29 tuổi, Hiểu My 1 mình xây 5 ước mơ để sống một cuộc đời rực rỡ
Nếu chỉ tính riêng những gì từng xuất hiện trên mạng xã hội, danh sách nghề nghiệp của Hiểu My có thể dài đến mức khó đếm xuể. Từng tự tìm đường đi từ thời đại học và tinh thần không ngại dấn thân, Phan Thần Hiểu My (tên thật Phan Thị Huyền Nhung, sinh năm 1998) hiện đang xây dựng nhiều thương hiệu và dự án riêng, hướng tới mục tiêu mua nhà tại Hà Nội và chủ động “trữ trứng” để hoạch định tương lai, mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và phụ huynh.
Đứng trước ngưỡng tuổi 30, khi nhiều phụ nữ bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống ổn định, Phan Thần Hiểu My lại lựa chọn một hướng đi khác: tiếp tục theo đuổi sứ mệnh, xây dựng sự nghiệp và tạo ra những giá trị cho cộng đồng. Cô chia sẻ: "Nếu chưa gặp đúng người, tôi vẫn muốn mình có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, làm những điều mình yêu và không phải tiếc nuối vì hành trình cố gắng không biết mệt mỏi của mình".

Hiểu My luôn mang năng lượng tích cực đến mọi người và “truyền lửa” cho nhiều bạn trẻ
Xuất thân trong một gia đình không khá giả, Hiểu My sớm hình thành suy nghĩ tự lập và mong muốn tự mình tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Được biết, thời đại học, cô tham gia nhiều câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện và làm thêm để có trải nghiệm. Cô không ngại chia sẻ: "Không một nghề gì là mình không dám làm, từ bưng bê, bồi bàn đến bán hàng rong giò bò Nghệ An để kiếm từng nghìn đồng, người mẫu, MC… và đã cho mình biết điều gì là thật sự phù hợp".
Từ những trải nghiệm đó, Hiểu My bắt đầu tự xây dựng những dự án mang dấu ấn riêng của mình sau đại học
Năm 2020, Hiểu My bắt đầu với mô hình thuê và setup các căn nhà, chung cư cho giới trẻ từ quê lên Hà Nội thuê dài hạn, đồng thời có một cộng đồng có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống. sau đó phát triển thành chuỗi 3 cơ sở.
Năm 2021, dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Hiểu My chuyển sang streamer tại nhà. Công việc này đem đến cho cô cộng đồng ủng hộ và nguồn lực để tiếp tục mở Chemie Rooftop Coffee tại Hà Nội, một tổ hợp giải trí cho giới trẻ vào năm 2023. Năm 2024, cô phát triển shop thời trang Chemie Phan tại phường Vinh - quê nhà.

Một khoảnh khắc phía sau công việc, khi cô dành nhiều giờ cho sáng tạo nội dung và vận hành dự án.
Đến năm 2025, "Healing With My" được hình thành với sứ mệnh "chữa lành". Cô biết ai cũng mang trong mình những tổn thương, đây cũng là hành trình giúp cô "tìm lại chính mình" sau những tham vọng.
Sang năm 2026, Hiểu My tiếp tục bước sang một chặng mới với Lamy Entertainment - Công ty truyền thông, giải trí đào tạo, phát triển Talent trẻ, giúp các bạn khai thác năng lực sáng tạo và tạo thêm thu nhập từ nền tảng TikTok.
Mỗi dự án là một lần thử sức giúp cô mở rộng "giới hạn" của chính mình. Trong thời gian đó, cô vẫn là một KOC đại diện cho các Brand, Streamer cho các tựa game vì gương mặt "thân thiện" và nụ cười "toả nắng" của mình. Fan hâm mộ hay nói đùa cô "Không sợ thất nghiệp".

Hiểu My “đại sứ giao lưu văn hoá làm đẹp” tại Hàn Quốc
Hiện tại, cô đã có một mảnh đất đầu tư ở quê và đặt mục tiêu mua nhà tại Hà Nội. Cô theo đuổi tư duy tài chính "kiềng 3 chân": một công việc đúng đam mê, một nguồn thu nhập thụ động và đầu tư bất động sản. Với cô, việc xây dựng nhiều nguồn lực không chỉ để an toàn tài chính mà còn để có thêm tự do lựa chọn trong tương lai.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025 trên các trang báo khác, cô cho biết đã đạt nhiều thành tích trong hành trình làm Creator trên TikTok LIVE. Ít ai biết, điều gì đứng sau những thành tựu đó. Hiểu My chia sẻ: "Có những ngày em buồn, tâm trạng không tốt, thậm chí ốm đau đến kiệt sức, chuyền nước, phải đi cấp cứu, rồi nhập viện, đó chắc cũng là những gì mà các bạn lựa chọn đứng ở một vị trí cao trong sự nghiệp này phải trải qua, nhưng với tinh thần kiên cường, em vẫn cố gắng lên live vì biết rằng nhiều khán gia đang chờ đợi mình xuất hiện, Vậy nên em không cho phép mình gục ngã".

Hiểu My cùng đồng nghiệp tại sự kiện TikTok Awards 2025.
Tuy nhiên, ngoài những người nể phục vì "năng lượng" của cô thì cũng không ít ý kiến trái chiều, nhiều netizen cho rằng cô đang "tuyên chiến" với tình yêu, hoặc đang phá hoại sức khoẻ và đánh mất chính mình, họ không ủng hộ "đặt sự nghiệp lên trên tình yêu" vì con người sinh ra để yêu thương và kết nối. Tuy nhiên, cô cho rằng "Có những giai đoạn công việc khiến My phải dành 18 tiếng một ngày cho dự án. Những buổi hẹn hò có thể bị bỏ lỡ, thời gian dành cho "đối tượng" cũng ít hơn". Cô hiểu đó là một sự đánh đổi. Tuy nhiên, Cô vẫn muốn thực hiện "thiên chức" làm mẹ nên dự định trữ trứng trong thời gian tới là một phần trong kế hoạch chủ động chuẩn bị cho tương lai mặc dù đây cũng là một phương pháp gây nhiều tranh cãi.
Sau cùng, điều cô muốn giữ lại không phải chỉ là một danh sách thành tích, mà là cảm giác mình đã không bỏ phí thanh xuân tươi đẹp. Với Hiểu My, thành công là đủ can đảm để tự chọn con đường của mình và kiên trì đến cùng với lựa chọn đó.