13 năm tù cho bị cáo chém mẹ, em gái vì mâu thuẫn

20/10/2018 - 09:49
Mặc dù bị cáo Hoàng Đình Hợi tỏ ra ăn năn, hối cải, nhưng HĐXX nhận định, hành vi của Hợi là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác nên cần có một bản án thích đáng, Vì vậy, kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hợi 13 năm tù về tội Giết người.

Như PNVN đã đưa tin, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại đội 4, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án này không phải ai khác mà chính là những người ruột thịt với Hợi.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn về chuyện đất đai từ trước nên giữa Hợi và mẹ là bà Nguyễn Thị Tơ xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, vào khoảng 20h ngày 3/11/2017, Hoàng Đình Hợi đã cầm kiếm chém vào mẹ và em gái là Hoàng Thị Ngân (SN 1989) khiến cả 2 bị thương. Kết quả giám định, bà Tơ tổn hại 13% sức khỏe, chị Ngân tổn hại 22%. Hợi bị truy tố về tội Giết người.

chem.jpg
Bị cáo Hoàng Đình Hợi quay lại xin mẹ và em gái tha thứ.

 

 Tại tòa, Hợi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin mẹ, em gái tha thứ cho những lỗi lầm. Nhiều lần, Hợi quay lại bật khóc cầu xin mẹ tha thứ. “Con biết lỗi rồi, mẹ hãy nghĩ đến hai đứa con của con mà tha thứ cho con”..., bị cáo vừa khóc vừa nói.

Về phần bà Tơ, tại phiên tòa, sau khi HĐXX phân tích, bà Tơ đã xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai mình để Hợi sớm trở về nuôi các con nhỏ. Tuy nhiên, chị Ngân lại một mực đề nghị tòa xử theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu bồi thường 80 triệu tiền tổn thất tinh thần, thuốc men.

Thẩm phán Trương Việt Toàn, Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, phận làm con thì chữ hiếu phải làm đầu. Sao bị cáo lại có thể ra tay với chính mẹ của mình như vậy. Bị cáo đã thấy hối hận chưa? “Bị cáo biết sai, bị cáo hối hận lắm rồi”, Hợi nói.

Khi được nói lời sau cùng, một lần nữa Hợi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nuôi dạy con cái.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Hợi mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa kết thúc, 2 đứa con nhỏ của Hợi gọi bố trong vô vọng khi Hợi bị dẫn giải lên xe về trại giam khiến những người có mặt đều chạnh lòng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm