1 năm sau đám cưới "cổ tích", người phụ nữ ở Phú Yên từng bị chồng cũ thiêu sống giờ ra sao?

Thuỷ Tiên
06/07/2023 - 09:42
“4 mẹ con xin chào ông bà, cô chú ạ!". Trong bức ảnh, chị Kim Ngân cười rạng rỡ bên cạnh 3 thiên thần nhỏ.

Tổ ấm đón "tin vui"

Giữa tháng 5/2023, chị Kim Ngân (36 tuổi, quê Phú Yên) và anh Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) chào đón thêm thiên thần nhỏ là một bé trai kháu khỉnh, nặng 3kg. Ở tuổi 35, đứa con thứ 3 là “quả ngọt" kết cho mối tình chóng vánh. Bé được chị Ngân đặt tên gọi ở nhà là Nobita.

“Cuộc sống của mẹ tuy nhiều sóng gió nhưng đã ban tặng cho mẹ những chàng trai tuyệt vời! Một sự bù đắp xứng đáng mà mẹ có được sau tất cả. Mẹ yêu các con!”, chị Ngân nghẹn ngào khi nhìn con trai bé bé bỏng nằm ngoan trong lòng.

Cuộc sống của người phụ nữ Phú Yên từng bị thiêu sống giờ ra sao sau 1 năm tái hôn? - Ảnh 1.

Chị Ngân và thiên thần nhỏ

Cách đây 4 năm, câu chuyện về người phụ nữ ở Phú Yên bị chồng cũ thiêu sống, bỏng tới 92% cơ thể khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Do thua cá độ bóng đá, chồng cũ của chị Ngân có ý nghĩ quẩn, dùng xăng thiêu đốt cả căn nhà. Người chị Ngân cháy rực như ngọn đuốc sống. Nghĩ đến con đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh, bản năng của người mẹ thúc giục chị lao ra ngoài, đập cửa gọi 2 con trai lớn.

Hình ảnh của mẹ trước mắt khiến cả 2 anh em sững sờ, run lẩy bẩy. 3 mẹ con vội vã tìm khoá, khi thoát ra được, chị Ngân chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Dù mạng sống được cứu nhưng tai nạn năm ấy đã in hằn lên da thịt bà mẹ chằng chịt những vết thương loang lổ, gương mặt biến dạng vì sẹo. 

Cuộc sống của người phụ nữ Phú Yên từng bị thiêu sống giờ ra sao sau 1 năm tái hôn? - Ảnh 2.

Chị Ngân mạnh mẽ vượt qua biến cố

4 năm qua, chị đã từng bước vượt qua mọi thử thách, xây lại cuộc sống mới. Sự xuất hiện của anh Minh như "liều thuốc" giúp chị Ngân chữa lành những nỗi đau từ quá khứ. 

Năm 2020, chị Ngân tình cờ đọc được mẩu tin về chàng trai sửa xe bị bỏng do cháy bình xăng. Dù không quen biết nhưng chị vẫn tất tả vào viện thăm hỏi, động viên. 2 năm trò chuyện, Minh thường xuyên xuống thăm nhà 3 mẹ con chị Ngân. Nhưng chị Ngân chỉ xem anh như người bạn, xưng hô “mày - tao". Thậm chí chị còn có ý định gán ghép Minh với một cô gái xinh xắn. 

“Minh còn trẻ chứ mình già quá rồi, lại còn có 2 con nữa, nên cũng không nghĩ gì cả”, chị Ngân tâm sự. 

Có một đợt, công ty chị tổ chức vào Phú Quốc chơi, nghĩ 2 đứa con ở nhà không ai chăm nên chị đành nhờ Minh. Chàng trai trẻ không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý. Những lúc đau ốm, tụt huyết áp vì phẫu thuật, chị Ngân thoi thóp trên giường bệnh. Không biết gọi ai, chị đành cầu cứu tới Minh.

“Ê Minh tao nhức mỏi tay quá, mày xuống bóp tay cho tao”, chị Ngân nhắn. Buổi tối, khi Minh đang xoa chân tay giúp thì chị buột miệng: “Tao không chồng mày không vợ, hay là tụi mình yêu nhau đi?”. Vậy là sợi dây tơ hồng đã gắn kết hai số phận có chung hoàn cảnh với nhau từ ngày hôm đó.

Đám cưới "cổ tích" với chàng trai kém 3 tuổi nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng trên khắp cả nước. 

Cuộc sống của người phụ nữ Phú Yên từng bị thiêu sống giờ ra sao sau 1 năm tái hôn? - Ảnh 3.

Đám cưới cổ tích của vợ chồng Minh - Ngân

Cuộc sống vợ chồng son

Một năm sau ngày về chung nhà, chị Ngân - anh Minh vẫn dành cho nhau ánh nhìn trìu mến, gắn bó. Vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2021, giờ đây bà mẹ 3 con đã gây dựng được cơ ngơi ổn định nhờ nghề may đồ và bán hàng. Công việc buôn bán thuận lợi, chị Ngân mua luôn căn nhà đang thuê để ổn định cuộc sống.

Cuộc sống của người phụ nữ Phú Yên từng bị thiêu sống giờ ra sao sau 1 năm tái hôn? - Ảnh 4.

Anh Minh là một người chồng, người cha có trách nhiệm

Bé Minh Quân - Minh Hiếu, con riêng của chị Ngân - đã gọi anh Minh bằng “ba" từ lâu. Minh thường đón 2 bé đi học, đi chơi, nấu những món ngon. Cả 3 cha con quấn quýt, tình cảm. Từ ngày có thêm em trai, hai anh em Minh Quân cũng lăng xăng phụ mẹ trông em, sắp xếp nhà cửa. 

“Con thấy vui, vì trước con đi học cả ngày, bán trú nên không có thời gian chăm mẹ. Từ ngày ba đến đây, con có thể yên tâm học hơn", bé Quân nói.

Cuộc sống của người phụ nữ Phú Yên từng bị thiêu sống giờ ra sao sau 1 năm tái hôn? - Ảnh 5.

Chị Ngân hạnh phúc bên các con

Chị Ngân rất tự hào vì cả 2 anh em hiện đã có thể nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân mà không cần tới mẹ. 

Từ năm lớp 2, hai đứa đã tự tập nấu ăn, đi chợ vì mẹ lúc ấy chỉ nằm một chỗ. Giờ thả ra, hai con có hành trang, tự lập vững vàng!”, chị Ngân bày tỏ.

Bà mẹ ở Phú Yên giờ đây hài lòng với cuộc sống có thêm tiếng cười, niềm vui bên 3 con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện và người chồng yêu thương vợ hết mực. 

Nguồn: Cuộc sống tươi đẹp
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm