Sự thay đổi của bức tranh tôn giáo ở Canada sau 20 năm

28/11/2022 15:30
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Số liệu điều tra dân số năm 2021 cho thấy ngày càng có nhiều người Canada không theo tôn giáo nào.

Tỷ lệ người Canada không theo tôn giáo tăng hơn gấp đôi trong 20 năm

Dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ người Canada không theo tôn giáo đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua, từ 16,5% vào năm 2001 lên 24,6%. Trong khi đó, mặc dù Thiên chúa giáo vẫn là tôn giáo chiếm đa số ở Canada, chỉ hơn 50% dân số cho biết có liên hệ với một tôn giáo Thiên chúa. Theo đó, tín đồ đạo Thiên chúa chiếm 53,3% dân số vào năm 2021, giảm từ 67,3% vào năm 2011 và 77,1% vào năm 2001.

Theo báo cáo công bố gần đây của Cơ quan thống kê Canada (StatCan), "sự suy giảm trong tôn giáo phù hợp với những phát hiện trước đó rằng có ít người cho biết niềm tin tôn giáo hoặc tâm linh có tầm quan trọng trong cuộc sống của họ". Con số giảm từ 71% trong năm 2003 xuống còn 54% vào năm 2019.

Báo cáo cũng cho thấy, người Canada được xác định theo đạo Do Thái chiếm 0,9%, giảm nhẹ so với 1,1% vào năm 2001. Gần một nửa trong số 1,8 triệu người bản địa ở Canada cho biết họ không có mối liên hệ tôn giáo và ít hơn 1% dân số nước này cho biết có kết nối tâm linh với người bản địa ở Canada. Tỷ lệ dân số theo đạo Hồi, đạo Hindu và đạo Sikh đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua, nhưng vẫn chiếm phần nhỏ ở Canada.

Hồi giáo là tôn giáo được báo cáo phổ biến thứ hai ở Canada vào năm 2021, với gần 5% dân số được xác định theo đạo Hồi. Đạo Hindu chiếm 2,3% và đạo Sikh chiếm 2,1%. Trong khi đó, khoảng 360.000 người, tương đương 1,0% dân số Canada, cho biết theo đạo Phật, bằng tỷ lệ phần trăm như trong điều tra dân số năm 2001 vào 20 năm trước.

Sự thay đổi của bức tranh tôn giáo ở Canada sau 20 năm - Ảnh 1.

Mặc dù Thiên chúa giáo vẫn là tôn giáo chiếm đa số ở Canada, chỉ hơn 50% dân số cho biết có liên hệ với một tôn giáo Thiên chúa

Sự rời bỏ tôn giáo

Jarod Dobson, một nhà phân tích cấp cao của bộ phận thống kê đa dạng và văn hóa xã hội ở StatCan, cho biết: "Công bằng mà nói, hai điều mà chúng ta đang thấy là sự gia tăng số lượng người không theo tôn giáo và sự sụt giảm tín đồ thuộc các giáo phái Thiên chúa giáo - chúng có mối liên hệ với nhau".

Dobson nói thêm: "Những nghiên cứu được thực hiện cho thấy tầm quan trọng của tôn giáo trong cuộc sống của con người đã giảm đi theo thời gian".

PGS Xã hội học Sarah Wilkins-Laflamme tại Đại học Waterloo, cho biết sự rời bỏ tôn giáo phần lớn là do các thế hệ. Chỉ có 19% người Canada từ 65 tuổi trở lên cho biết họ không theo tôn giáo, dữ liệu điều tra dân số cho thấy, so với 36,5% người từ 15 đến 64 tuổi và 42,5% với những người từ 14 tuổi trở xuống.

Wilkins-Laflamme cho biết nhiều người thuộc thế hệ baby boomer (những người sinh từ năm 1946 đến 1964, trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh của thế giới sau Thế chiến II) không còn thường xuyên tham gia các buổi lễ tôn giáo nhưng vẫn được xác định theo tôn giáo.

"Sau đó, khi họ sinh con và nuôi dạy chúng, những đứa trẻ đó không nhất thiết phải cùng cha mẹ tham gia bất kỳ hoạt động nào với các nhóm tôn giáo. Vì vậy, khi đến lượt những đứa trẻ đó trưởng thành, họ không thực sự thấy cần thiết, thậm chí không cần phải giữ bản sắc tôn giáo hoặc giữ mối liên hệ với tôn giáo của mình nếu không có hoạt động nào ràng buộc", PGS. Sarah cho biết.

Sự thay đổi của bức tranh tôn giáo ở Canada sau 20 năm - Ảnh 2.

Những nghiên cứu được thực hiện cho thấy tầm quan trọng của tôn giáo trong cuộc sống của con người đã giảm đi theo thời gian

Nhập cư và tôn giáo

Dựa trên dữ liệu từ hơn 450 nguồn gốc dân tộc và văn hóa, 200 nơi sinh, 100 tôn giáo và 450 ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu của StatCan cho biết, nhập cư là một trong những động lực chính của tôn giáo, đặc biệt là các tín ngưỡng phi Thiên chúa giáo ở nước này. Những người nhập cư đại diện cho phần lớn người theo Phật giáo (68,9%), Hồi giáo (63,1%), Ấn Độ giáo (62,9%) và Sikh (53,8%) trong nước.

Theo Ainsley Hawthorn, một nhà sử học văn hóa ở Yale (Mỹ), những thay đổi này phần lớn gắn liền với những người nhập cư từ Nam Á và Bắc Phi, những người đã theo đạo Hồi, Ấn Độ giáo và đạo Sikh. Bà dự đoán rằng những nhóm tôn giáo này sẽ không suy giảm trong các năm tới giống như Thiên chúa giáo. "Điều đó có thể trở thành cách để bạn liên hệ đến văn hóa, truyền thống và di sản của mình - đặc biệt là đối với những người da màu bị phân biệt chủng tộc", Hawthorn nói và đưa ra ví dụ về việc tín đồ Do Thái giáo ở Canada hầu như không thay đổi trong hai thập kỷ qua.

Theo Hawthorn, những người theo Do Thái giáo có thể không thường xuyên đến hội đường hoặc thậm chí có thể không tin vào kinh Torah. "Nhưng họ vẫn coi mình là tín đồ đạo Do Thái, điều đó thể hiện danh tính và niềm tự hào cá nhân với tư cách là một người thuộc nhóm thiểu số ở Canada đã trải qua và tiếp tục bị phân biệt đối xử".


Nguồn: Toronto Star, New Canadian Media, CBC

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.