Yêu thương bản thân không cần to tát, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ chính nơi làm việc.
Chị biết chồng mình lo lắng nhưng chị cũng muốn biết chữ để mái nhà mình sáng hơn, ấm hơn. Chị sẽ kiên nhẫn thuyết phục chồng, bởi chị hiểu, học chữ không chỉ cho riêng chị, mà còn cho con cái, cho tương lai của cả gia đình.
Chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt mà bố mẹ không đến bệnh viện khi tôi sinh con. Trong khi gia đình chồng yêu thương tôi như con ruột thì nhà đẻ lại vô tình đến đắng lòng…
Một gia đình lớn, siêu giàu vào năm 2025 đang mang hình ảnh nhiều con - trong khi vẫn giữ được lối sống, sở thích và vóc dáng như trước khi làm cha mẹ.
Luật ly hôn và chuẩn mực xã hội vẫn gây bất lợi lớn cho phụ nữ ở nhiều xã hội châu Á, gây ra căng thẳng nghiêm trọng về mặt tình cảm và tài chính.
Tại Tây Ban Nha có khoảng 35% người trên 65 tuổi thường xuyên phải chăm trẻ. Nhiều ông bà hiện cảm thấy kiệt sức và bất mãn khi bị kỳ vọng làm người giữ trẻ sau nghỉ hưu.
Trong tháng 8/2025, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn tại 11 xã với chủ đề “Nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa - nhà ở an toàn - gia đình không bạo lực”, thu hút sự tham gia của hơn 2.300 hội viên, phụ nữ.
Có lẽ trong cuộc sống, ai cũng có ít nhất một lần cảm thấy như tất cả đang chống lại mình. Với tôi, khoảnh khắc ấy đến vào lúc bất ngờ nhất.
Mẹ chồng gọi điện nhắn tin liên tục ép tôi quay về. Nhưng tôi đâu có điên mà quay lại nhà chồng ở cho khổ ra.
Sau nhiều năm tháng chung sống, những vấn đề nhỏ nhặt tích tụ, những kỳ vọng không được đáp ứng và sự bận rộn của cuộc sống có thể khiến tình yêu vợ chồng rơi vào trạng thái “nhiễm độc” mà chúng ta không hay biết. Đây chính là lúc chúng ta cần đến một cuộc “detox hôn nhân” - một quá trình làm sạch, chữa lành và tái tạo để tình yêu đôi lứa được hồi sinh mạnh mẽ hơn.