Đời thường sống động, chân thực trong tranh sơn dầu

09:05 | 18/05/2023;
“Tôi chọn lối vẽ hiện thực vì muốn mọi người cảm nhận được ngay một cách dễ dàng điều mình muốn nói, không cần phải nghĩ ngợi cầu kỳ rắc rối”, họa sĩ Ngô Đồng nói.

Ngày 20/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sẽ khai mạc triển lãm tranh Hiện thực đa chiều với 85 bức tranh chất liệu sơn dầu của họa sĩ Ngô Đồng, được sáng tác trong 16 năm liền, từ năm 2007 tới nay. Khác với tranh siêu thực thường thấy, những bức vẽ của Ngô Đồng theo xu hướng tranh hiện thực cực kỳ thực, ẩn chứa góc nhìn đa chiều về con người và cuộc sống.

Họa sĩ Ngô Đồng chia sẻ, ông đặc biệt thích xu hướng tranh hiện thực. Nhưng ở giai đoạn mới bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ông đã gặp nhiều bối rối. "Vì thời kỳ đó không ai chấp nhận lối vẽ đó, mà chỉ thích tranh vẽ theo lối hậu ấn tượng, phảng phất kiểu tranh của các họa sĩ Ðông Dương, lược giản hết mọi chi tiết và kết hợp với vẻ đẹp dân gian", ông kể.

Nhưng đến một lúc, họa sĩ cho hay, ông thấy thực sự chỉ có thiên nhiên là đẹp, cuộc sống sinh động mỗi ngày ngoài kia mới thật sự đẹp, cô gái chạy xe máy tóc bay tung kia, ánh trăng kia, mặt nước lung linh ánh mặt trời kia mới thật phong phú biết bao.

"Cú hích" quan trọng với họa sĩ Ngô Đồng là Huy chương Bạc triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000 cho bức tranh Trong lòng thành phố, với lối vẽ "thật thà", hiện thực kết hợp nhiều không gian trong một tranh. "Tôi nghĩ mình được duyệt treo, không bị loại đã là may, không ngờ còn được giải (năm ấy cả nước có 8 giải Bạc, không có giải Vàng). Giải thưởng ấy quá quan trọng với tôi, lấy lại cho tôi rất nhiều sự tự tin mà có lúc đã hoang mang muốn mất", ông nhớ lại.

Tác phẩm "Sài Gòn – Nhân viên bán hàng chuẩn bị vào ca"

Tác phẩm "Sài Gòn - Nhân viên bán hàng chuẩn bị vào ca"

Họa sĩ Ngô Đồng nói thêm, ông tìm thấy mình rõ ràng nhất trong tranh hiện thực bắt nguồn từ đời sống thật. Và ông luôn cảm thấy ấm áp, yên lòng với cuộc sống thực tế. Có một nữ nhà báo người Ðức xem tranh Ngô Đồng đã hỏi: "Tôi biết ông đã trải qua chiến tranh khủng khiếp và một thời gian dài kinh tế bao cấp đói khổ, sao không thấy những điều ấy trong tranh của ông?". Họa sĩ trả lời: "Bởi vì tôi rất căm ghét chiến tranh, rất sợ cảnh đói nghèo lam lũ, cũng rất ngại những thứ mệt đầu, nên tôi chỉ thích vẽ những gì đẹp đẽ, thanh bình, ấm áp. Tôi cũng chọn lối vẽ hiện thực vì muốn mọi người cảm nhận được ngay một cách dễ dàng điều mình muốn nói, không cần phải nghĩ ngợi cầu kỳ rắc rối".

Họa sĩ Ngô Ðồng sinh năm 1954 tại Nam Ðịnh. Từ những ngày trong chiến khu, ông đã được học vẽ với thầy Đinh Rú và được đơn vị coi là một họa sĩ. Sau giải phóng, ông học Đại học Mỹ thuật TP HCM và gắn bó với thành phố mang tên Bác từ đó tới nay.

Triển lãm Hiện thực đa chiều sẽ kéo dài tới hết ngày 30/5. Đồng thời với triển lãm, họa sĩ cũng ra mắt cuốn sách Họa sĩ Ngô Đồng - Hiện thực đa chiều do NXB Mỹ thuật ấn hành.

Một số bức tranh về đời thường sống động của họa sĩ Ngô Đồng:

Tác phẩm "Ánh trăng công nghệ"

Tác phẩm "Ánh trăng công nghệ"

Tác phẩm "Trong phòng triển lãm"

Tác phẩm "Trong phòng triển lãm"

Tác phẩm "Bóng hoàng cung"

Tác phẩm "Bóng hoàng cung"

Tác phẩm "Sài Gòn – Ngã tư"

Tác phẩm "Sài Gòn - Ngã tư"


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn