Nữ công nhân bị em ruột tạt xăng đốt

16:00 | 22/03/2017;
Chở con đi học, 3 mẹ con bị xe ô tô đâm thương vong; Nữ công nhân bị em ruột tạt xăng đốt; Nữ kiểm soát viên không lưu ngủ quên khiến máy bay không thể cất, hạ cánh... là những tin đô thị được quan tâm ngày 22/3.
Chở con đi học, 3 mẹ con bị xe ô tô đâm thương vong

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 21/3, trên QL1A, tại ngã tư xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
tai-nan.jpg
Cú tông mạnh khiến cháu Vũ tử vong tại chỗ, chị Tuyên và cháu Uyên bị thương nặng 
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chị Trương Thị Tuyên (SN 1980, trú tại thôn 10, xã Cẩm Trung) điều khiển xe máy mang BKS: 38N3-99.., chở theo 2 con là Hoàng Văn Vũ (SN 2014) và Hoàng Thị Thủy Uyên (SN 2007) đi học.
 
Khi đi đến đoạn đường trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS: 38H-90.., do tài xế Hoàng Đinh Hải (SN 1987, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Nam – Bắc.

Cú tông mạnh khiến cháu Vũ tử vong tại chỗ, chị Tuyên và cháu Uyên bị thương nặng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị vỡ đèn, nát phần đầu, còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Nguồn: Thời Đại).



Sau khi tan ca làm về nhà, khoảng 18h30 ngày 20/3, chị Nguyễn Thị Duy Thương (SN 1983 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) bất ngờ bị em ruột Nguyễn Duy Tài (SN 1985) tạt xăng vào người và dùng bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy làm cho chị Thương bị thương tích nặng, đau đớn kêu cứu. Khi hàng xóm phát hiện đã khẩn trương dập tắt lửa trên người và đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
tatxang-1490109472090.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (ảnh trái) và hình ảnh căn chòi Tài từng đốt trước đó (ảnh phải). 
Hiện người phụ nữ này vẫn đang nằm cấp cứu trong viện với diện tích bỏng 80% ở các vùng mặt, ngực và đầu, tiên lượng nặng.
 
Được biết, hiện chị Thương đang là công nhân một công ty đóng tại KCN Tân Hương, huyện Châu Thành.

Sau khi gây án, Nguyễn Duy Tài đã bị Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tài khai nguyên nhân tạt xăng đốt chị do mâu thuẫn gia đình.

Theo người dân địa phương cho biết, Tài từng bị bệnh tâm thần. Trước đây, người đàn ông này đã phóng hỏa đốt rụi 1 căn chòi lá của gia đình. (Nguồn: VOV)

Nữ kiểm soát viên không lưu ngủ quên, hai máy bay Vietjet không thể cất, hạ cánh

Kiểm soát viên không lưu ngủ quên, hai máy bay của Vietjet Air, một không thể cất cánh bay đi Seoul và một cứ phải bay lòng vòng trên trời không thể hạ cánh xuống sân bay Cát Bi.

Theo đó, ngày 9/3, chuyến bay VJ921 Hải Phòng đi Seoul dự kiến cất cánh tại sân bay Cát Bi lúc 23h24. Tuy nhiên, do cơ trưởng chuyến bay không liên lạc được với đài kiểm soát không lưu Cát Bi nên phải đến 23h41 máy bay mới có thể cất cánh.
photo-1-1490153742515.jpg
Hai máy bay một không thể cất cánh bay đi Seoul và một cứ phải bay lòng vòng trên trời không thể hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. Ảnh minh họa: Internet 
Cùng ngày, chuyến bay VJ292 chặng TP.Hồ Chí Minh – Hải Phòng dự kiến hạ cánh tại Cát Bi lúc 23h30, trong khoảng thời gian từ 23h14 -23h38, cơ trưởng đã thiết lập liên lạc với đài kiểm soát không lưu nhiều lần nhưng không nhận được trả lời. Việc không kết nối được với đài kiểm soát đã buộc tổ lái phải cho máy bay bay lòng vòng gần 30 phút trên trời.
 
Nguyên nhân của việc này được xác định là do một nhân viên trực hợp đồng đã không có mặt tại vị trí từ lúc 21h40 ngày 9/3 - 5h40 ngày 10/3. Trong khi đó, nữ kiểm soát viên không lưu trực chính đã ngủ quên trong khoảng thời gian từ 21h40 đến 23h15 ngày 9/3.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn