Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/11/2025 - 17:49 (GMT+7)

Khi chồng không chấp nhận vợ học chữ

Thanh Tâm
Khi chồng không chấp nhận vợ học chữ

Ảnh minh họa

Chị biết chồng mình lo lắng nhưng chị cũng muốn biết chữ để mái nhà mình sáng hơn, ấm hơn. Chị sẽ kiên nhẫn thuyết phục chồng, bởi chị hiểu, học chữ không chỉ cho riêng chị, mà còn cho con cái, cho tương lai của cả gia đình.

Chị là một người phụ nữ dân tộc thiểu số, năm nay đã ngoài 30 tuổi. Cả đời chị gắn bó với nương rẫy, với con suối, với cái bếp lửa hồng trong căn nhà sàn nhỏ. Chị từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chỉ quanh quẩn như vậy, cho đến khi các con lớn dần, đến tuổi đi học. 

Nhìn chúng ê a đánh vần, đọc những con chữ đầu tiên, trong lòng chị bỗng dấy lên một ước mơ: "Được cầm bút viết tên mình, được đọc lá thư của con mà không phải nhờ người khác"…

Khi Đồn Biên phòng phối hợp cùng Hội LHPN địa phương mở lớp xóa mù chữ ngay tại bản, tim chị rộn ràng. Chị thấy như có một cánh cửa mới mở ra. Chị mạnh dạn nói với chồng: "Em muốn đi học, để sau này còn kèm con học bài". 

Thế nhưng anh cau mày, quát: "Đàn bà biết chữ để làm gì. Ở nhà làm nương là đủ rồi". Nghe anh nói, chị nghẹn ngào.

Đêm, khi con đã ngủ, chị vẫn nghĩ mãi. Có lần chị lén cầm quyển sách con để lại, ngắm từng chữ cái mà nước mắt rơi. Chị ước một ngày nào đó, chính tay chị viết được tên mình, không còn ký bằng dấu vân tay. 

Chị biết chồng mình lo lắng nhưng chị cũng muốn biết chữ để mái nhà mình sáng hơn, ấm hơn. Chị sẽ kiên nhẫn thuyết phục chồng, bởi chị hiểu, học chữ không chỉ cho riêng chị, mà còn cho con cái, cho tương lai của cả gia đình.

Chị mong Thanh Tâm dành thời gian tư vấn cho chị để vững tâm theo đuổi mong muốn của mình và nói cho chồng nghe lọt lỗ tai.

Ngay lập tức, Thanh Tâm nói với chị rằng, mong muốn của chị được đi học là rất chính đáng và đáng trân trọng. Sau bao nhiêu năm chị đã quên bản thân mình, chăm lo cho chồng con, nay nghĩ đến việc học để kèm con, để không còn thấy thiệt thòi khi không biết chữ - đó là một khát khao đẹp. 

Tuy nhiên Thanh Tâm cũng hiểu chị muốn gia đình êm ấm, muốn thuyết phục chồng không phản đối, không nói những lời khiến chị buồn.

Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là tìm cách nói để chồng chị hiểu và đồng thuận. Chị có thể bắt đầu bằng việc khẳng định tình yêu và trách nhiệm với gia đình nhưng cần thể hiện rõ cho chồng biết cái lợi của con chữ không chỉ với bản thân mà còn với cả gia đình như: biết đọc, biết viết thì đọc được giấy tờ, đơn từ, không phải nhờ người ngoài. Sau này con học bài, có thể kèm con, để con học giỏi, lớn lên sẽ đỡ khổ...

Đàn ông thường lo vợ "biết nhiều sẽ thay đổi", nên chị hãy cho anh thấy việc học chữ chính là để gắn bó với gia đình hơn: "Anh nghĩ mà xem, nếu anh đi làm ăn xa, có giấy tờ gì cần ký, em biết chữ sẽ giúp được. Nếu em biết tính toán, buôn bán thêm chút hàng, gia đình mình cũng có lợi".

Ngoài ra, chị có thể nhờ sự hỗ trợ từ già làng, cán bộ Hội phụ nữ, hoặc chính các anh bộ đội biên phòng nói chuyện nhẹ nhàng với chồng. Đôi khi lời của người có uy tín trong cộng đồng sẽ khiến chồng chị bớt lo và tin tưởng hơn.

Quan trọng nhất, chị hãy kiên nhẫn, mềm mỏng, không gấp gáp. Hãy vừa chứng minh bằng hành động rằng dù đi học chữ, chị vẫn chu toàn việc nhà, vẫn chăm chồng, lo cho con. Khi chồng thấy rõ điều đó, anh sẽ dần dần thay đổi và tự nguyện để chị đến lớp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận