Yêu lắm Hà Nội tháng Mười!

10/10/2023 15:26
Ảnh minh họa: Người Hà Nội

Ảnh minh họa: Người Hà Nội

Phố phường Hà Nội vào thu bỗng lắng dịu mơ màng. Thu Hà Nội cũng rất ngọt ngào và nồng cháy.

Có tác giả đã vô cùng ngỡ ngàng: "Hà Nội đẹp lắm tháng mười ơi". Đúng vậy! Mùa thu Hà Nội còn nồng nàn hương hoa sữa. Đẹp nao lòng và quyến rũ Hà Nội mùa lá rụng. Lòng ta xao xuyến khi nhìn những chiếc lá nhè nhẹ rơi.

Mùa lá sấu trải vàng từng con phố, thấy Hà Nội dịu dàng, e ấp biết bao. Hà Nội càng lung linh khi bước vào những ngày tháng mười, ta nghe rạo rực khúc khải hoàn vọng vang mùa thu lịch sử. Giai điệu da diết, hào sảng của bài hát (Hà Nội, niềm tin và hy vọng- Phan Nhân) "Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô/Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô..." khiến con tim mỗi chúng ta rung ngân niềm tự hào, yêu thương hơn về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Hồ Gươm xứng là hòn ngọc quý giữa lòng Hà Nội, là trái tim của Thủ đô. Cây cối rủ bên hồ ngày ngày soi bóng làm duyên. Thích nhất là mỗi buổi sáng, làn sương mờ ảo bao phủ mặt hồ, Tháp Rùa như ẩn hiện càng làm cho cảnh vật thêm huyền bí. Ở một góc hồ, cầu Thê Húc như dải lụa đào mềm mại nối bờ với đền Ngọc Sơn.

Tượng đài Lý Thái Tổ uy nghi hướng ra mặt hồ. Còn nghe đâu đây lời vang vọng hào sảng của Chiếu dời đô. Phía xa là Tượng đài cảm tử, những chiến sĩ Thủ đô quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Biểu tượng của lòng kiên trung, bất khuất, yêu chuộng hòa bình của quân và dân Hà Nội. Quá khứ và hiện tại, thực và ảo đan xen đưa ta về với những trang sử hào hùng, chói lọi của dân tộc.

Ôi Hồ Gươm thơ mộng và thanh bình, bốn mùa đều thắm những sắc hoa, "nước xanh như pha mực", làm ngất ngây tâm hồn bao du khách! Mùa xuân vô cùng quyến rũ. Cây cối thay những bộ xiêm y lộng lẫy, làm duyên cùng đất trời. Xuân trong ánh mắt mỗi người. Xuân trong nụ cười con trẻ. Hà Nội ngập tràn sức xuân! Hàng lộc vừng nghiêng nghiêng soi bóng trên gương nước phẳng lặng là một nét đẹp khó phai khi đến tham quan nơi đây. Những sợi hoa đỏ hồng khoe sắc cùng cờ đỏ sao vàng xung quanh hồ đu đưa nhè nhẹ, rải lớp thảm mỏng dưới gốc, thấy chộn rộn, ngất ngây. Hè sang, cây phượng tán tròn như chiếc đèn lồng khổng lồ khoe sắc bên cầu Thê Húc khiến tâm hồn ta rạo rực khi vào đền Ngọc Sơn.

Tháng mười, mùa thu này, Hồ Gươm càng đẹp, càng quyến rũ hơn. Trời cao xanh lồng lộng hòa cùng sắc xanh trong của sóng Hồ Gươm. Cây cối ven hồ rì rầm khúc tráng ca. Nắng nhuộm vàng khắp nơi, ta bỗng nhớ sắc bưởi quê nhà. Những gánh hàng rong bán cốm, bán hoa tỏa hương quyến rũ, chở theo bao ký ức ấu thơ.

Yêu lắm Hà Nội tháng Mười! - Ảnh 1.

Phố Hà Nội vào thu. Ảnh: Thu Hương

Lại da diết nhớ mùa thu chói lọi 78 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Giọng của Người thân thương vẫn ngân vang, trầm ấm non sông "Tôi nói đồng bào nghe rõ không!".

Màu nắng Ba Đình lung linh trong từng ánh mắt, ánh mắt của niềm tự hào, tin yêu và lòng biết ơn. Thế giới có nhiều hồ lớn, nhưng chỉ có Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) - Hà Nội gắn với lịch sử dân tộc. Truyền thuyết người anh hùng áo vải Lê Lợi trả gươm cho Thần Kim Quy sau chiến thắng giặc Minh mãi là thông điệp khát vọng hòa bình của cha ông ta gửi đến muôn đời con cháu.

Cách đây 69 năm (19/9/1954 - 19/9 2023, Bác Hồ đã về thăm Đền Hùng. Tại đất thiêng, Bác đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước- Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời căn dặn ấy chính là lời hịch của non sông, là mệnh lệnh thiêng liêng để mỗi người dân Việt Nam ra sức phấn đấu và rèn luyện, góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Hà Nội.

Yêu Hà Nội, ta không thể không nhắc tới cây cầu Long Biên không chỉ mang trong mình giá trị kiến trúc độc đáo, mà nó còn chứa đựng nhiều kỷ niệm và di sản lịch sử. Đúng 16h30 ngày 9/10/1954, quân Pháp rút hết qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố.

Cầu Long Biên đã trở thành chứng nhân lịch sử của Hà Nội khi chứng kiến cảnh tượng trái ngược chưa từng có: Một bên cầu là lực lượng Pháp thảm bại thất thểu rút lui không kèn không trống và bên kia là đoàn quân Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội trước rừng người hân hoan với rừng cờ đỏ sao vàng cùng những bó hoa tươi thắm đón mừng những người con chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. (10/10/1954- 10/10/2023)- tròn 69 năm, trái tim thân yêu của Tổ quốc sạch bóng quân thù, Sự kiện đó không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tháng mười này, Hà Nội chưa bao giờ đẹp thế! Đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ cờ hoa. Máu xương biết bao anh hùng, liệt sĩ và các thương binh đã đổ xuống giữ từng tấc đất non sông tô thắm trên sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Với mỗi người dân Thủ đô và người dân cả nước, Tổ quốc luôn trong tim!

Ta yêu Hà Nội 36 phố phường với bao địa danh lịch sử. Yêu lắm Hà Nội khi tháng mười về!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.