Đặng Thu Thảo từng nuốt nửa cuộn giấy ăn trong thời điểm bị trầm cảm

09:41 | 03/12/2022;
Gặp biến cố hôn nhân, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo bị trầm cảm nặng. Nhưng cô đã cố gắng thoát khỏi bế tắc vì cha mẹ, vì con.

"Trong túi tôi chỉ có 100 nghìn khi rời khỏi nhà chồng"

Đặng Thu Thảo lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành vào năm 2018. Từ lúc lập gia đình, cô về quê chồng sinh sống và gần như hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Sau khi mang bầu và sinh hai bé trai song sinh, cô phát hiện chuyện ông xã có "người thứ ba". Không ít lần Đặng Thu Thảo cố gắng tìm cách cứu vãn mối quan hệ, nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thành.

"Lúc mang thai, tôi đã có dấu hiệu trầm cảm và sau sinh, tôi giật mình vì bản thân bị trầm cảm nặng nề. Đó là khoảnh khắc con khóc, tôi giật mình nhìn xuống tay, thấy cuộn giấy ăn đã bị mình ăn hết một nửa, miệng tôi vẫn đang ngậm giấy. Tôi thấy sợ hãi, sợ rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân thì liệu có ổn không, sức khỏe của tôi có đảm bảo không, liệu tôi có làm hại đến con mình không?... Và khi quyết định, chỉ trong vòng 2-3 tháng sau đó, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân", cô chia sẻ khi làm khách mời trong talkshow "Lối ra", phát sóng trên FPT Play vào tối 2/12.

Một tháng trước khi ly hôn, Đặng Thu Thảo như "chết lâm sàng" quá sốc vì những hình ảnh của chồng với "tiểu tam". Cô nhớ lại: "Tôi bị kiệt sức, ngã lăn ra, bị co giật, sùi bọt mép và mất hơi thở. Lúc đó chồng cũ hô hấp nhân tạo để tôi thở lại và đưa đi cấp cứu". 

Theo Đặng Thu Thảo, nếu hôn nhân không hạnh phúc, người đau lòng nhất sẽ là ba mẹ cô và hai con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Khi ly hôn, cô chỉ có ước muốn duy nhất là được nuôi dưỡng hai con dù trong túi cô chưa có đến 100 nghìn đồng. "Tôi biết nhà chồng có quan hệ rộng, khi ra tòa tôi sẽ thua trong việc giành quyền nuôi con. Vì thế tôi cố gắng hết sức để các con ở bên mình. Tiền thì ai cũng cần vì đó là nhu cầu cuộc sống nhưng tôi có thể kiếm tiền, nên tôi chỉ cần có con", cô nói. 

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Đặng Thu Thảo gần như rơi vào tình trạng bi quan vì bản thân cô bị trầm cảm, kinh tế lại không có, ngoại hình bị "tàn phá". Thời kỳ bầu bí, do mang thai song sinh hai bé trai cùng trứng mà cô thay đổi nội tiết tố, bị dị ứng nặng. Cô bị viêm lỗ chân lông, da bị rạn, mụn nổi khắp mặt và cơ thể nên ngoại hình gần như… rất xấu xí. Cô tuyệt vọng và từng nghĩ mình không thể nào lấy lại được vóc dáng, nhan sắc như xưa, không có cơ hội quay lại showbiz. 

Không cho phép mình gục ngã

Cô bình thản kể lại: "Điều quan trọng nhất tôi phải thay đổi là tập nói chuyện, tập cười do hậu quả trong khoảng thời gian dài bị trầm cảm. Ngày xưa tôi là một người hoạt ngôn, còn khi ấy tôi không giao tiếp với ai, ngoại trừ nói chuyện với con, cười với con. Đôi lúc tôi như một đứa trẻ vì không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt đúng ý mình muốn nói. Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng giao tiếp thật nhiều". Để bản thân có thể trở lại như xưa, những lúc đêm khuya khi hai con chìm vào giấc ngủ, Đặng Thu Thảo mở livestream trên Facebook, tự nói chuyện, tự cười mà không quan tâm có ai đang xem hay không. 

Đặng Thu Thảo trò chuyện với MC Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng trong talkshow "Lối ra"

Đặng Thu Thảo trò chuyện với MC Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng trong talkshow "Lối ra"

Đối mặt với chuyện khó khăn về kinh tế sau ly hôn, người đẹp đau lòng tiết lộ rằng, nhiều lúc cô cảm thấy bế tắc, mệt mỏi vì hai con ốm, bố mẹ cũng bị bệnh. Có những đêm cô gục xuống ngủ, muốn buông xuôi tất cả bởi không biết làm cách nào. Khi hộp sữa cuối cùng của hai con sắp hết, cô buộc phải nhắn tin nhờ chồng cũ hỗ trợ nhưng anh từ chối. Điều đó càng khiến cô bế tắc, chán chường, mỗi ngày đều suy nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền lo cho con và bố mẹ.

"Có một người chị tặng quyển sách 'Ai lấy miếng pho mát của tôi?'. Tranh thủ lúc con ngủ, tôi mang ra đọc sách để quên đi thực tại, nhưng rồi đọc lần 1, lần 2, lần 3, lần 4… tôi càng thấm thía và chiêm nghiệm được rằng, không có con đường cùng nào hết, muốn ăn được miếng pho mát ngon, mình bắt buộc phải đứng dậy đi tìm. Nếu mình cứ ngồi yên, còn lo sợ, còn tiêu cực thì mình đang xây bức tường thành cản trở con đường phía trước. Vậy là tôi có quyết tâm và đã tìm thấy lối ra cho mình", cô nói.

Đặng Thu Thảo bắt đầu kinh doanh về các sản phẩm làm đẹp và đặt ra cho mình mục tiêu về doanh thu, đồng thời nỗ lực giảm cân, lấy lại vóc dáng. "Tôi không cho phép bản thân mình mệt mỏi, không cho phép mình buồn bã… dù đôi lúc tôi cũng mệt, cô đơn. Tôi không còn con đường lùi nào cả, chỉ được phép tiến lên phía trước", cô quyết tâm. 

Với các "mẹ bỉm sữa" khác, việc phân chia quỹ thời gian vừa kiếm tiền vừa chăm con và lấy vóc dáng đã khó, riêng Đặng Thu Thảo còn khó khăn gấp bội. Cô có hai con song sinh, ngoại hình lại bị "tàn phá" do hậu quả của việc bị dị ứng, bố mẹ cũng không khỏe. Thế nên dù bận rộn đến đâu, cô cũng cố gắng, nỗ lực không ngừng. "Lúc nào tôi cũng nghĩ, ngày mai con mình có sữa uống không, có tã thay không? Bố mẹ mỗi ngày một già, vậy mà phải buồn phiền vì mình, phải giúp mình chăm cháu… đến khi nào tôi mới báo hiệu được đấng sinh thành? Thế nên hiện tại, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, phải thành công để các con có thể tự hào vì mình, ba mẹ có thể hưởng tuổi già bình yên", cô tâm sự.

Đặng Thu Thảo nhắn nhủ đến những phụ nữ từng rơi vào hoàn cảnh giống mình, nếu coi quá khứ đã qua là nỗi buồn thì đó là nỗi buồn, nhưng khi đã "thoát" được ra khỏi đó và tìm thấy con đường tươi sáng, quãng thời gian biến cố lại chính là lý do để mỗi người tìm thấy giá trị của bản thân. Vì thế, cô mong các chị em hãy luôn mạnh mẽ đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn