“Văn học giúp em sống ý nghĩa hơn”

07:39 | 28/03/2023;
Trương Kim Hương hiện là học sinh lớp 12A17, trường THPT Thủ Đức (TPHCM). Em là một trong những học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” năm 2022.

Năm lớp 10, Kim Hương giành huy chương Vàng môn Ngữ Văn của TP.HCM, đến năm lớp 11 em đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tin học văn phòng (MOS)… Đối với Hương, những thành công đạt được ngày hôm nay đều xuất phát từ niềm đam mê văn học mà mẹ và chị gái đã truyền cho em qua những câu chuyện.

Từ những câu chuyện kể của mẹ

Trương Kim Hương cho biết, niềm đam mê lớn nhất của em là văn học. Những câu chuyện, vần thơ đã đưa em đến với niềm say mê học tập. Tình yêu này của em được truyền cảm hứng rất nhiều từ người mẹ của mình.

Mẹ em là người có niềm đam mê lớn với văn chương. Ngay từ khi Hương còn nhỏ, mẹ luôn đọc cho em nghe những truyện truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn. Lớn hơn một chút, mẹ thường ngồi bên em mỗi khi rảnh rỗi, kể chuyện hồi mẹ còn đi học, khi các cô, các bác trong nhà còn trẻ… Đó là những năm tháng những đứa trẻ ở tuổi của em còn chơi trốn tìm, bắn bi… Tất cả những câu chuyện ấy, Hương đều ghi nhớ. Em nhớ không phải vì chuyện ly kỳ mà bởi giọng nói dịu dàng, êm ái của mẹ. Đôi mắt mẹ sáng lấp lánh khi kể lại những câu chuyện ấy.

"Tủ sách của em hiện giờ có hơn 50 cuốn, đủ các thể loại. Em thích nhất là các tác phẩm hướng đến những người trẻ hoặc thiếu nhi như tác phẩm "Mắt biếc", "Tôi là Bê tô", "Cho tôi một vé về tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh".

Trương Kim Hương, học sinh lớp 12A17, trường THPT Thủ Đức (TPHCM)

Lớn hơn một chút, Kim Hương dần nhận ra khả năng của mình đối với văn học. Em say mê những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyên Hồng,… Chị gái nhận ra thế mạnh của Hương nên thường xuyên mua tặng em những quyển sách hay, những cuốn tạp chí văn học. Hương cho biết: "Chị gái không chỉ tặng em sách, chị còn thường xuyên chia sẻ những câu châm ngôn hay, những câu truyền cảm hứng để tiếp thêm sức mạnh cho em".

Hương yêu văn chương, trong ký ức của em, những câu chuyện, vần thơ thường rất đẹp. Đó là lời mẹ thủ thỉ sau mỗi ngày làm việc vất vả. Là những cuốn sách do chị gái tặng. Hay những câu châm ngôn của người thành công trên thế giới mà em đọc được. "Em bắt đầu biết được con đường mà mình sẽ theo từ khi học lớp 6, lớp 7". Hương được tiếp xúc với sách vở nhiều hơn, phim ảnh, âm nhạc cũng truyền cảm hứng rất nhiều cho em tiến sâu vào con đường văn học.

Học văn - có "cảm" mới có yêu

Từ lúc vào THPT, Hương bắt đầu làm quen với văn học hiện đại Việt Nam. Những câu chuyện mẹ từng kể khiến em dễ dàng tiếp thu các bài giảng. "Em có thể hình dung được những nhân vật sống trong thời kỳ trước ra sao. Họ trở nên gần gũi với em, như chính những người thân xung quanh mình", Kim Hương nói.

Hương nhớ nhất câu chuyện của mẹ kể về thời đất nước còn thiếu thốn. Mẹ, các cô, các bác phải vừa đi học, vừa phụ giúp gia đình. Em có thể "cảm" được cái đói, nghèo đã xuất hiện trong tác phẩm "Vợ nhặt" của cố nhà văn Kim Lân. Hay khi rời xa thành phố, về vùng quê, nhìn bầu trời đầy sao, nghe mẹ, cùng các cô, các bác tâm sự, em dần cảm nhận vẻ đẹp mà cậu bé An và chị gái trong đoạn trích "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam đã thấy trong buổi đêm bình yên phố huyện nghèo.

Em cho biết, học văn khác với học những môn khoa học tự nhiên, phải "cảm" được thì mới có thể yêu, say mê. Thấu hiểu được những vất vả, khó khăn của thế hệ đi trước, Kim Hương mong muốn được làm việc vì cộng đồng nhiều hơn. Ở trường THPT Thủ Đức, Hương là một học sinh năng nổ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Mùa hè năm 2022, Hương đã tham gia chiến dịch "Hoa phượng đỏ" phát cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trước cổng bệnh viện. Hay có những lần em tham gia quét dọn ở nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi hoạt động không chỉ cho Hương nhiều trải nghiệm mà còn giúp em thấu hiểu và cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Mong ước của Hương là được vào khoa Báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM. Hương hy vọng tương lai, bản thân sẽ góp ích cho quê hương, đất nước bằng khả năng viết của mình.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn