Đàn ông có vợ ngỏ lời yêu

13/03/2016 - 10:00
Em luôn tự nhủ, cố gắng không vượt quá giới hạn của mối quan hệ đồng nghiệp. Nhưng anh ấy lại nhắn tin muốn hẹn hò.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em là cán bộ nhà nước, đã ly hôn 5 năm. Trong cơ quan, có một đồng nghiệp nam bày tỏ tình cảm với em. Anh hơn em 7 tuổi, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn nhân hợp pháp với vợ. Em cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng luôn tự nhủ cố gắng không vượt quá giới hạn của mối quan hệ đồng nghiệp. Một hôm, anh ấy nói với em rằng mình hãy xem nhau như bạn tốt. Nhưng hành động của anh thì ngược lại. Anh luôn quan tâm đến em, em nói chuyện với các đồng nghiệp nam là anh tỏ ra khó chịu. Gần đây, anh lại nhắn tin nói rằng anh không thể coi em như một người bạn đơn thuần được. Anh ngỏ ý muốn hẹn hò cùng em. Em phải làm sao đây?

Ngọc Mai

121122dstinhtayba-83a18.jpg

Em rất khó nghĩ khi anh nói muốn hẹn hò (ảnh minh họa) 

Mai thân mến!

Có quên được em hay không, đó là chuyện của anh ấy. Anh ấy phải có trách nhiệm cư xử sao cho đúng mực. Điều em cần làm là tránh cho mình không trở thành kẻ thứ ba. Vì, thứ nhất là em không mong muốn như vậy, thứ hai là sẽ chẳng có ai đồng tình với người xen vào gia đình người khác dù có lý do gì đi nữa. Chị mong em tỉnh táo và quyết đoán để tránh mọi phiền phức về sau. Chúc em sớm vượt qua chuyện này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm