"Tôi hạnh phúc hơn khi được làm việc thiện nguyện"

10:57 | 30/08/2024;
Từ nhiều năm nay, chị Hoàng Thị Bích Thuận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 8 (Linh Tây, thành phố Thủ Đức, TPHCM) tìm nhiều cách để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng các việc làm như: gian hàng nghĩa tình, nấu cơm từ thiện, tặng cháo dinh dưỡng…

Chị Thuận cho biết, trước đây, chị làm công nhân. Nhờ kiên trì làm ăn mà hiện nay vợ chồng chị đã có cuộc sống ổn định, có phòng trọ cho thuê. 

"Thấu hiểu những khó khăn của nữ công nhân mưu sinh xa nhà, chị Thuận đã dành một phần tiền thu được từ việc cho thuê phòng trọ để làm các hoạt động thiện nguyện, với mong muốn góp phần để chị em đỡ khó khăn, cuộc sống này trở nên hạnh phúc hơn cho cả mình và mọi người", chị Thuận dịu dàng chia sẻ.

Hiện nay, chị là một trong những thành viên tích cực vận động và duy trì thành công "gian hàng Linh Tây nghĩa tình". Gian hàng ban đầu có tên là "gian hàng 0 đồng", do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của khu phố vận hành. 

Đều đặn 2 lần/tháng, gian hàng sẽ được mở và trao khoảng 50 suất quà/lần cho phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mắm muối, dầu ăn… có khi là quần áo, giày dép đã qua sử dụng còn dùng được.

Sau đại dịch Covid-19, nhận thấy nhiều người thất nghiệp nên chị Thuận đã đặt chiếc bàn trước cổng nhà và để một số nhu yếu phẩm tặng cho người cần. Nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên "gian hàng Linh Tây nghĩa tình" ra đời, mỗi tháng có cả trăm lượt người được giúp đỡ. 

Ngoài giờ làm việc, chị Thuận còn tranh thủ nấu các món ăn nhẹ để tặng cho trẻ em ở khu phố trong dịp hè, nấu cháo dinh dưỡng tặng trẻ mồ côi, khuyết tật tại các mái ấm. Không nề hà bất cứ việc gì, chị Thuận luôn đồng hành cùng với phụ nữ ở khu phố vượt qua khó khăn, tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho người cần. Chị đi từng con hẻm để giao các phần quà nếu chị em bị ốm đau bệnh tật.

Nói về những dự định của mình, chị Thuận cho biết: "Tôi đang vận động chị em thu gom ve chai để bán gây quỹ. Số tiền này để dành chăm lo cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi được làm việc thiện nguyện, giúp người chỉ xuất phát từ cái tâm mình muốn làm".


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn