3 năm tù cho mẹ kế đánh con riêng của chồng vì 1.000đ

24/08/2016 - 17:00
Giải cứu thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc; Mẹ kế đánh đập con riêng của chồng chỉ vì 1.000 đồng nhận án tù 3 năm… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 24/8.

#Mẹ kế đánh đập con riêng của chồng chỉ vì 1.000 đồng

Ngày 23/8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Trương Thị Thúy Ái (sinh năm 1981, ngụ huyện Gò Dầu) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, cháu T. (8 tuổi) là con riêng của anh Nguyễn Minh Khôi. Tháng 8/2014, sau khi kết hôn với bị cáo Ái, anh Khôi đưa cháu T. về sống chung cùng với một người con riêng của bị cáo.

Sáng ngày 22/3, bị cáo đưa cho cháu T. 5.000 đồng để đi học và nói là phải mang về 1.000 đồng. Nhưng khi về, cháu T. nói là đã lỡ đã xài hết. Nghe vậy, bị cáo chặt hai cây tầm vông đánh nhiều cái vào mông, lưng, chân và vai cháu T. Sau đó lại ngắt, nhéo nhiều cái vào người cháu T.

Sáng hôm sau, khi cháu T. đi học thì cô giáo phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương nên báo công an.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh cho thấy, tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu T. là 16% nên cơ quan chức năng khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra, bị cáo còn thừa nhận trước đó đã nhiều lần đánh cháu T.

Với hành vi của mình, bị cáo Ái bị TAND huyện Gò Dầu tuyên phạt 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Sau đó, bị cáo Ái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

mekedanhdapconriengcuachongchivi1000dong.jpg
 Bị cáo Trương Thị Thúy Ái

#Giải cứu phụ nữ bị bán sang Trung Quốc

Chiều 23/8, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, Quảng Ninh) tiếp nhận chị Hứa (24 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, Yên Bái).

Chị Hứa được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Chi đội Công an biên phòng Phòng Thành Cảng, (TP Đông Hưng, Trung Quốc) giải cứu trước đó.

Ngày 10/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái nhận được trình báo chị Hứa đi cùng người bạn trai không rõ tên tuổi từ Hải Phòng ra Quảng Ninh với mục đích tìm việc rồi mất tích.

Đến 16/8, cơ quan chức năng nhận thông tin một gia đình Trung Quốc đang cưu mang một phụ nữ Việt, vừa trốn thoát khỏi tay bọn buôn người. Tìm hiểu sự việc, cơ quan chức năng xác định chị Hứa bị một người Việt Nam bán sang Trung Quốc nên đã làm thủ tục đưa chị về nước.

#Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu và tàng trữ vũ khí nóng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 20 sáng 24-8, tổ tuần tra của Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một chiếc xe có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Chiếc xe ô tô hiệu Innova mang BKS: 61A – 170.60, kính được dán kín bằng băng dính đen, tài xế cho xe chạy với tốc độ cao. Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc đã yêu cầu bám theo chiếc xe từ vị trí trên quốc lộ 1A, đoạn trước cổng trường ĐH Nông Lâm (Q.Thủ Đức).

Khi di chuyển tới giao lộ quốc lộ 1A – đường D400 thì xe bị kẹt lại do các phương tiện đang xếp hàng dừng chờ đèn đỏ. Lực lượng chức năng cùng đội CSGT Rạch Chiếc đã chốt chặn hai đầu nên các đối tượng khó có thể trốn thoát.

Tuy nhiên, hai đối tượng cố thủ trên xe hơn nửa tiếng và tìm cách tẩu thoát. Tên cầm lái xăm trổ đầy mình bung cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ ngay tại chỗ.

Kiểm tra nhanh, lực lượng CSGT phát hiện 1.680 cây thuốc Jet và 120 cây thuốc Hero. Toàn bộ lô hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, Công an còn tìm thấy một số loại hung khí gồm: 1 cây mã tấu, 1 con dao bầu, 5 ống tuýp sắt.

Qua điều tra ban đầu, danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1995, ngụ tỉnh Lâm Đồng, cầm lái) và Võ Đình Toàn (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Hiện hai đối tượng và tang vật đã được Đội CSGT Rạch Chiếc bàn giao cho Công an Q.9 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

#Đến thăm ông, 2 bé trai đuối nước thương tâm

Sáng ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày ngày 23/8, tại xóm 12, xã Quỳnh Lâm. Nạn nhân được xác định là cháu Hồ Văn Hưng và Nguyễn Văn Hải (cùng 5 tuổi).

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều cùng ngày Hưng và Hải cùng với bố mẹ sang nhà thăm ông vì ông mới từ bệnh viện về. Tới nơi người lớn đang vào nhà nói chuyện hỏi thăm bệnh tình của ông thì Hưng và Hải rủ nhau ra phía trước nhà để chơi. Tại đây không may hai em bị ngã xuống ao tử vong.

Một lúc sau khi mọi người không thấy hai em ở đâu mới tá hỏa đi tìm kiếm. Nghi ngờ hai em đã ngã xuống ao đuối, người thân lặn xuống ao tìm kiếm. Khoảng 1h sau thi thể hai em được tìm thấy.

Sáng nay 24/8, thi thể hai em đã được người thân mai táng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm