Đường Sài Gòn thành sông sau 2 giờ mưa lớn

18:45 | 15/05/2017;
Mưa như trút hơn 2 giờ, đường Sài Gòn thành sông; Gia đình cô dâu chú rể bị nhóm côn đồ đánh nhập viện tại nhà hàng tiệc cưới; Xe Camry gây tai nạn, 3 học sinh đi xe đạp điện tử vong... là những tin đô thị được quan tâm ngày 15/5.
Mưa như trút hơn 2 giờ, đường Sài Gòn thành sông

Cơn mưa lớn như trút nước vào đầu giờ chiều 15/5 khiến một số tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng, người dân vất vả 'bơi' trong mưa lớn.
Nhiều xe chết máy do nước ngập
 Ghi nhận đường Kha Vạn Cân và Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức mặt đường chìm sâu trong nước. Xe cộ bị ngập gần hết bánh, có đoạn nước chạy qua đoạn đường dốc lùa ngã xe.
 
Một số sạp hàng trong chợ Thủ Đức bị nước tràn vào lênh láng.
Đường Kha Vạn Cân, đoạn qua chợ Thủ Đức nước ngập không biết phần nào là vỉa hè 
Tại khu vực đường dốc tại đường Võ Văn Ngân, đoạn qua phường Linh Chiểu có 6 dân quân tự vệ túc trực để nhắc nhở người dân tránh đoạn ngập nặng và hỗ trợ người bị dòng nước cuốn ngã.

Đường Tô Ngọc Vân cũng chịu cảnh tương tự khi nước ồ ạt chảy trên đường do không thoát kịp. Sau cơn mưa, đất, bùn tràn lan mặt đường.
Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn khi cơn mưa ập xuống khiến nhà chú thành hầm chứa nước. 
Trên đường Phạm Văn Đồng, có đoạn nước ngập hết mặt đường cả hai chiều, gây ra ùn ứ kéo dài. (Nguồn: Tuổi Trẻ; Trí Thức Trẻ)
 
Gia đình cô dâu chú rể bị nhóm côn đồ đánh nhập viện tại nhà hàng tiệc cưới

Ngày 15/5, Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP. HCM) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm nam thanh niên cầm hung khí tấn công nhiều người ngay tại nhà hàng tiệc cưới P.Đ (đường Kha vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Vụ việc xảy ra trưa ngày 14/5, khiến nhiều người hoang mang.
 Ảnh cắt ra từ clip
Anh Đặng Phương Nam (SN 1990, quê Nghệ An) có tổ chức đám cưới tại nhà hàng này. Khi đi xe máy đến gửi vào nhà hàng và có nhận thẻ gửi xe của nhân viên giữ xe. Do trong tiệc cưới phải lo nhiều công việc nên chìa khóa và thẻ gửi xe được giao cho mẹ cô dâu giữ. Sau đám cưới, mẹ cô dâu vội đi về tỉnh Long An nên quên gửi lại cho con mà mang theo cả chìa khóa lẫn thẻ xe của anh Nam.
 
Theo anh Nam, sau đó anh nói sẽ nhờ người thân đem chìa khóa và giấy tờ liên quan để lấy xe. Tuy nhiên, nam nhân viên giữ xe không đồng ý và nói nếu muốn lấy xe thì phải lấy ngay, nếu không sẽ không cho lấy.

Thấy vô lý, người nhà anh Nam và nhân viên giữ xe xảy ra cãi nhau. Chỉ ít phút sau khi cự cãi, một nhóm nam thanh niên khoảng 4 người cầm gậy và roi điện bất ngờ lao vào tấn công, hành hung nhiều người thân trong gia đình anh Nam.

Trong lúc can ngăn, anh Đặng Thái Hòa (SN 1987, quê tỉnh Nghệ An) bị một đối tượng đánh trúng đầu gây thương tích. Ngay sau đó, nhóm người hành hung bỏ đi, còn gia đình anh Nam nhanh chóng đưa anh Hòa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng máu chảy ở đầu.

Hiện Công an vẫn đang điều tra làm rõ nhóm côn đồ trên. (Nguồn: Thời Đại)

Nhà cháy rụi, 2 vợ chồng cùng con nhỏ thoát chết

Vào khoảng 10h30 sáng 15/5, ngôi nhà số 39 Nguyễn Thị Thập (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ tài sản.

Ngôi nhà cấp 4 do anh Bùi Khắc Na (39 tuổi) làm chủ. Anh Na làm nghề sửa xe và vợ làm nghề uốn tóc tại đó.
Đám cháy thiêu rụi phần lớn tài sản trong nhà 
Phát hiện có cháy, vợ chồng anh Na kịp thời đưa con lao ra khỏi đám cháy kêu cứu. Hàng xóm dùng hàng chục bình cứu hoả cá nhân chạy vào nhà để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn, khói phủ nhiều nên đành bất lực.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tại quận Liên Chiểu và Thanh Khê đã điều 6 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng cứu hoả phải dùng vòi chữa cháy dập lửa, đồng thời dùng quạt chuyên dụng để hút khói độc ra ngoài để lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Công an phường Hoà Minh (Công an quận Liên Chiểu) cũng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến phong toả hiện trường để đảm bảo an toàn. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa.

Nhận định ban đầu của lực lượng PCCC, nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Đám cháy xuất phát từ trần nhà, sau đó cháy lan khắp cả nhà. (Nguồn: Dân Trí)

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn