1 lần dọn nhà mất 14.000 đô la Singapore

Thanh Hương
10/10/2022 - 15:00
Cả 2 vợ chồng đều mau chóng chạy tới nơi vứt rác nhưng món đồ đã bị ai đó lấy đi.

Có lẽ sau khi đọc xong câu chuyện dưới đây, bạn sẽ rút ra cho mình một bài học: Đó là trước khi vứt các món đồ cũ trong nhà, tốt nhất hãy hỏi ý kiến chủ nhân của chúng đã và nếu cẩn thận hơn thì còn phải kiểm tra lại chúng một lần nữa trước khi vứt

Theo thông tin của tờ Shin Min Daily News, vào hôm 30/9 vừa qua, trong khi dọn dẹp nhà cửa, một người phụ nữ sống ở Block 116 Marsiling Rise, Singapore đã quyết định vứt đi một số bộ quần áo cũ của chồng.

Tuy nhiên không lâu sau đó, chồng bà là ông Zhuo, 57 tuổi, một tài xế lái xe riêng đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra một chiếc áo dài tay trong tủ của mình biến mất. Ông Zhuo nói với vợ rằng, trong túi của chiếc áo này, ông đã để tới 14 tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la Singapore.

Singapore: Vứt quần áo cũ của chồng ra thùng rác, vợ nghe được 1 câu liền tức tốc chạy đi tìm - Ảnh 1.

Ông Zhuo xuống nơi vứt rác nhưng món đồ đã... không cánh mà bay.

Nghe xong, cả 2 vợ chồng đã vội vàng đến khu vực tầng trệt của chung cư - nơi tập kết rác tuy nhiên không thấy tung tích của đống quần áo cũ đó đâu cả. Ông Zhuo thì rất buồn vì ông không đơn giản là mất đi 14.000 đô la Singapore (tương đương hơn 230 triệu VNĐ) mà vì đây là những đồng tiền 1000 đô la Singapore mà ông phải vất vả mới sưu tầm được.

Được biết, từ ngày 1/1/2021, Singapore đã ngừng phát hành những đồng tiền có mệnh giá 1000 đô la, và ông Zhuo đã phải nhờ tới bạn bè để có được chúng.

"Bất kỳ lúc nào bạn tôi có tờ 1000 đô la, tôi sẽ đổi tiền cho bạn để lấy được chúng", ông Zhuo chia sẻ và nói thêm rằng vì sợ mất nên ông đã giấu tiền vào túi áo sơ mi, nhưng lại quên không nói với vợ.

"Tôi đã quên không nói với vợ mình rằng tôi đã cất những tờ tiền này vào quần áo cũ. Tôi đã để đó trong một thời gian dài mà không thấy có vấn đề gì, tôi không nghĩ mình sẽ mất chúng do việc dọn dẹp", ông Zhuo tâm sự.

Ông Zhuo đã thông báo với các phóng viên tờ Shin Min rằng ông đã báo cảnh sát và còn dán một bản copy của đơn trình báo cảnh sát ở khu vực vứt rác với hy vọng người nào lấy túi quần áo cũ của ông sẽ biết mà đem trả lại.

Trong khi đó, cảnh sát cũng đã xác nhận họ nhận được đơn trình báo của ông Zhuo và đang tiến hành điều tra.

Được biết, theo Điều 403 Bộ Luật Hình sự Singapore, nếu nhặt được tiền của người khác và sau đó dù biết danh tính của chủ nhân số tiền mà vẫn sử dụng số tiền đó thì sẽ bị kết tội sở hữu tài sản trái phép, đối mặt nguy cơ bị phạt tiền và ngồi tù tới 2 năm.

Nguồn: Mothership
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm