Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh “chi đậm” cho “chặng đường về đích” của con

N.Minh
03/06/2023 - 21:09
Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh “chi đậm” cho “chặng đường về đích” của con

Ở thời điểm “chạy về đích” này, nhiều phụ huynh “dốc hết sức lực” bằng việc “chi đậm” cho việc học của con. Ảnh minh hoạ: T.H

Chỉ còn tròn 1 tuần nữa là diễn ra kỳ thi vào 10 Hà Nội rất áp lực, căng thẳng. Ở thời điểm “chạy về đích” này, nhiều phụ huynh “dốc hết sức lực” bằng việc “chi đậm” cho việc học của con, để con đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này.

Dù con đã kín lịch học thêm trong tuần nhưng chị Hoàng Huyền Phương (Hà Đông, Hà Nội) vẫn lo ngay ngáy về kiến thức Toán của con. Mục tiêu của con gái chị khi thi vào lớp 10 không phải là trường top đầu, cũng không phải trường công lập, vậy mà chị vẫn rất lo lắng. Bởi trường ngoài công lập mà con gái chị muốn vào học mọi năm lấy điểm thi của kỳ thi vào lớp 10 khá cao. Dù chị đã đầu tư cho con học thêm rất nhiều, đặc biệt là môn Toán, nhưng điểm thi của con vẫn lẹt đẹt chỉ 6-6,5. Với điểm Toán này, đường vào "cổng trường" mơ ước của con… khá hẹp.

Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh “chi đậm” cho “chặng đường về đích” của con - Ảnh 1.

Nhiều gia đình "chi đậm" thuê giáo viên về dạy 1-1 cho con trong "chặng đường về đích". Ảnh: T.H

Nếu chỉ học thêm như mọi ngày, chị Phương biết chắc chắn con không thể "bứt phá". Được cô bạn thân giới thiệu một giáo viên dạy Toán giỏi của Nam Định, chị Phương đã nhờ giáo viên ấy dạy cho con 2 ngày cuối tuần và 2 ngày trước kỳ thi. "2 ngày cuối tuần của con tôi là 6 ca học (3 ca/ngày) nhưng tôi cho con nghỉ hết. Tôi hy vọng, được học 1-1 với giáo viên giỏi, con sẽ được lấp đầy một số kiến thức hổng. Tôi cố gắng để con có thêm ít nhất 0,25 điểm quý giá. Vì cô giáo vẫn phải dạy học sinh ở trường nên chỉ có thể bố trí 2 ngày nghỉ cuối tuần. Nếu cô có thời gian, tôi sẵn sàng nhờ cô dạy con từ giờ đến lúc thi. Có như vậy, tôi mới yên tâm phần nào", chị Phương chia sẻ.

Chị Phương cho biết, trong 2 ngày nhờ được giáo viên từ Nam Định lên dạy, con chị sẽ tranh thủ học nhiều nhất có thể. "Sáng, chiều, tối, mỗi buổi con học 3 giờ. Vị chi, một ngày con học 9-10 giờ. Số tiền tôi trả cho giáo viên là không nhỏ. Đổi lại, thấy con " vỡ vạc" một số kiến thức, tôi cảm thấy mừng. Tôi hy vọng, với sự cố gắng, nỗ lực của cả bố mẹ và con, con sẽ đạt được kết quả như mong muốn", chị Phương cho biết.

Ở chặng đường về đích này, chị Phan Thu Minh (Giảng Võ, Hà Nội) cũng phải "chi đậm" để "cứu" môn tiếng Anh cho con. Con gái chị Minh học giỏi trong lớp chọn ở trường điểm của quận. Các năm, điểm tổng kết của con luôn 9,5 khiến chị Minh rất tự tin về sức học của con. Thời gian đầu, trong khi các phụ huynh cuống cuồng, lo lắng trước tỉ lệ đỗ vào trường THPT công lập chưa đến 60% thì chị Minh "bình chân như vại". Mục tiêu của con chị là trường THPT chuyên, nên việc thi vào trường THPT công lập top đầu là "dư sức".

Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh “chi đậm” cho “chặng đường về đích” của con - Ảnh 2.

Cha mẹ luôn đồng hành cùng con trong các kỳ thi. Ảnh minh hoạ: T.H

Những tháng cuối, thay vì sự tự tin, chị Minh đã được trải nghiệm cảm giác "lo cuống quýt". Chẳng là, điểm thi mấy kỳ khảo sát môn tiếng Anh của con gái rất lẹt đẹt, chỉ khoảng 6 điểm. Chị không biết rằng, do con quá tập trung vào môn Toán chuyên nên bỏ bê môn tiếng Anh. Mục tiêu của con là trường chuyên nhưng cạnh tranh với toàn các bạn "siêu cao thủ", chị biết cơ hội đỗ của con là không cao. Thời điểm đó, chị chỉ biết đặt hy vọng vào NV1 của con- là trường THPT Việt Đức.

Khi thấy tỉ lệ chọi của trường THPT Viêt Đức cao, chị Minh nghĩ ngay đến việc nâng điểm tiếng Anh cho con. Muốn cải thiện điểm tiếng Anh của con trong thời gian ngắn, chị Minh đã mời giáo viên dạy 1-1 cho con. "2 tiếng buổi tối của con, tôi trả cô 1,5 triệu đồng. 1 tháng 8 buổi, tôi phải chi 12 triệu đồng. Đấy là chỉ riêng môn Tiếng Anh. Ngoài ra, con học thêm Toán khá nhiều để thi chuyên Toán và con vẫn phải học thêm Ngữ Văn. Số tiền học thêm thời điểm này của con thực sự… khủng, tính ra mà giật mình. Tất cả cũng chỉ mong cho con đỗ vào ngôi trường con mơ ước", chị Minh chia sẻ.

Giống như chị Phương, chị Minh, không ít phụ huynh cũng đang dốc hết sức để lo cho con trong thời điểm nước rút quan trọng. Họ không tiếc tiền bạc, công sức để lo việc học cho con, cũng chỉ mong con vượt vũ môn thành công, toại nguyện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm