pnvnonline@phunuvietnam.vn
2 nữ sinh người dân tộc Thái đạt Á khoa khối C00

Em Lang Thị Nguyệt Nhi (phải) và Lô Thị Na Ni là 2 Á khoa khối C00
Với tổng điểm 29,75 (Ngữ văn 9,75; Lịch sử 10; Địa lý 10), thi sinh Nguyễn Trần Yến Nhi, học sinh Trường THPT Cửa Lò (Nghệ An) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc.
Khối C00 năm nay ghi nhận 13 á khoa cùng đạt số điểm 29,5 (tất cả các thí sinh đều có chung số điểm Ngữ văn 9,5; Lịch sử 10; Địa lý 10). Trong số 13 á khoa khối C00 có 5 thí sinh đến từ Hà Nội và 4 thí sinh đến từ tỉnh Nghệ An.
Đặc biệt hơn, có 2 á khoa là học sinh người đồng bào dân tộc Thái học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An. Đó là các em Lang Thị Nguyệt Nhi và Lô Thị Na Ni.
Học tốt để thay đổi cuộc đời
Trò chuyện với Báo PNVN, nữ sinh Lô Thị Na Ni cho biết đến thời điểm hiện tại, em và các thành viên trong gia đình đều chưa hết bất ngờ và vui mừng với kết quả thi đạt được. Sáng ngày 16/7, Na Ni dậy từ sớm, túc trực bên máy tính để chờ đợi kiểm tra kết quả thi tốt nghiệp THPT của mình.
Thế rồi, nữ sinh vỡ òa khi biết điểm thi. Thậm chí, Na Ni phải nhìn thật lâu trên màn hình máy tính mới dám tin mình thật sự đạt số điểm cao như vậy. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi em được thầy cô thông báo bản thân đỗ á khoa toàn quốc khối C00.
"Ở Tương Dương (huyện cũ của tỉnh Nghệ An) nơi em sống, điều kiện kinh tế không mấy dư giả nên để em có thể theo đuổi con đường học vấn, bố mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều. Từ khi vào cấp 2, em cũng đã phải xa nhà để xuống học tập nội trú ngay tại trường. Thế nên, em rất trân trọng cơ hội được học tập và cố gắng học tập thật tốt với ước mơ có thể thay đổi cuộc sống", Na Ni chia sẻ.

Nữ sinh Lô Thị Na Ni (giữa) trở thành Á khoa khối C00
Xa nhà, thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ nhưng Na Ni vẫn đặt cho mình những mục tiêu học tập và nỗ lực để hoàn thiện mục tiêu đó. Trước khi trở thành á khoa toàn quốc khối C00, nữ sinh này đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật. Trong đó phải kể đến 3 năm học THPT, em luôn là học sinh giỏi và xuất sắc, đồng thời giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn. Đặc biệt, kết thúc lớp 12, nữ sinh người dân tộc Thái này còn vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Xác định đề thi năm nay sẽ có nhiều thay đổi nên Na Ni đã xây dựng lộ trình và phương pháp học riêng cho mình. Theo đuổi các môn xã hội, Na Ni dành nhiều thời gian để đọc tài liệu, cập nhật kiến thức cuộc sống. Đây được Na Ni xem là những dữ liệu quý để áp dụng vào quá trình làm bài thi.
Nữ sinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm chắc kiến thức nền, sau đó luyện đề thật nhiều, ghi chú các lỗi sai và hỏi thầy cô khi chưa hiểu. Đặc biệt, Na Ni luôn nhắc nhở bản thân phải học với tâm thế lạc quan, bình tĩnh khi làm bài và đọc kỹ đề để không bỏ sót yêu cầu. Với thành tích đạt được, Na Ni sẽ theo đuổi ước mơ theo học tại ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao.
Theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên Lịch sử
Ngoài Na Ni, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An năm nay còn có thêm 1 á khoa khối C00 nữa đó là em Lang Thị Nguyệt Nhi. Khi biết mình trở thành á khoa toàn quốc khối C00, cảm xúc của Nguyệt Nhi như bùng nổ. "Khi đó em không dám tự check điểm của mình. Em đưa số báo danh nhờ bạn check, rồi bạn báo điểm. Em vẫn không tin mình đạt điểm cao như thế. Sau đó, em tự lấy số báo danh vào kiểm tra lại, và rồi em bật khóc. Mẹ em cũng ở nhà, em gọi mẹ vào xem điểm, 2 mẹ con cùng ngồi xem rồi ôm nhau", nữ sinh Nguyệt Nhi xúc động kể lại.
Nguyệt Nhi là người dân tộc Thái, quê ở huyện Quế Phong (cũ), Nghệ An – một vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Bố mẹ em là nông dân, kinh kế khó khăn. Hoàn cảnh gia đình đã trở thành động lực lớn lao thúc đẩy Nguyệt Nhi nỗ lực không ngừng nghỉ.
Hành trình đến trường của Nguyệt Nhi cũng là một câu chuyện đầy nghị lực. Từ cấp hai, em đã học nội trú, cách nhà hơn 25km và chỉ được về nhà khoảng 4-5 lần một năm. Lên cấp ba, em tiếp tục thi tuyển vào trường nội trú cách nhà hơn 300 cây số. "Hơn 300 cây mà bơi... chỉ thỉnh thoảng có dịp lễ, dịp nghỉ mới được về", Nguyệt Nhi kể.
Động lực để em vượt qua những khó khăn, hoàn thành chương trình học và đạt kết quả xuất sắc như bây giờ chính là từ gia đình. "Gia đình em cũng là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên em muốn học thật tốt để đỡ gánh nặng cho gia đình", Nguyệt Nhi tâm sự.

Lang Thị Nguyệt Nhi theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên dạy môn Lịch sử
Với tổng điểm rất cao, Nguyệt Nhi dự định đăng ký vào ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lý giải về quyết định này, Nguyệt Nhi chia sẻ: "Từ hồi cấp hai, em đã đam mê học Lịch sử và Ngữ văn. Em từng dự thi học sinh giỏi cả 2 môn này. Lên cấp ba, em thấy mình có năng lực hơn về môn Lịch sử và đã theo học sâu hơn. Em còn đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử, đứng thứ 3 toàn tỉnh".
Với thành tích ấn tượng đó, Nguyệt Nhi càng quyết tâm thi thật tốt để đạt được ước mơ trở thành giáo viên Lịch sử. Em cũng thành thật chia sẻ rằng việc lựa chọn ngành sư phạm một phần cũng vì yếu tố học phí, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. "Khi mới đầu học cấp ba, em nghĩ sẽ không theo sư phạm Lịch sử. Nhưng sau quá trình được dạy dỗ ở trường nội trú, đặc biệt là được cô giáo truyền cảm hứng và niềm đam mê với môn Lịch sử, em đã quyết định chọn môn này", Nguyệt Nhi cho biết.
Khi được hỏi về kinh nghiệm ôn luyện các môn xã hội để đạt kết quả cao, Nguyệt Nhi chia sẻ em không học thêm ở ngoài mà chỉ học với các thầy cô giáo bộ môn tại trường. Đối với môn Ngữ văn, em có nền tảng từ cấp hai và được cô giáo chủ nhiệm, vốn là giáo viên dạy văn, tận tình chỉ bảo. Môn Lịch sử thì em có lợi thế từ kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng môn Địa lý, em chỉ học tăng tốc khi lên lớp 12 vì ban đầu chưa chú trọng nhiều.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều thay đổi, đặc biệt là đề thi các môn xã hội. Nguyệt Nhi thừa nhận đã có chút bỡ ngỡ khi đọc đề, nhất là đề Ngữ văn. "Em bị bất ngờ khi mình chưa từng luyện đề nào như thế", em nói. Môn Lịch sử, dù có kinh nghiệm, em vẫn thấy phần trắc nghiệm khá khó, đặc biệt là 4 câu đầu, khiến em nghĩ mình sẽ không đạt 10 điểm. Tuy nhiên, môn Địa lý lại dễ hơn nhiều so với những đề em từng làm.