Mẹ chồng giết con dâu rồi tới sở cảnh sát tự thú

11:58 | 19/12/2019;
Theo thông tin đăng tải trên Times of India, một phụ nữ Ấn Độ sau khi tìm được việc làm ở Mỹ đã quyết định cùng chồng sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, mẹ chồng cô tin rằng con dâu làm như vậy là "đánh cắp" con trai mình và cùng với những mâu thuẫn tích tụ, bà mẹ chồng này đã giết con dâu một cách dã man.

Chủ nhật tuần trước (15/12), một người phụ nữ với bàn tay đầy máu đã bước vào đồn cảnh sát Manickpur ở Mumbai, khai rằng mình đã giết chết con dâu. Người phụ nữ đó là Anandi Mane, 48 tuổi, sống ở thị trấn Vasay, Maharashtra (Ấn Độ). Con dâu của bà là Riya, 33 tuổi, còn được gọi là Swati Mane. Theo Anandi trình bày, bà đã làm như vậy vì không hài lòng khi con dâu "đánh cắp con trai bà" và sang Mỹ.

Mẹ chồng giết con dâu rồi tới sở cảnh sát tự thú - Ảnh 1.

Con dâu Riya (trái) và mẹ chồng (phải)

Cảnh sát đến nơi ở của Anandi và tìm thấy thi thể của Riya trong phòng ngủ. Con gái 6 tháng tuổi của Riya đang ngủ ngon lành trên giường. Chồng và bố chồng của Riya đã đi dạo vào buổi sáng, không có nhà. Con trai thứ và con dâu thứ của Anandi vẫn ở trong phòng ngủ của họ và không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cảnh sát đến.

Mẹ chồng giết con dâu rồi tới sở cảnh sát tự thú - Ảnh 2.

Được biết, Riya và người chồng 33 tuổi Rohan đã kết hôn cách đây 5 năm. Không lâu sau khi kết hôn, Riya tìm được một công việc y tá ở Houston, Texas, Mỹ. Chồng cô cũng di cư đến Mỹ. Vào ngày 1/12 năm nay, cặp đôi trở về Ấn Độ để nghỉ lễ. Một ngày cuối tuần trước khi án mạng xảy ra, họ đã tham dự đám cưới của một người họ hàng cùng gia đình.

Anandi cũng nói với cảnh sát rằng Riya đã không cho bà ở cùng cháu gái. Một ngày trước khi vụ việc xảy ra, Anandi muốn đưa cháu gái nhỏ đi dạo và Riya đã từ chối yêu cầu của mẹ chồng. Sáng hôm sau, khi con trai và chồng ra ngoài đi dạo, Anandi vào phòng ngủ của Riya, nhặt một chiếc bình kim loại và đập vào đầu con dâu, rồi tới sở cảnh sát tự thú.

Ngoài ra, những người quen biết gia đình này cũng tiết lộ rằng mâu thuẫn  giữa mẹ chồng và nàng dâu đã xuất hiện từ rất lâu. Anandi luôn không thích công việc của Riya và thậm chí cả tên của cô. Bà muốn buộc Riya thay đổi công việc và đổi tên.

Hiện tại, thi thể của Riya đã được gửi đi khám nghiệm tử thi và Anandi đã bị thiết lập tội danh mưu sát. Ngoài ra, Anandi đã được đưa đến bệnh viện sau khi uống vài viên thuốc ngủ và cảnh sát cũng đang xác minh xem bà có cố tự tử hay không.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn