2 lần bắt được chồng ngoại tình, vợ mang thai đưa ra quyết định bất ngờ

Vân Anh
17/05/2023 - 11:02
2 lần bắt được chồng ngoại tình, vợ mang thai đưa ra quyết định bất ngờ
Nhiều khán giả đã rơi nước mắt với những lời chia sẻ về hôn nhân của cô gái này.

Các chủ đề liên quan đến tình cảm, đặc biệt là về cuộc sống hôn nhân thường dễ nhận được đồng cảm từ khán giả. Mới đây, talkshow Người Thứ 3 với những con người thật, câu chuyện thật xoay quanh chủ đề ngoại tình lần đầu tiên được lên sóng, đã nhanh chóng thu hút đông đảo chú ý.

Xuất hiện trên chương trình, một người phụ nữ (giấu tên, 34 tuổi) đã lấy đi nước mắt của khán giả khi chia sẻ cô từng 2 lần chứng kiến chồng ngoại tình trong thời gian mang bầu. Đồng hành cùng cô trong buổi trò chuyện kể lại cuộc hôn nhân đau khổ là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. 

Hai lần chứng kiến chồng quan hệ với tình nhân khi mang thai, vợ có phản ứng bất ngờ - Ảnh 1.

Người phụ nữ (bên trái) tâm sự với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (phải) về cuộc hôn nhân đau khổ

Cô nhớ lại, cô quen chồng năm 18 tuổi và kết hôn năm 19 tuổi. Người chồng lớn hơn vợ 8 tuổi. Quãng thời gian đầu mới cưới, tình cảm vợ chồng rất mặn nồng nhưng chỉ vài tháng sau, khi người vợ mang thai, mọi thứ mới vỡ lẽ.

Theo chia sẻ, trong thời gian mang bầu, cô chuyển qua công ty chồng đang làm việc. Lúc mới đi làm, cô nhận thấy có vài đồng nghiệp bàn tán sau lưng mình. Có người còn hỏi cô: "Có biết quá khứ của chồng không?", tuy nhiên cô gái vẫn chọn cách im lặng và tin tưởng chồng mình.

Chuyện bất ổn bắt đầu rõ ràng hơn từ sau một lần, cô đang làm việc thì bị ngất ở công ty. Sau đó, cô liên hệ nhờ chồng giúp đỡ nhưng anh ta tìm lý do thoái thác, để vợ tự bắt xe ôm đi về. 

Cũng trong ngày hôm ấy, chồng nói có hẹn đi ăn uống cùng bạn nhưng cô nàng đợi đến 4 giờ sáng hôm sau vẫn không thấy chồng về, một dòng tin nhắn thông báo cũng không. Lo lắng chồng gặp nguy hiểm, cô đích thân gọi điện cho người bạn mà chồng nói có lịch hẹn cùng. Tuy nhiên, anh ta đáp lại rằng bản thân cũng không biết chồng cô đang ở đâu.

Sáng hôm sau, cô thấy chồng về nhà nhưng anh ta không nói một lời giải thích, chỉ lên giường đi ngủ. Trực giác của người phụ nữ nói với cô rằng chồng có điều bất thường, song cô vẫn chọn nhẫn nhịn, đợi thời điểm phù hợp sẽ nói chuyện với anh.

"Thường thường đi nhậu thì người phải có mùi men, trông còn dơ dáy. Thế nhưng chồng mình đi về thì người rất sạch sẽ, còn thơm mùi dầu gội nhưng anh không có giải thích câu nào với vợ", cô nhớ lại.

Hai lần chứng kiến chồng quan hệ với tình nhân khi mang thai, vợ có phản ứng bất ngờ - Ảnh 2.

Thời gian ngắn sau đó, cuối cùng cô đã phát hiện đoạn tin nhắn "mùi mẫn" giữa chồng và tình nhân. “Em không dám tin nữa, em không tin vào bản thân và không tin vào mắt mình. Em cũng không tin cái người nằm trên giường đó nữa, chỉ biết ôm bụng có đứa con mình để có một chút gì đó an ủi", cô tâm sự.

Trong một lần nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp giữa chồng và tình nhân tại nhà nghỉ, cô đã bắt xe ôm để "bắt tại trận". Mặc dù không lên được tận phòng vì quy định của nhà nghỉ, nhưng cô đã gặp được chồng và kêu anh ta về nhà nói chuyện. Trước lời chất vấn của vợ về chuyện ngoại tình, anh chồng chỉ im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Về tới nhà em hỏi anh mọi chuyện thì anh không có phản ứng, không có cái gì là cãi lại em hết. Em hỏi anh, em đánh vào anh thì anh không nói gì, chỉ hất cái tay em ra. Em hỏi ‘** là ai?' thì anh cũng không trả lời, thậm chí em tát lại mà anh cũng không tát lại em. Anh chỉ cầm tay em ra và bỏ tay em đi thôi", cô kể lại.

Khoảng 3 tuần sau, tình nhân chủ động liên hệ cho cô nàng, còn nói lời mỉa mai cô. Cô ta còn hẹn gặp người vợ ở công ty. Đúng thời gian hẹn, người vợ tìm đến điểm hẹn nhưng "đập" vào mắt cô là cảnh tượng chồng và tình nhân đang lén lút quan hệ.

Tối đến, người chồng quay về nhà nhưng anh ta vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, không nói một lời giải thích với vợ. Trong khi đó, cô nàng chủ động kể lại mọi chuyện với mẹ chồng thì thay vì an ủi con dâu, bà còn nói lời trách móc cô: "Tại vì con đang có bầu nên chồng con thiếu thốn, thôi ráng đẻ đi rồi nó hết".

Thời điểm đó, vì thương con và còn thương chồng nên cô nàng vẫn chấp nhận cho chồng cơ hội "quay đầu". Tuy nhiên, "ngựa quen đường cũ", anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò với tình nhân. Lần thứ hai cô bắt gặp chồng và tình nhân là ngay trong chính căn nhà của mình. 

Sau thời gian dài chịu đựng mọi chuyện, cô nàng đã về nói chuyện với hai bên gia đình và tiến hành đơn phương ly hôn. “Sau khi em ly hôn, bước ra ngoài, em đã khóc vì thấy được giải thoát”, cô nhớ lại.

Dù đã trải qua cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, thế nhưng phải gần 1 năm trở lại đây khi gặp được người đàn ông khác phù hợp, cô nàng mới thấy quyết định ly hôn năm xưa là đúng đắn. Nguyên nhân là bởi cô thương con không có cha từ nhỏ. Chứng kiến cảnh con thường xuyên hỏi cha mình ở đâu, cô không khỏi đau lòng.

Nghe lời chia sẻ của cô gái, tiến sĩ Tô Nhi A đã lên tiếng khuyên nhủ: “Vấn đề là chúng ta sẽ cho con biết mọi chuyện một cách tích cực nhất, để nó không bị gia tăng tổn thương. Chứ việc một người đàn ông cho nó gen để nó được chào đời không đồng nghĩa người đàn ông xứng đáng tồn tại bên cạnh nó, để nó gọi là 'cha'".

Khi tiến sĩ Tô Nhi A hỏi cô nàng giải thích chuyện về cha bé như thế nào, cô cho hay đã giải thích với con rằng "ba của con không biết chuyện mẹ mang bầu". Tuy nhiên, tiến sĩ Tô Nhi A không đồng tình với cách giải thích này.

“Chị hy vọng con sẽ thương em. Nhưng em cần hiểu, trong tâm thức của một đứa trẻ, nó luôn muốn biết ba mẹ nó là ai, đó là nhu cầu căn bản của con người. Chúng ta ra đời luôn muốn biết ba mẹ mình là ai. 

Trẻ con thì luôn đi khoe ba tui nè, mẹ tui nè. Nhưng em trả lời con như vậy, em có hình dung hậu quả lớn thế nào không? Hậu quả là con chưa biết ba mình là ai, con vẫn đang mong ngóng biết ba mình. Và mẹ trả lời là khi mang thai, ba không biết, cái hình ảnh của người cha rất lung linh, còn hình ảnh người mẹ trở thành vô trách nhiệm", cô nhận định.

Hiện tại, cô nàng chia sẻ đã tìm được công việc mới và một người đàn ông yêu thương cô thật lòng. Anh ta chấp nhận quá khứ của cô và còn quan tâm con riêng của cô nữa.

Sau cùng, cô gửi lời khuyên đến những bạn trẻ là cần học cách yêu thương bản thân và suy nghĩ kỹ trước mọi quyết định liên quan hôn nhân của đời mình.

"Em mong khán giả, nhất là các bạn 17-18 tuổi nghe câu chuyện này là đừng nên yêu sớm quá, và đừng nên tin vào lời người khác quá. Trước hết mình phải sống với trách nhiệm của mình, sống chín chắn, tìm hiểu thật kỹ càng để sau này không có gì hối tiếc cho bản thân hay đi vào vết xe đổ giống em nữa”, cô tâm sự.

Nguồn: Người Thứ 3
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm