"Thương ngày nắng về": Sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ trong gia đình

11:07 | 03/01/2022;
Đằng sau những thước phim trong “Thương ngày nắng về”, là tình mẫu tử, là sự hy sinh cao cả của những người làm mẹ, làm vợ trong xã hội từ quá khứ đến hiện tại.

Bộ phim Thương ngày nắng về chuyển thể từ Mother of Mine – phim truyền hình gây sốt màn ảnh Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý) và 3 con gái: Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie), Vân Vân (Ngọc Huyền). Bộ phim khai thác hình ảnh người phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau với các chủ đề hôn nhân, tình cảm gia đình. Đôi khi sẽ xảy ra những xung đột, mâu thuẫn vì khoảng cách thế hệ, nhưng cốt lõi cuối cùng, vẫn là tình yêu thương, là khát khao một mái ấm hạnh phúc, đủ đầy và trọn vẹn 

Sự hy sinh cao cả của người mẹ

Trong những phân cảnh bà Nga đóng với các cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân, phân cảnh nào cũng khiến người xem bồi hồi xúc động vì quá gần gũi với đời thực. Khán giả như được có thời gian lắng đọng để quay về thời thơ ấu, ôm ấp trong vòng tay mẹ, được một lần nữa cảm nhận được hơi ấm, tình yêu thương mẹ. Khi càng trưởng thành và khôn lớn, với những bộn bề, lo toan của cuộc sống, ta càng quên dần đi sự chăm sóc, quan tâm tới bố mẹ. Những câu hỏi han, quan tâm, từ bao giờ lại trở thành cái gì đó rất xa xỉ. 

NSƯT Thanh Quý đảm nhận vai người mẹ dành cả cuộc đời hy sinh, chăm lo cho gia đình

NSƯT Thanh Quý đảm nhận vai người mẹ dành cả cuộc đời hy sinh, chăm lo cho gia đình

Nhân vật bà Nga (NSƯT Thanh Quý) được xây dựng là một người phụ nữ tần tảo, cả cuộc đời vất vả lo cho chồng và ba đứa con. Gia đình tuy nghèo nhưng luôn hạnh phúc, rộn ràng tiếng cười. Chồng mất, bà với gánh bún riêu nuôi các con khôn lớn lên người. Lúc nào cũng gắng làm lụng vất vả, chưa bao giờ dám nghĩ đến nghỉ ngơi. Tới khi Vân Khánh đi lấy chồng, bà Nga vẫn hằng ngày qua phụ giúp việc nhà, chăm cháu mặc công việc ở quán bận rộn. Khi bị mẹ chồng của con khinh thường, bà cố nuốt nước mắt vào trong, nhẫn nhịn vì sợ con gái tổn thương, con gái chịu khổ. Mỗi khi con gái cảm thấy bất lực, khó khăn, bà luôn là điểm tựa vững chãi, để giúp các con đứng lên. Bà thường khuyên các con: "Nếu đời này mà dễ dàng, thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc. Mẹ sống được đến bây giờ, thì con gái mẹ nhất định cũng sẽ sống được. Cứ yên tâm. Có mẹ đây rồi…". Ba chữ "Mẹ đây rồi" như tiếp thêm sức mạnh cho những cô con gái bé bỏng.

Sự hy sinh của "người giữ lửa" cho hạnh phúc gia đình

Nếu như bà Nga đại diện cho người mẹ, người phụ nữ truyền thống, thì chị cả Vân Khánh (Lan Phương) lại là đại diện cho người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Cô đã lấy chồng là anh Đức (Hồng Đăng) và có 2 người con nhỏ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lại không êm đẹp, hạnh phúc khi chồng thì khá hậu đậu, trẻ con và lười nhác. Mỗi ngày, cô phải làm rất nhiều công việc, từ đi làm cho đến con cái, chưa kể phải chịu tính khí ngang ngược của mẹ chồng. Nhưng cô luôn chịu đựng, nhẫn nhịn và cố gắng để chu toàn việc công ty và việc gia đình. Khi được sếp đề bạt trong công việc, cô lại đắn đo suy nghĩ, ai sẽ chăm sóc con gái, gia đình. Bộ phim đã phản ánh thực tế cuộc sống của người phụ nữ trong xã hội hiện nay. Họ luôn phải hài hòa giữa bổn phận, trách nhiệm trong gia đình và ngoài xã hội.

Diễn viên Lan Phương đóng vai Vân Khánh

Diễn viên Lan Phương đóng vai Vân Khánh

Tuy là một cô gái không hoàn hảo, vẫn còn vụng về trong cách ứng xử với mẹ, chưa vun vén chu toàn cho gia đình nhưng khán giả vẫn cảm thông và thấu hiểu cho nỗi vất vả, những kìm nén của Vân Khánh. Có thể nói, diễn viên Lan Phương đã diễn rất tròn vai nhân vật, đưa khán giả chạm đến mọi cao trào cảm xúc.

Phim Thương ngày nắng về đang phát sóng trong khung 21h30 các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3. Bộ phim vẫn đang đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn