Thi vào 10 Hà Nội: Học sinh than trời vì ngày học 12 tiếng, mồ hôi đầm đìa trong nắng nóng 40 độ

N.Minh
20/05/2023 - 17:15
Thi vào 10 Hà Nội: Học sinh than trời vì ngày học 12 tiếng, mồ hôi đầm đìa trong nắng nóng 40 độ

Đi học trong thời tiết nắng nóng 40 độ C khiến các học sinh lớp 9 cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Ảnh minh hoạ: T.H

“Có cả một năm học tập với cường độ và áp lực cao nên giờ học 3-4 ca/ngày, học đến 12g đêm thì em cũng thấy... quá quen. Điều em mong là thi sớm, ngày mai thi càng tốt, để em sớm được nghỉ hè như học sinh các khối khác, để em không phải "đội" nắng 40 độ đi học”, Nguyễn Thanh Nghi (Q.Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Suốt "một năm học căng như dây đàn" hết kỳ thi khảo sát nọ đến kỳ thi khảo sát kia, với áp lực từ chính phụ huynh, giáo viên, xã hội, thậm chí từ chính bản thân các sĩ tử, khiến những "chuột vàng 2008" thấy những mệt mỏi, vất vả ấy cũng trở nên… quen thuộc.

Thi vào 10 Hà Nội: “Không có gì cực bằng phải đi học trong cái nắng nóng 40 độ” - Ảnh 1.

Thời điểm nước rút, học sinh lớp 9 tăng tốc cho kỳ thi vào 10. Ảnh minh hoạ

Trong những ngày "chạy nước rút" này, khi kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội chỉ còn chưa đầy 3 tuần, những học sinh lớp 9 đang dùng hết "tốc lực" để chạy. Thanh Nghi cũng như vậy. Ngày nào, lịch của em cũng 3-4 ca: 2 ca ở trường, 1-2 ca buổi tối. "Hiện tại, ngoài học ở trường, em học thêm 3 buổi Văn, 2 buổi Toán, 2 buổi Tiếng Anh ở các thầy cô giáo bên ngoài. Em khá lo lắng môn Văn nên xin cô dạy 3 buổi. Ngoài 2 buổi học cùng các bạn, có một buổi em học riêng với cô. Với những ngày học 3 ca thì buổi tối em còn có "chút thở". Nhưng ngày học 4 ca thì thực sự… "căng""

Thanh Nghi kể: 19g30 học xong ca 3 ở nhà cô, mẹ đón em "phi như bay" đến một lớp khác, khi ca học của lớp đó cũng bắt đầu lúc 19g30. 2 nơi cách nhau gần 6km nên mẹ phải "phóng vèo vèo". Có lần, vì đi nhanh quá mà mẹ và em suýt ngã. Vì không thể tìm được buổi học khác nên em chấp nhận vào muộn buổi học này. 21g30 lớp tan, gần 22g em mới về đến nhà, "lao" ngay vào mâm cơm để ăn vì quá đói, quá mệt.

Thi vào 10 Hà Nội: “Không có gì cực bằng phải đi học trong cái nắng nóng 40 độ” - Ảnh 2.

Kỳ thi vào 10 ở Hà Nội luôn áp lực, căng thẳng với cả phụ huynh và học sinh. Ảnh minh hoạ: T.H

Đi học thầy cô cả ngày, cả tối đã "mệt rũ người" nhưng nỗi ám ảnh của học sinh lớp 9 là… hoàn thành "núi" bài tập ở nhà. "Như hôm nay, em đang 'nợ' 5 bài văn, 20 bài Toán, 2 đề tiếng Anh. Chỉ nghĩ đến số bài tập ấy em đã cảm thấy "tá hoả". Nếu hôm nào học 3 ca, 20g về đến nhà, sau khi ăn tối, vệ sinh cá nhân, em sẽ học đến 12g đêm. Hôm học 4 ca, 22g mới về đến nhà, quá mệt mỏi sau 12 tiếng "cắm mặt vào bàn học" (4 tiếng học buổi sáng, 4 tiếng học buổi chiều, 4 tiếng học buổi tối), em sẽ đi ngủ sớm. Khoảng 4g sáng hôm sau, em mới dậy học cho hiệu quả", Thanh Nghi cho biết.

"Học nhiều cũng được vì đã quá quen", thế nhưng, điều mà Thanh Nghi và nhiều học sinh không muốn quen là học trong lớp không điều hòa trong thời tiết "nóng như đổ lửa". "4 chiếc quạt trong lớp em chạy hết công suất cũng không lại được với những ngày thời tiết 39, 40 độ. Ngồi học mà ai cũng túa mồ hôi, có hôm còn ướt đẫm cả áo khiến chúng em rất oải. Những lúc ấy, chẳng ai muốn học mà chỉ mong nhanh hết thời gian để nghỉ", Thanh Nghi than vãn.

Hết giờ học sáng, nhưng nghĩ đến đoạn đường đạp xe về giữa cái nắng "cháy da cháy thịt" lúc 11g30 trưa khiến Thanh Nghi cảm thấy "đúng là cực hình". Thanh Nghi cho biết: "Không có gì cực bằng việc phải đi học trong những ngày nắng nhất của mùa hè. Chính vì vậy, em muốn thi càng sớm càng tốt, thi ngày mai luôn cũng được để em còn được… nghỉ hè".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm