20 tuổi làm mẹ đơn thân, hotgirl 9X lấy đại gia kim cương, con riêng được coi như đích tôn

Hồng Nhung
28/10/2020 - 12:00
20 tuổi làm mẹ đơn thân, hotgirl 9X lấy đại gia kim cương, con riêng được coi như đích tôn
Tay trắng làm mẹ đơn thân khi chỉ mới 20 tuổi, sau 7 năm, Hiền Barbie đã tìm được hạnh phúc mới bên ông xã Đắk Lắk kém 1 tuổi.

Sau 7 năm vất vả làm mẹ đơn thân, giờ đây Hiền Barbie – hotgirl 9X xứ Thanh nổi tiếng một thời đã tìm được một nửa yêu thương của mình và cả con trai. Đó là doanh nhân Đắk Lắk kém 1 tuổi kinh doanh trang sức kim cương tự nhiên. Hiện tại, cô và bạn trai kém tuổi đã chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn, mua một căn nhà rộng rãi và sống rất hạnh phúc bên nhau.

Tổ ấm nhỏ mới của Hiền Barbie sau 7 năm làm mẹ đơn thân. 

Mới đây, Hiền có chia sẻ về những bức ảnh cưới và thông báo tin vui cho mọi người rằng mình đã đăng ký kết hôn, Hiền có thể chia sẻ về tin vui này và nửa kia của mình?

Hiền và anh xã người Đắk Lắk kém 1 tuổi biết nhau đã hơn 3 năm. Anh kinh doanh trang sức kim cương thiên nhiên, còn Hiền có niềm đam mê bất tận với các món trang sức lấp lánh đó. 4-5 năm trở lại đây khi có điều kiện, Hiền tìm hiểu mua kim cương qua internet và biết anh xã bán có tiếng trong Nam ngoài Bắc nên tin tưởng. Hồi đó, Hiền ở ngoài Bắc còn anh xã ở trong Nam, chúng mình chưa từng gặp nhau và cũng không có bất cứ mối liên hệ nào có liên quan ngoài việc giao dịch mua bán.

Sau đó hơn 1 năm, vì vướng một vào một câu chuyện nghiệt duyên quá nghiệt ngã khiến Hiền và gia đình rơi vào khủng hoảng, suy sụp tinh thần kéo dài nên Hiền bất đắc dĩ phải đưa con vào Sài Gòn xây dựng lại cuộc đời. Thời gian đầu chuyển vào Sài Gòn sống quá chông chênh với Hiền và con trai, ở nhà Hiền có giúp việc dọn dẹp, có bố mẹ chăm sóc con phụ giúp để chuyên tâm vào công việc kiếm tiền. Vào Sài Gòn thân cô thế cô có 2 mẹ con, Hiền vừa phải làm hết mọi việc nhà, vừa đưa đón con đi học chăm sóc ăn uống, vừa phải lăn lộn bán hàng kiếm tiền lo cho gia đình. Quan hệ không có, bạn bè không, con không có ai trông để ra ngoài giao lưu tìm kiếm bạn bè, Hiền stress vì áp lực đến mức muốn tự vẫn, nhưng cứ nhìn đến con lại không thể nào chùn bước, lại mạnh mẽ cố gắng tiếp tục sống.

Trộm vía trời thương, Hiền đi đâu cũng vẫn có lộc kinh doanh, khách hàng còn đông hơn khi sống ở Hà Nội, Hiền cũng chăm chỉ hết sức nên tiền kiếm rủng rỉnh, tháng thu nhập 500 triệu đến 1 tỉ đồng đối với Hiền cũng phần nào xoa dịu được những nỗi đau và nỗi nhớ nhà.

Lúc đó, Hiền không có thú vui gì ngoài mua kim cương, anh xã Hiền rất nhiệt tình tư vấn. "Em ý" biết hoàn cảnh Hiền vào Sài Gòn như vậy nên cũng hay tâm sự động viên. Tuy nhiên lúc ý, Hiền không có hứng thú tình cảm gì với thanh niên trẻ tuổi vì nghĩ bản thân họ còn lo chưa xong huống hồ bao bọc một người “đàn bà đã cũ" và cả con riêng.

Anh xã cũng không mảy may thích mình vì có hàng tá cô gái trẻ vây quanh, thậm chí có cô vẫn đang qua lại. Thế nhưng sau 9 tháng từ chuyển vào Sài Gòn sống, một ngày mưa nhẹ anh xã nói "Hình như em thích chị". Hiền phản ứng rất gay gắt: “Nếu em muốn thử chơi đồ cổ thì em đi chỗ khác kiếm chơi chứ chị không thích trẻ con đâu".

4 ngày sau đó anh xã không liên lạc nữa, buổi tối sinh nhật mình, anh đặt một không gian sang trọng riêng tư chỉ có 2 người ở tầng 53 một cao ốc và tỏ tình rất nghiêm túc, nhìn "em ý" bối rối mặt xanh lét Hiền không nhịn được cười, lúc này Hiền chỉ mới có cảm tình thôi, chứ chưa hề thích.

Sau này, anh xã nói đã im lặng thử 4 ngày để xem có phải thích thật không, nhưng cảm thấy rất nhớ không chịu được nên biết là yêu thật và quyết định tỏ tình. Hiền mở cửa trái tim cho anh xã có cơ hội thể hiện tình cảm. Sau đó là những ngày thật sự vui vẻ và bình yên, anh xã được con trai Hiền yêu mến vô cùng.

Tình cảm lớn dần, chúng mình yêu nhau từ lúc nào không biết, anh xã ngỏ ý muốn kết hôn, nhưng Hiền nói cần thêm thời gian để cảm thấy muốn cưới. Sau hơn 1 năm yêu nhau ra mắt hai bên gia đình được sự chấp thuận thuận tình của bố mẹ, Hiền may mắn vì lấy chồng lần 2 là con trai một, chưa vợ con nhưng bố mẹ chồng rất yêu mến, ủng hộ và thương Hiền cũng như con riêng.

Ông xã kém tuổi được con trai và gia đình cô rất quý. 

Xinh đẹp, tài giỏi với sự nghiệp vững chắc khi có nhà, có xe riêng và không ít chàng trai theo đuổi, anh làm thế nào để có thể khiến Hiền rung động, mở lòng mình với một mối quan hệ mới?

Nói thật lòng, Hiền không có nhiều người theo đuổi. Mặc dù có ngoại hình, có học thức, có công viện ổn định, có thu nhập tốt nhưng chuyện tình cảm của Hiền chưa một ngay thôi sóng gió cho tới khi Hiền gặp ông xã.

Dường như ông trời cho Hiền tất cả mọi thứ Hiền cần ngoài tình yêu. Hiền bất hạnh chuyện tình cảm không ai bằng. Suốt gần 1 năm Hiền chuyển vào Sài Gòn sống, dường như không gặp gỡ giao lưu kết bạn thêm một mối quan hệ nào. Vướng con ngày đêm như vậy thì gặp ai, hẹn hò ai được? Chỉ có anh xã thường xuyên qua lại tư vấn cho Hiền trang sức rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

Anh xã trước khi yêu Hiền đã thương nhiều hơn, thương và cảm thông cho số phận 2 mẹ con, rồi dần tiếp xúc mới thấy có tình cảm. Hiền lúc đó cũng quá chơi vơi, có một người bỗng dưng nói yêu rồi quan tâm, lo lắng chăm sóc cho 2 mẹ con, lại gặp được một thanh niên chỉ có đam mê duy nhất là kiếm tiền, không đánh bạc, không nhậu nhẹt, không đi bar, không ham vui, chỉ đi làm và về nhà ăn cơm rồi đi ngủ. Một người đàn ông trẻ mà tính cách như vậy vốn đã hiếm, lại yêu thương mình hết mực, yêu cả con của mình, sống có đạo đức và ai cũng yêu mến thì không có lí do gì mà Hiền từ chối. (Cười)

Để chinh phục con trai Hiền, không biết bạn trai có tuyệt chiêu gì?

Con trai Hiền từ lúc gặp anh xã đã yêu mến ôm ấp sà vào lòng, trẻ con rất thông minh, chúng sẽ đến gần người yêu thương chúng. Suốt gần 2 năm qua anh xã vẫn yêu con Hiền như vậy và con Hiền vẫn một câu bố, hai câu bố, thương bố như người đẻ ra con. Hai bố con rất hoà thuận, vui vẻ, Hiền không phải suy nghĩ bất cứ điều gì về chuyện Hiền có con riêng. Anh xã cũng sống rất hiểu chuyện, biết sống và khôn khéo cư xử nên gia đình Hiền vô cùng yêu quý.

Hiền cho biết, đám cưới của cô sẽ phải làm dù sớm dù muộn bởi anh xã là con trai một chưa được cưới bao giờ nên rất háo hức. 

Hiền có chia sẻ "với người đàn bà cũ như Hiền sợ kết hôn", vậy lý do nào khiến Hiền quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân một lần nữa?

Trước khi gặp anh xã, Hiền đã nghĩ sẽ sống như vậy với con suốt đời, gặp ai đó hợp thì yêu không vui nữa thì chia tay. Hiền mất niềm tin vào hôn nhân khủng khiếp. Cho đến khi gặp anh xã, Hiền mới thật sự nghĩ lại, Hiền muốn lấy chồng và muốn được hạnh phúc.

Anh xã Hiền vừa có kinh tế ổn định tương xứng với chi tiêu của Hiền, vừa lành như bụt, lại chăm chỉ siêng năng, ngày đi làm vất vả như vậy, tiền kiếm nhiều hơn vợ, nhưng về nhà là lau nhà, rửa bát, không việc gì anh xã phàn nàn nửa lời, một người đàn ông như vậy, không cô gái nào muốn từ chối. (Cười)

Sau khi kết hôn, Hiền cảm thấy cuộc sống có gia đình sau bao năm làm mẹ đơn thân của mình thay đổi như thế nào?

Trước đây dù làm mẹ đơn thân và có nhiều mối quan hệ tình cảm hợp rồi tan, Hiền chưa bao giờ được nhờ vả người đàn ông nào một việc dù là nhỏ nhất, họ chỉ trở thành gánh nặng và mang lại những đau khổ cho Hiền thôi. Đến khi kết hôn với anh xã hiện tại mới được bù đắp, được sống yên tâm, thoải mái và không buồn nữa. 2 mẹ con có chỗ dựa, cảm thấy vững tâm và mỗi ngày đều cảm thấy đáng sống.

Với một cô gái độc lập, thu nhập 200-300 triệu/ tháng, bây giờ có lẽ mức thu nhập đã lớn hơn con số ấy, ông xã có áp lực nhiều khi mình trở thành trụ cột mới trong gia đình?

Sau mấy năm kinh doanh có nền tảng, thu nhập của Hiền giờ đã nâng lên nhiều so với ngày xưa làm nghệ thuật. Anh xã Hiền thu nhập gấp 3 lần Hiền nữa nên không có gì là áp lực vì trở thành trụ cột đâu, Hiền thích gì anh xã đều mua cho Hiền. Mình thích du lịch ở đâu chỉ buột miệng nói thôi là anh xã đưa đi ngay, chưa một nguyện vọng gì mà không được đáp ứng. Mặc dù trước khi kết hôn, Hiền có nhà, có xe có đủ thứ mình cần nhưng có một chỗ dựa tốt thì phụ nữ luôn cảm thấy may mắn hơn chứ. Một mình gánh vác bao năm Hiền cũng mệt mỏi rồi. (Cười)

Ông xã sẵn sàng để Hiền đi chơi đến khuya, ở nhà trông con. 

Khi kết hôn chắc hẳn Hiền có nhiều mối bận tâm mới, bạn sắp xếp thời gian cho con trai như thế nào?

Thực ra Hiền cũng không có gì đảo lộn sau khi kết hôn và về chung nhà, vì cuộc sống hiện tại thực sự rất thoải mái và thảnh thơi. Anh xã Hiền không thích đi chơi nhưng sẵn sàng trông con cho Hiền đi nhậu tới khuya mới về. Công việc giờ cũng có người nhà hỗ trợ nên bớt bận rộn. Hiền chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền để lo cho con và phụ giúp gia đình. 1-2 năm nữa có thêm con là đủ rồi.  (Cười)

Không biết, bố mẹ chồng dành sự quan tâm cho Hiền và con trai riêng như thế nào?

Bố mẹ chồng từ lúc biết Hiền yêu anh xã chưa một câu phản đối hay thái độ không hài lòng. Ông bà luôn khen Hiền giỏi vì một mình tự làm kinh tế và nuôi được con khôn lớn. Ông bà rất thương hoàn cảnh của Hiền và nói: “chuyện đời con gái không ai dám nói hay được, bố mẹ không trách gì con hết, chỉ là con không may mắn thôi!”

Ông bà gọi con trai Hiền là cháu đích tôn và còn có ý muốn đổi họ cho cháu thành con cháu nhà ông bà nữa, nhưng vì giấy tờ thủ tục không dễ dàng nên Hiền không làm được.

Ông bà thường xuyên gọi điện cho Hiền hỏi thăm sức khoẻ các con và luôn dành những lời yêu thương động viên khích lệ. Mặc dù chuyện đám cưới gia đình rất mong ngóng dù Hiền chưa sẵn sàng nhưng ông bà rất tôn trọng và luôn áy náy dằn vặt vì chưa tổ chức đám cưới cho 2 con. Hiền rất cảm ơn tình cảm của gia đình chồng.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Hiền!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm