Cậu bé tự kỷ 10 tuổi mở triển lãm tranh tại Hà Nội

21/11/2016 - 10:26
20 bức tranh phong cảnh của Phạm Thái An, cậu bé 10 tuổi mắc chứng tự kỷ, đang được triển lãm tại Trung tâm hướng nghiệp Navy coffe, 107 Giảng Võ, Hà Nội, đã đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cậu bé Phạm Thái An (ở Lái Thiêu, Bình Dương) thích vẽ từ nhỏ. Tất cả thời gian và tâm trí của bé chỉ để vẽ. An biết nói nhưng không thích sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Mọi vui buồn, hờn giận, cậu bé đều thể hiện trong gam màu của bức tranh.
Cậu bé Phạm Thái An (ở Lái Thiêu, Bình Dương) thích vẽ từ nhỏ. Tất cả thời gian và tâm trí của bé chỉ để vẽ. An biết nói nhưng không thích sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Mọi vui buồn, hờn giận, cậu bé đều thể hiện trong gam màu của bức tranh.
Thái An rất thích được đi du lịch. Hòa mình vào bầu trời thiên nhiên với muôn vàn gam màu khiến An vô cùng thích thú. Khi trở về, cậu lại thể hiện qua những bức tranh. Dù chưa được học vẽ bài bản nhưng tranh của An tràn đầy sức sống và những thông điệp nhân văn.
Thái An rất thích được đi du lịch. Hòa mình vào bầu trời thiên nhiên với muôn vàn gam màu khiến An vô cùng thích thú. Khi trở về, cậu lại thể hiện qua những bức tranh. Dù chưa được học vẽ bài bản nhưng tranh của An tràn đầy sức sống và những thông điệp nhân văn.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu - người sáng lập trường SFORA (Sunrise for Arts) - trường đầu tiên ở Việt Nam sử dụng âm nhạc và nghệ thuật để trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ em cho biết: Mục đích mở triển lãm tranh của Thái An là để mọi người cùng nhìn nhận, những bức tranh được vẽ bằng tài năng thực sự chứ không chỉ là tranh của trẻ tự kỷ. Chị Nguyệt Thu sẽ đưa tranh của Thái An đi dự thi ở các cuộc thi tranh quốc tế để nhiều người hiểu hơn về tài năng và thế giới của trẻ tự kỷ.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu - người sáng lập trường SFORA (Sunrise for Arts) - trường đầu tiên ở Việt Nam sử dụng âm nhạc và nghệ thuật để trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ em cho biết: Mục đích mở triển lãm tranh của Thái An là để mọi người cùng nhìn nhận, những bức tranh được vẽ bằng tài năng thực sự chứ không chỉ là tranh của trẻ tự kỷ. Chị Nguyệt Thu sẽ đưa tranh của Thái An đi dự thi ở các cuộc thi tranh quốc tế để nhiều người hiểu hơn về tài năng và thế giới của trẻ tự kỷ.
Thái An đang được theo học tại SFORA để được cân bằng năng lượng bằng âm nhạc. Nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết, chị sẽ nhờ họa sĩ dạy vẽ cho Thái An để có thể phát triển tài chúng của cậu.
Thái An đang được theo học tại SFORA để được cân bằng năng lượng bằng âm nhạc. Nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết, chị sẽ nhờ họa sĩ dạy vẽ cho Thái An để có thể phát triển tài chúng của cậu.
Bức tranh được Thái An vẽ với gam màu tươi sáng, hài hòa.
Bức tranh được Thái An vẽ với gam màu tươi sáng, hài hòa.
Nhiều bức tranh được Thái An vẽ qua trí tưởng tượng nhưng vẫn gửi gắm rất nhiều cảm xúc.
Nhiều bức tranh được Thái An vẽ qua trí tưởng tượng nhưng vẫn gửi gắm rất nhiều cảm xúc.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm