Các tín đồ Công giáo diễu hành để kỷ niệm Chúa Nhật Lễ Lá trên đường phố Lagos (Nigeria) vào Chủ Nhật, ngày 2/4/2023. Buổi lễ đánh dấu sự bắt đầu của Tuần Thánh, và sau đó là Lễ Phục sinh. Ảnh: AP/Sunday Alamba
Từ mặc trang phục lính La Mã ở Antigua (Guatemala) đến mang lá cọ trên đường phố ở Lagos (Nigeria), các tín đồ Kitô giáo trên khắp thế giới đang cử hành Tuần Thánh.
Với hàng triệu tín đồ Kitô giáo, tuần giữa Chủ Nhật Lễ Lá (Sunday Palm) và Lễ Phục Sinh (từ 2/4 đến 9/4) được gọi là Tuần Thánh, là thời gian thiêng liêng nhất trong năm. Đó là tuần lễ các Kitô hữu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Kitô.
Tuần Thánh năm nay bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá, nơi Đức Giáo hoàng Phanxicô tổ chức thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô (Vatican) vào Chủ Nhật, ngày 02/04/2023, một ngày sau khi được xuất viện từ Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli ở Rome.
Ở vùng cao nguyên của Bolivia, các nghệ sĩ tập trung để tham gia một sự kiện thường niên, nơi họ tạo các tác phẩm điêu khắc cát dựa trên những câu chuyện trong Kinh thánh. Các tín đồ Kitô giáo ở Brazil mặc áo tunic và đội mũ trùm đầu để tham gia Lễ rước linh hồn ở bang Goiás. Và ở Managua (Nicaragua), trẻ em hóa trang thành thiên thần trong một sự kiện kỷ niệm Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), trong đó một tín đồ đeo mặt nạ cầm biểu ngữ thể hiện hình ảnh Chúa Giê-su trên cây thánh giá.
Cách đó nửa vòng trái đất, các nữ tu Công giáo cầm nến trong cuộc rước Thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà thờ Mộ Thánh ở thành phố Jerusalem (Israel). Đó là nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh và chôn cất theo truyền thống. Các lễ kỷ niệm ở Haiti bao gồm việc tái hiện Đàng Thánh Giá ở Port-au-Prince vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Ở Tây Ban Nha, các tín đồ khiêng bệ có tượng Đức mẹ Maria qua các con đường của Seville.
Trong những năm gần đây, Tuần Thánh bị hạn chế do các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 như giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên năm nay, nhiều tín đồ đã tụ họp để cùng chia sẻ niềm vui trong các nghi lễ, gợi nhớ đến thời kỳ trước đại dịch.