Ký ức ngày đầu thành lập Ban Phụ nữ Quân đội

Ký ức ngày đầu thành lập Ban Phụ nữ Quân đội

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng - nguyên Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội đầu tiên - đã chia sẻ về những ngày đầu thành lập Ban Phụ nữ Quân đội; về công tác Hội, phong trào phụ nữ trong Quân đội...

Nội dung nổi bật

Thanh niên xung phong Tháng 8 Thủ đô: Chung tay xây dựng Điện Biên đẹp giàu

Thanh niên xung phong Tháng 8 Thủ đô: Chung tay xây dựng Điện Biên đẹp giàu

Hồi ức của Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP Nông trường Điện Biên Phủ tại Hà Nội Nguyễn Thị Thủy sẽ cho bạn đọc thấy nhiệt huyết của những chàng trai, cô gái Hà Nội tuổi mười tám, đôi mươi lên đường đi xây dựng vùng kinh tế mới sau Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây hơn 60 năm.

Tự hào một thời "Ba đảm đang"

Tự hào một thời "Ba đảm đang"

Gần 60 năm đã trôi qua kể từ khi phong trào "Ba đảm đang" được phát động (năm 1965), "cô gái đảm" Lê Thị Quýnh (xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) năm nào giờ đã ở tuổi 82, song những ký ức về một thời tay cày, tay súng vẫn vẹn nguyên.

Lèn Hà bi tráng

Lèn Hà bi tráng

Đã 52 năm sau sự kiện hang Lèn Hà, trong trái tim người chiến sĩ Trạm cơ vụ A69 Nguyễn Thị Thanh, hình ảnh đồng đội cùng những năm tháng hào hùng nhạt phai.

Một thời hào hùng của 500 cô gái "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"

Một thời hào hùng của 500 cô gái "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 50 năm trước, hơn 500 nữ thanh niên của tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) đã xung phong lên đường đánh Mỹ, lấy tên là Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc. Đây là tiểu đoàn nữ tình nguyện đầu tiên của miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ qua hồi ức của nữ văn công

Chiến thắng Điện Biên Phủ qua hồi ức của nữ văn công

"Nghe tiếng vỗ tay cổ vũ, nhìn những nụ cười và ánh mắt lấp lánh của các chiến sĩ sau những giờ chiến đấu, chúng tôi sung sướng vô cùng. Văn công động viên chiến sĩ, các chiến sĩ lại truyền sức mạnh và tinh thần hăng hái cho văn công".

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng: Cảm xúc đan xen trong ngày Giải phóng

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng: Cảm xúc đan xen trong ngày Giải phóng

Ở tuổi 96, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Đặng vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc vào thời khắc nghe tin giải phóng Sài Gòn, ngày 30/4/1975.

Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết kể về phở Hà Nội

Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết kể về phở Hà Nội

Theo nghệ nhân Ánh Tuyết, người cụ đã khuất chính là người truyền cảm hứng ẩm thực cho mình. Từ những khắt khe về việc nữ công gia chánh, từng hành động, cử chỉ của người cụ trong việc chế biến món ăn cũng là bài học cuộc sống giúp bà Tuyết trưởng thành trong ẩm thực.