Thân cò với gánh nặng chồng bệnh, con thơ

10:26 | 17/08/2020;
Một mình xoay sở với gánh nặng nuôi chồng bị suy thận và hai cô con gái nhỏ, chị Nguyễn Thị Riêng dáng dấp gầy gò, tất tả từng ngày với mạng sống của chồng, của nợ nần, cơm áo và tương lai mờ mịt …

Phóng sự về hoàn cảnh nhân vật Nguyễn Thị Riêng - Cà Mau, do Khát vọng sống thực hiện

Trước đây, khi anh Lâm Văn Biết – chồng chị Nguyễn Thị Riêng còn khỏe mạnh, hai vợ chồng cùng làm rẫy, làm thuê làm mướn nuôi hai con. 3 năm gần đây, anh phát hiện mình bị tiểu đường, rồi biến chứng qua suy thận phải chạy thận tuần 3 lần. Từ đó, tài sản gia đình, đất đai đành bán hết để lấy tiền chạy chữa.

Nhà quá xa bệnh viện, không thể cứ chạy lên chạy xuống để chạy chữa bệnh, nên anh chị đành gửi hai con nhờ người quen trông nom giúp, rồi thuê nhà trọ ở phường 6, TP. Cà Mau, gần với Bệnh viện, để cách mỗi ngày chị lại đẩy xe lăn đưa anh vào bệnh viện lọc máu mà sống thêm từng ngày.

Hai đứa con gái còn nhỏ, cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ mới vừa 11 tuổi, cả hai vì hoàn cảnh khó khăn, nhà không điều kiện nên dang dở học hành. Từ lúc cha bệnh, hai đứa nhỏ bơ vơ, ngơ ngác, không người lớn chăm sóc, điều kiện ăn uống thiếu thốn, thế nên xanh xao, gầy còm. Thương con ốm đau không ai lo lắng, lại sợ con ở nhà bị kẻ xấu dòm ngó, nên chị Riêng bàn với chồng đưa hai con lên nhà trọ 4 người cùng sinh sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Riêng, anh Lâm Văn Biết và 2 con gái

Gia đình chị Nguyễn Thị Riêng, anh Lâm Văn Biết và 2 con gái

Cuộc sống ngày càng khó khăn khi bệnh tình anh Biết ngày càng nặng. Chị Riêng vừa phải lo cho chồng, cho con, không có thời gian đi làm kiếm tiền, thế nên tiền bạc không có, nợ nần thì chồng chất khiến nỗi lo càng thêm lo. Có lúc túng quá, chị đành cho đứa con gái lớn đi phụ việc cho người ta. Nhưng cháu yếu ớt, đang làm thì xỉu ngang, đành trở về nhà vì không đủ sức khỏe, không thể làm nổi việc.

Tiền trợ cấp hiện thì chẳng bao nhiêu, mà nhờ các chị em trong gia đình cũng chỉ đỡ đần được phần nào. Giờ chị chỉ mong sao bệnh tình anh ổn định hơn, để chị có thể an tâm đi làm kiếm tiền mà lo cho chồng và hai con, để cuộc sống gia đình được phần nào yên ổn.


Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Nguyễn Thị Riêng – Địa chỉ: Ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn; https://khatvongsong.net/

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn