Làm nghề y để được tiêm thuốc cho bố
Đến bản Cò Cài (xã Trung Lý, huyện Mường Lát), nhắc đến tên bác sĩ Hà Thị Sanh (dân tộc Thái), hiện làm việc tại Trung tâm y tế huyện Mường Lát không ai không biết. Bởi chị là niềm tự hào của bà con trong bản, là tấm gương vượt khó để các em học sinh noi theo.
Con đường vào bản Cò Cài sau những ngày mưa
Chia sẻ về câu chuyện của mình, bác sĩ Sanh cho biết, Cò Cài là bản vùng cao biên giới, thuộc xã Trung Lý, một trong những xã đặc biệt khó khăn trong cả nước. Cũng vì thế, từ nhỏ gia đình đã thường xuyên ăn không đủ no, áo không đủ ấm. Chị cũng như những bạn bè cùng tuổi khác, được gia đình, địa phương tạo điều kiện đến lớp.
Tuy nhiên, do thiếu thốn, những ngày mùa đông rét buốt, những đứa trẻ như chị chân trần đến lớp, manh áo rách phong phanh trong gió. Vì thế, mỗi lần chuyển cấp, bạn bè cùng trang lứa lại lần lượt rơi rớt khỏi lớp học. Nhưng chị vẫn quyết tâm học chữ, mặc dù con đường từ bản đến trường không hề dễ dàng.
Bác sĩ Hà Thị Sanh làm việc tại cơ quan
Lên cấp 2, thấy con gái ham học, cha mẹ Sanh đành đưa cô con gái ra trường huyện theo học, rồi học tiếp lên THPT. Cứ như vậy, cô nữ sinh người Thái đã bước tiếp vào cổng trường đại học theo hệ cử tuyển. Sau khi đắn đo, cô quyết định chọn nghề y.
Nói về lý do chọn nghề y, Sanh tâm sự, gia đình có 4 anh chị em, chỉ duy nhất mình chị được theo học cái chữ. Ngay từ nhỏ đi học, chị thấy bố ốm rất lâu, bệnh tim ngày càng nặng nhưng đường sá lại khó khăn, muốn đi bệnh viện cũng khó, hơn nữa nghèo đói nên không đủ kinh phí chữa bệnh cho bố.
Trong bản, cũng nhiều gia đình cùng cảnh ngộ khó khăn, ốm đau bệnh tật không có điều kiện đi bệnh viện. Thậm chí, phụ nữ hầu như sinh con tại nhà, có nhiều trường hợp cả mẹ và con đều tử vong. "Lúc ấy mình chỉ có một ước mơ là trở thành bác sĩ để biết tiêm thuốc cho bố và giúp được bà con mỗi khi đau ốm", bác sĩ Sanh chia sẻ.
Còn đường vào bản Cò Cài
Gắn bó với y tế vùng biên
Sau quãng thời gian học tập, năm 2016, Hà Thị Sanh tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình chuyên ngành Đa khoa. Sau đó, Sanh trở về quê công tác tại Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng (thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát). Sanh là thế hệ bác sĩ đầu tiên của Trung tâm y tế huyện Mường Lát. Làm việc tại Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng, bác sĩ Hà Thị Sanh vừa thực hiện công tác chuyên môn tại khoa, đồng thời là bác sĩ chỉ đạo tuyến tại xã Mường Chanh (huyện Mường Lát).
Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, nơi bác sĩ Hà Thị Sanh làm việc
Công việc của bác sĩ Sanh rất vất vả, bởi lẽ ngoài việc chuyên môn, chị còn hỗ trợ bà con ở vùng biên. Trên vùng núi cao này, đường đến bản này với bản kia được tính bằng quả đồi. Vì thế, có nơi, từ trung tâm xã vào bản cũng phải di chuyển mất cả ngày. Dù vậy, chị vẫn không nề hà, gắng hỗ trợ bà con hết mức.
Bác sĩ Sanh kiểm tra sức khỏe cho các em học sinh
Đặc biệt, thời điểm cuối năm 2020, dịch bệnh Covid-19 căng thẳng trên địa bàn huyện Mường Lát, tất cả cán bộ y tế ở trung tâm đều đi cơ sở. Lúc đó, chị cũng vừa sinh con đầu lòng, chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng đã quyết định đề xuất với lãnh đạo Trung tâm được đi làm. Thời điểm ấy, do cần người tham gia công tác chống dịch nên lãnh đạo trung tâm cũng đồng ý và động viên chị cố gắng thu xếp công việc và gia đình ổn thỏa. Gác lại công việc gia đình, cậu con trai một tuổi nhờ người thân chăm sóc, chị tham gia công tác chống dịch.
Bác sĩ Hà Thị Sanh (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp
Vài tháng sau, khi con trai tròn 1 tuổi cũng là thời điểm dịch bùng phát ở Mường Lát, gác lại công việc gia đình, con nhỏ, cô đã tham gia phòng, chống dịch, chỉ đạo tuyến. "Ngày 16/12/2021, sau khi ghi nhận ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng ở bản Pù Ngùa (xã Phù Nhi), Mường Lát trở thành tâm điểm dịch bệnh ở khắp các bản, nhiều nhất trong đồng bào dân tộc Mông. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, lực lượng y tế trong đó có chị "căng mình" bám bán. Thời điểm dịch bùng, cán bộ y tế đi từng nhà xét nghiệm tầm soát, ngày đêm đi vận động bà con test nhanh vừa thực hiện công tác tiêm vaccine.
Toàn cảnh huyện Mường Lát, Thanh Hóa
"Trước khi tiêm vaccine, chúng tôi phải đi nằm vùng, vận động họp dân bản, thông báo thời gian tổ chức tiêm. Tuy nhiên, khi tiêm bà con lại lên nương lên rẫy. Chúng tôi phải huy động các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng phối hợp với y tế để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của bà con về công tác tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên mới đạt hiệu quả", bác sĩ Sanh chia sẻ.
Tuy nhiên, hiện nay bác sĩ Sanh vẫn còn nhiều trăn trở. Chị bảo, so với các địa phương khác, Mường Lát vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, dân trí của bà con, nhất là các bản vùng sâu, vùng xa còn thấp. Ví như, giao thông thuận lợi hơn thì đường đến trường của các em sẽ bớt gập ghềnh hơn; bà con muốn đi lại, giao thương, chữa bệnh cũng thuận lợi hơn. "Em chỉ mong sẽ tiếp tục được làm việc, cống hiến, đem nhiệt huyết của mình để đóng góp một phần trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân", bác sĩ Sanh bộc bạch.
Bác sĩ Hà Thị Sanh cùng đoàn công tác của cơ quan tham gia chống dịch Covid-19
Niềm tự hào của bản làng
Trưởng bản Cò Cài Vi Văn Ngoan cho biết, bản có 118 hộ. Cuộc sống bà con chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy, trồng lúa nước và khai thác lâm sản như tre, luồng, nhưng năng suất thấp. Vì vậy, trong bản có tới tới 78 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo.
Cũng từ khó khăn và hạn chế về điều kiện sống, nên việc tiếp cận giáo dục của học sinh cũng rất khó khăn. Các em học sinh tiểu học và mầm non được học tại bản, còn các em học sinh cấp 2 và cấp 3, phải lên trung tâm xã, lên huyện học. Cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, nên các bậc cha mẹ không thể quan tâm đến việc học của con cái một cách chu đáo. Vì thế, nhiều học sinh đã bỏ học sớm để phụ giúp gia đình mưu sinh, để dựng vợ gả chồng khi còn chưa đến tuổi.
Trưởng bản Cò Cài Vi Văn Ngoan (áo xanh, ngoài cùng) chia sẻ thông tin về dân bản
Trong điều kiện đầy khó khăn ấy, Hà Thị Sanh, người con của bản đã vượt qua khó khăn, để trở thành bác sĩ đầu tiên của bản. "Bác sĩ Sanh là niềm tự hào của bà con bản Cò Cài. Chị là tấm gương cho nhiều em học sinh và các gia đình noi theo về ý chí, sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, trở thành những người có ích cho bản làng, cho quê hương", Trưởng bản Vi Văn Ngoan chia sẻ.
Còn theo bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc trung tâm y tế huyện Mường Lát,, hiện nay, Trung tâm Y tế huyện có 33 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 8 bác sĩ. Bác sĩ Hà Thị Sanh là thế hệ đầu tiên của huyện Mường Lát đi học đại học y. Sau khi tốt nghiệp trở về quê hương và gắn bó với trung tâm này từ năm 2017 đến nay.
Bác sĩ Hà Thị Sanh thăm khám cho các em học sinh
Cũng theo ông Trọng, bác sĩ Sanh rất năng nổ nhiệt tình, chịu thương, chịu khó, ham học hỏi và cũng không ngại khó ngại khổ. Bác sĩ được đồng nghiệp, người dân trong vùng rất tín nhiệm, tin tưởng lắng nghe chỉ dẫn trong chuyên môn, chăm sóc sức khỏe..., Nhờ đó, bác sĩ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn./.
Chữ "tình" trong ngày xuân: Nơi hy vọng được nuôi dưỡng
Sức khỏe 08:00 15/02/2026Tết đến, trong mỗi mái nhà là mâm cơm sum họp là hơi ấm đoàn viên, là tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa sân nhà. Với những gia đình từng đi qua hành trình hiếm muộn, hạnh phúc ấy càng trở nên thiêng liêng. Ở đó, “chữ tình” không chỉ là một khái niệm cảm xúc, mà trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn lực nội tại giúp con người đi qua những mùa xuân chờ đợi bằng niềm tin, sự đồng hành và y học nhân văn.
"Bà đầm thép" Sanae Takaichi và kỳ vọng đổi mới chính trường Nhật Bản
Thời cuộc 13:53 09/02/2026Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của thủ tướng Sanae Takaichi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8/2. Dấu mốc này là phép thử cho một quốc gia đang tìm kiếm sự ổn định và đổi mới. “Bà đầm thép” Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Nhật Bản vượt qua giai đoạn chuyển mình đầy thách thức.
Những phụ nữ định hình tương lai AI của Australia
Giới & Phát triển 11:53 04/02/2026Từ phòng nghiên cứu đến các công ty khởi nghiệp, từ các phòng hoạch định chính sách đến các mạng lưới cộng đồng, nhiều phụ nữ đang xây dựng tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Australia.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Những ngọn núi không còn là khoảng cách
Giới & Phát triển 09:07 03/02/2026Vượt qua những rào cản vô hình của định kiến giới và sự tự ti, những người phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La nay đã bắt đầu hái được những “trái ngọt” đầu tiên trên hành trình chuyển đổi số. Phía sau những đơn hàng đi khắp mọi miền là một tương lai phát triển bền vững, nơi không một ai bị bỏ lại phía sau.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Cuộc cách mạng từ những ngón tay thô ráp
Giới & Phát triển 07:17 02/02/2026Chuyển đổi số ở bản làng không bắt đầu từ những thuật toán cao siêu, mà bắt đầu bằng những lớp “bình dân học vụ số”. Ở đó, Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN các cấp và các chuyên gia là “người dẫn đường”, cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, là những bước chân đồng hành của những người đàn ông vùng cao. Họ đã bước qua định kiến để cùng vợ mình chinh phục “cao tốc” số, đặt nền móng cho một sự bình đẳng giới thực chất và bền vững.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Những rào cản giới vô hình
Giới & Phát triển 13:34 01/02/2026Giữa đại ngàn Tây Bắc, sóng 4G đã phủ, cáp quang đã kéo nhưng để những người phụ nữ dân tộc thiểu số bước từ nương rẫy lên “cao tốc” số lại là một hành trình đầy những nút thắt tâm lý, định kiến và cả những hy vọng thắp lên từ chiếc smartphone.
Xuân về trong mắt Mẹ
Đời sống 13:35 30/01/2026Mỗi mùa xuân về, trong những ngôi nhà nhỏ ở phường Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), ký ức chiến tranh lại trở về bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng (Mẹ VNAH).
Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Thời cuộc 23:02 23/01/2026"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.









