Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146: Vỡ òa trong giây phút được xuất viện

09:26 | 15/04/2020;
Sau 3 tuần điều trị tại Hà Tĩnh, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146 đã 3 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Chiều ngày 14/4, nữ bệnh nhân chính thức được ra viện trở về nhà trong niềm vui vỡ òa của tất cả mọi người.

Giây phút vỡ òa

Chiều 14/4, chị Nguyễn Thị Hiền (17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã chính thức được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở; toàn trạng sức khỏe tốt; trạng thái tinh thần, tâm lý ổn định. Bệnh nhân sau khi ra viện phải được cách ly tại nhà theo dõi thêm 14 ngày.

"Bệnh nhân số 146 đã có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính và được công bố khỏi bệnh. Sau khi ra viện, bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. Hiện tại, sức khỏe của Nguyễn Thị Hiền bình thường" - bác sĩ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cho biết.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146: Vỡ òa trong giây phút được xuất viện - Ảnh 1.

Bác sĩ trao chứng nhận Hiền đã khỏi bệnh Covid-19.

Chị Hiền là bệnh nhân 146 mắc Covid-19 ở Việt Nam và cũng là trường hợp đầu tiên được phát hiện ở tỉnh Hà Tĩnh sau khi qua cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào một năm trước, chị Hiền sang Thái Lan làm nhân viên cho một quán bar ở thủ đô Bangkok, với mong muốn kiếm tiền về giúp đỡ gia đình. Do dịch Covid-19, tối 18/3, chị Hiền cùng hàng chục người khác đi xe khách từ Bangkok về Việt Nam theo đường bộ.

Đến ngày 19/3, chị về tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, được xe của lực lượng phòng chống dịch tại cửa khẩu chở vào khu vực cổng B cách ly y tế theo quy định. Vào ngày 25/3, kết quả xét nghiệm, chị Hiền dương tính Covid-19. Đây là ca nhiễm đầu tiên tại địa bàn Hà Tĩnh.

Chị Hiền cho biết, từ lúc ở Thái Lan trở về nhà, chị nóng lòng được về quê với mẹ nhưng khi được cách ly thì nghĩ mình có thể đã bị nhiễm bệnh. "Khi biết kết quả, tôi rất buồn và lo lắng. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, tôi được các y bác sĩ, gia đình, người thân động viên rất nhiều. Vì vậy tôi đã suy nghĩ lạc quan, tích cực thực hiện theo yêu cầu điều trị của bác sĩ. Đến ngày hôm nay, tôi được ra viện là nhờ công sức của tất cả mọi người", chị Hiền xúc động nói.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146: Vỡ òa trong giây phút được xuất viện - Ảnh 2.

Với trường hợp đầu tiên của Hà Tĩnh được chữa khỏi cũng đã trở thành nguồn động viên lớn cho các y bác sĩ, thành viên trong ban phòng chống dịch.

Với sự hướng dẫn chữa trị tận tình, chăm sóc thức ăn đầy đủ, tôi luôn làm theo hướng dẫn của bác sĩ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ… sức khỏe ổn định dần, nhanh khỏi dịch bệnh. Cô gái xuất viện rưng rưng cảm động, nói lời cám ơn các y bác sĩ, Ban giám đốc bệnh viện đã tận tình chăm sóc, cứu chữa hơn 20 ngày qua.

Sau khi về nhà, chị Hiền lên trang cá nhân chia sẻ trạng thái: "Gỡ bỏ con số 146 cho Việt Nam. Tôi cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng trong suốt thời gian tôi điều trị COVID-19 tại BV Cửa khẩu Cầu Treo. Cúi đầu cám ơn chân thành đến các bác sĩ, y tá tại bệnh viện. Tôi tiếp tục cách ly và theo dõi 14 ngày theo đúng quy định".

Mong muốn quay lại phụ giúp các bác sĩ

Ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, sau khi xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính và được công bố khỏi bệnh, chị Hiền được bệnh viện hỗ trợ xe riêng chở về nhà để tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146: Vỡ òa trong giây phút được xuất viện - Ảnh 3.

Chị Hiền cho biết sẽ xin gia đình trở lại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để giúp bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân nếu Bệnh viện cần

Tại bệnh viện nơi chị Hiền điều trị, đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc sức khỏe cho chị Hiền. Thức ăn cho bệnh nhân được đổi món liên tục để đảm bảo dinh dưỡng, chiến thắng bệnh tật.

"Hiện tại, tôi đã khỏe hoàn toàn, cổ họng không thấy rát nữa. Việc tôi nhiễm bệnh không chỉ khiến người ngoài lo lắng, mà người lo lắng nhất là mẹ tôi. Giờ tôi có thể trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon lành rồi", chị Hiền nói thêm.

Trước lúc ra về, chị Hiền bày tỏ nguyện vọng với các bác sĩ sau thời gian cách ly tại nhà sẽ xin gia đình cho quay trở lại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để làm tình nguyện viên, phụ giúp các bác sĩ chăm sóc những người đang cách ly tại đây nếu Bệnh viện cần. "Lúc mới tiếp nhận bệnh nhân 146, anh em chúng tôi cũng rất lo lắng vì đây là bệnh viện hạng ba, chỉ có 7 bác sĩ và cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhưng được Sở Y tế động viên, chúng tôi đã dốc hết sức để tập trung điều trị cho bệnh nhân này và sau đó là 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác. Chúng tôi rất vui vì đã điều trị khỏi bệnh cho nữ bệnh nhân đầu tiên này", ông Thành nói.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 146: Vỡ òa trong giây phút được xuất viện - Ảnh 4.

Niềm vui vỡ òa của bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền sau khi được xuất viên trở về nhà.

Chị Nguyễn Thị Hiền cũng cho biết, chị có nguyện vọng sau khi hết thời hạn cách ly tại nhà muốn quay trở lại bệnh viện để phục vụ, làm tình nguyện viên giúp bác sĩ chăm sóc những người cách ly tại đây.

"Vì tôi được khỏi bệnh cũng nhờ mọi người, nhờ bác sĩ giúp đỡ. Tôi thật tâm mong muốn các bác sĩ cho tôi quay trở lại bệnh viện để chăm sóc người được cách ly. Tuy nhiên, bác sĩ nói với tôi là đợi hết thời hạn cách ly tại nhà rồi sẽ tính tiếp. Qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ, toàn thể mọi người đã quan tâm, gọi điện hỏi thăm, động viên để tôi sớm khỏi bệnh", chị Hiền chia sẻ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn