Bé gái 5 tuổi bị thận úng nước không tiền phẫu thuật

09/11/2016 - 09:09
Món nợ hơn 100 triệu đồng gia đình chưa trả được khi con bị úng não thủy, giờ lại lo điều trị bệnh thận úng nước cho bé. Thế nhưng, bé có nguy cơ không thể phẫu thuật bởi gia đình quá khó khăn.
Mấy hôm nay, chị Đinh Thị Mơ (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đứng ngồi không yên, bởi cô con gái 5 tuổi Trần Thị Tuyết Nhi đang vật vã trong cơn bạo bệnh nhưng chưa thể phẫu thuật. Nhìn chân tay bé teo nhỏ và cái đầu to bất thường, ai cũng xót xa.

Chị Mơ bảo, khi Nhi được 5 tháng tuổi thì các bác sĩ phát hiện bé bị úng não thủy. Sau đó, gia đình phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để phẫu thuật cho cháu. Sau phẫu thuật, bé thường xuyên lên cơn động kinh, co giật nên gia đình rất vất vả chăm sóc.
14915170_10154637184687768_2262847203378587663_n.jpg
Sức khỏe bé Nhi đang rất yếu nên chưa thể phẫu thuật
Cách đây mấy ngày, bé lại lên cơn co giật. Gia đình đưa bé đến BV Đa khoa Hà Tĩnh để điều trị. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, BV kết luận, bé bị thận úng nước phải mổ gấp, nếu để thêm thời gian nữa sẽ hỏng thận. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất và chuyên môn, BV chỉ định chuyển bé lên tuyến trên để phẫu thuật.

Sau khi vay mượn người thân được 3 triệu đồng, gia đình đưa bé đến BV Nhi TƯ để khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ kết luận, sức khỏe cháu quá yếu, khi nào ổn định mới có thể phẫu thuật. Tuy nhiên, dù được phẫu thuật, nguy cơ lớn nhất bé có thể gặp phải là sẽ bị liệt toàn thân. Hiện tại, bé được đưa về nhà uống thuốc điều trị và theo dõi trong 1 tuần rồi đưa ra khám lại.
14925546_10154637184817768_7706256044413193354_n.jpg
Giấy chuyển viện của bé Nhi
Chị Mơ và chồng yêu nhau khi cả hai còn làm công nhân may mặc tại Bình Dương. Được sự vun vén của hai gia đình, năm 2010 đám cưới của đôi trẻ được tiến hành. Đến năm 2011, chị sinh bé Nhi. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn, khi bé Nhi ra đời. Thế nhưng, bé đã được phát hiện bị úng não thủy.
Thu nhập của công nhân may mặc chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, khi con bị bệnh, vợ chồng chị phải chạy ngược xuôi, thế chấp căn nhà ở quê được 100 triệu đồng để phẫu thuật cho con.

Mới đây, chị lại vừa sinh đôi hai bé nên khó khăn thêm chồng chất. Buộc lòng, vợ chồng chị phải về quê làm thuê, làm mướn để mưu sinh. Không những thế, mẹ chồng chị bị hở van tim độ 1, tiểu đường, thường xuyên phải đi viện. Đến nay, số tiền hơn 100 triệu đồng vay mượn gia đình vẫn chưa trả được thì bệnh bé trở nặng. “Ít hôm nữa, nếu bé được phẫu thuật, gia đình chẳng biết lấy tiền đâu nữa”, chị Mơ nghẹn ngào.

Để bé Nhi có cơ hội được phẫu thuật, gia đình chị Nhi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi ủng hộ xin gửi về: Chị Đinh Thị Mơ, xóm Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Điện thoại: 01694.511.141. Hoặc Hoặc Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối- Hà Nội. Số tài khoản: 102010000016663; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của độc giả tới gia đình chị Mơ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm