến và biết bảo vệ bạn gái của mình. Chị hãy giúp con cách để hiểu chuyện, chứ không phải khăng khăng chống đối và mù quáng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn