3 nữ sinh Ngoại thương bị lũ cuốn trôi

03/07/2016 - 11:58
Thi thể 3 nữ sinh ĐH Ngoại thương bị lũ cuốn trôi trong chuyến đi tình nguyện ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã được tìm thấy sau 8 tiếng mất tích tại lòng suối Pác Hoóc.
anh3.jpg
Sau nhiều giờ tìm kiếm, cứu nạn, thi thể của 3 nữ sinh ĐH Ngoại thương đã được tìm thấy. Ảnh internet.

3 nữ sinh xấu số trên là Vũ Thị Xoa (SN 1996, quê Hải Dương), em Nguyễn Thị Hải (SN 1997, quê Nghệ An) và em Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, quê Hà Nội). Cả ba đều là sinh viên năm thứ 1 và thứ 2 Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Vụ việc đau lòng trên diễn ra lúc 17 giờ ngày 2/7. Đoàn sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương khi đi qua khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ có lũ tràn về, khiến 4 nữ sinh trong đoàn bị lũ cuốn trôi. 

Vào thời điểm đó, 1 nữ sinh do bám được vào cành cây nên được đoàn cứu kịp thời, 3 bạn còn lại không may bị lũ cuốn trôi. Sự việc nhanh chóng được đoàn sinh viên thông báo tới cơ quan chức năng địa phương. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Thợ lặn được điều động cùng hơn 100 người trắng đêm tìm kiếm ba sinh viên mất tích.

anh-1.jpg
Diễn đàn sinh viên ĐH Ngoại thương thể hiện sự thương tiếc với 3 nữ sinh xấu số bằng cách đổi logo của trường sang màu đen.

Bà Đào Thị Thu Giang, Phó hiệu trưởng ĐH Ngoại thương thông tin: “Sau khi tìm thấy thi thể 3 sinh viên, nhà trường đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh làm các thủ tục cần thiết, huy động xe đưa đón các gia đình cũng như xe đưa các em về quê”.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu đã trích quỹ hỗ trợ mỗi gia đình 3 nữ sinh xấu số.

Ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương cho biết: “Sau sự cố không may trên, Đoàn trường đã cho dừng hoạt động tình nguyện của tất cả các đội sinh viên tình nguyện của trường ở các tỉnh”.

Nghe tin xấu về những người bạn giàu nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ cho hoạt động xã hội, các sinh viên trường ĐH Ngoại thương rất buồn và thể hiện lòng thương tiếc các bạn. Nguyễn Thành Trung (sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội) dặn dò những đồng môn của mình: “Không vì thế mà chúng ta không tiếp tục hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, các bạn cần hết sức cẩn thẩn trong mùa mưa lũ!”.

Hình ảnh 3 nữ sinh tình nguyện:


829963f0-9ff2-4a70-a46d-d24d1b9c71fb.jpg
 Nữ sinh Nguyễn Thị Ngân (trái)
04af95fa-aea5-4651-998e-b113ca2af904.jpg
 Nữ sinh Nguyễn Thị Hải
f0e41c41-b6e2-4eef-ba1e-5c30d08045e2.jpg
 Nữ sinh Vũ Thị Xoa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm