Hoàn cảnh đáng thương của người vợ bị chồng sát hại, thiêu xác ở Thái Bình

09:00 | 15/11/2019;
Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, chị P. ở cùng ông bà nội. Sau khi kết hôn một thời gian, chị P. quay về nhà ông nội ở. Bi kịch của người vợ trẻ cũng bắt đầu từ đó.

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ rồi tẩm xăng thiêu xác xảy ra ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (Thái Bình) khiến dư luận xôn xao, theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là chị Đặng Hoài P. (SN 2001) có hoàn cảnh rất éo le.

Bố chị P. mất sớm, mẹ đi bước nữa nên từ nhỏ chị sống cùng ông bà nội ở thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư, Thái Bình). Năm 2018, chị P. kết hôn cùng Bùi Văn Cường (SN 1996, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình). Tuy nhiên, cả 2 chưa đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, Cường thường xuyên đi làm ăn xa tận miền Nam.

Hiện trường vụ án.

 Gần 1 tháng nay, chị P. về sống tại nhà ông nội (chưa rõ giữa 2 vợ chồng có xẩy ra mâu thuẫn gì không). Sáng ngày 13/11/2019, chồng chị P. về thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình để thăm vợ. Theo phản ánh của gia đình chị P. trong cả ngày vợ chồng chị vẫn vui vẻ, bình thường.

Khoảng 16h30, ông bà nội chị P. ra trường học gần nhà để quét rác (ông nội chị P. hiện đang làm bảo vệ của trường), có dặn chị ở nhà nấu cơm. Đến hơn 17h00 cùng ngày, cô ruột chị P. về nhà thấy cổng khoá và ấn chuông không thấy người ra mở cửa đã ra trường lấy chìa khóa của bố mẹ về mở cửa. Sau khi mở cửa vào nhà thì phát hiện sự việc đau lòng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ; xã Hòa Bình- Vũ Thư, xã Quỳnh Hội- Quỳnh Phụ đến động viên, thăm hỏi gia đình nội, ngoại của nạn nhân, đồng thời nắm bắt cụ thể thông tin vụ việc từ phía cơ quan chức năng và gia đình để báo cáo về Hội LHPN tỉnh Thái Bình theo quy định.

Hiện, ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng kịp để nắm bắt tình hình, động viên, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân.

Trước đó, như Báo PNVN đã đưa tin, vào chiều 13/11, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư, Thái Bình) khiến người vợ trẻ tử vong. Theo đó, do mâu thuẫn, Bùi Văn Cường đã dùng dao sát hại vợ sau đó tẩm xăng thiêu đốt thi thể. Gây án xong, Cường tự cắt tay mình để tự vẫn nhưng không chết. Cường được đưa đi cấp cứu và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn