33 năm học bổng Nguyễn Thị Minh Khai - thắp sáng những ước mơ

Phạm Thuỷ
26/08/2023 - 15:19
33 năm học bổng Nguyễn Thị Minh Khai - thắp sáng những ước mơ

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cùng các học sinh, sinh viên tiêu biểu nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Sáng nay, ngày 26/8, Hội LHPN TPHCM đã tiến hành trao gần 200 suất học bổng trị giá 750 triệu đồng cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập. Trong năm học 2022-2023, các cấp Hội đã trao 7.242 suất học bổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Khó khăn, động lực để các em không ngừng vươn lên

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai – 33 năm thắp sáng những ước mơ - Ảnh 1.

Những học sinh, sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai giao lưu tại buổi lễ.

Trải qua 33 năm thực hiện, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đã được trao cho 285 003 em học sinh, sinh viên. Bên cạnh việc hỗ trợ, tiếp sức cho các em trên con đường học tập, phát triển và thực hiện ước mơ, chương trình góp phần nối dài chính sách chăm lo, quan tâm của các cấp ngành trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

Nguyễn Ngọc Quế Trâm - sinh viên năm 4 ngành Quản lý khách sạn, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh là một trong những học sinh nhận học bổng của Hội. Quế Trâm nhanh nhẹn, tự tin, cởi mở. Có lẽ do vừa đi học vừa đi làm từ sớm nên em năng động, nổi bật. Cha của Trâm bị bệnh tim và đã mất do xuất huyết não trong thời điểm đại dịch covid năm 2021. Hiện em sống cùng mẹ. Mẹ làm thuê, phụ dọn dẹp cho quán ăn buổi sáng để kiếm tiền nuôi em ăn học. Gia đình Trâm thuộc diện hộ nghèo. Để có thể giúp mẹ trang trải sinh hoạt phí và việc học, ngoài thời gian đi học, Trâm xin làm phục vụ tại quán cà phê. Trâm chia sẻ, em luôn chủ động thời gian làm thêm để ưu tiên hoàn thành bài vở ở trường. Dù cuộc sống khó khăn nhưng em luôn cố gắng trong học tập và đạt học sinh khá giỏi nhiều năm liền trong những năm học phổ thông và Đại học.

Còn với cô học trò mạnh mẽ Huỳnh Như Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn thì "việc vắng ba em cũng thấy ổn, vì các cậu đã thay vào vị trí đó…".

Sau khi cha mẹ ly hôn, Ngọc sống cùng mẹ, ông bà và các cậu. Đối với Ngọc, gia đình là động lực, trong đó mẹ là động lực lớn nhất để em không ngừng vươn lên. Dù đồng lương công nhân của mẹ khá eo hẹp nhưng có một điều em nhận thấy mẹ đã luôn nỗ lực để cho em không thiếu thốn. Mỗi khi gặp khó khăn gì, nghĩ về điều này là Ngọc lại quyết tâm học thật giỏi để đền đáp công ơn của gia đình, công ơn của mẹ. Ngọc cho biết, em thích ngoại ngữ nên sẽ chọn học về ngành này để thoả niềm đam mê. Em đã đạt học sinh giỏi nhiều năm liền.

Không chọn được hoàn cảnh sinh ra nhưng có thể thay đổi hoàn cảnh

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai – 33 năm thắp sáng những ước mơ - Ảnh 2.

Lê Minh Tú - sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đã "tiếp tục giấc mơ" nhờ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Lê Minh Tú - sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học Công nghiệp TP.HCM sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cha mất sớm, hằng ngày mẹ nhận giữ trẻ cho người quen theo giờ tại nhà, nhận thêm hàng gia công về cắt chỉ và giúp việc nhà theo giờ kiếm thêm thu nhập nuôi 3 con trong độ tuổi đi học. Thời gian rảnh, em giúp mẹ việc nhà và cắt chỉ phụ mẹ. Năm tốt nghiệp phổ thông, Tú từng có ý định nghỉ học. Tuy vậy, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đã giúp em nối tiếp ước mơ. Khi vào đại học, vì khoảng cách từ nhà đến trường xa, phải bắt và đổi xe buýt vài chuyến. Khi học cũng không đủ tiền để mua máy tính. Những lúc như vậy, Tú cũng có cảm giác mệt và đuối nhưng em tâm sự "em chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ học". Vì với Tú, dù khó khăn thế hoặc hơn thế thì cũng chưa là gì so với việc không có tiền đi học. Vậy thì sao em có thể có ý định nghỉ học được chứ. Chưa kể, học và lấy được bằng đại học là ước mơ của mẹ.
Trước đề nghị chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên tại buổi lễ trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, Tú tâm sự: "Em nghĩ rằng mỗi chúng ta không ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng chúng ta lại có thể thay đổi hoàn cảnh để nó tốt hơn. Và công cụ để tạo ra thay đổi rẻ nhất chính là trau dồi tri thức, chuyên cần học tập để đạt thành tích thật tốt. Và "quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng điều kiện của mình chính là cách giữ và nhớ những ân tình nhận được từ các mạnh thường quân, từ xã hội".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm (FFA), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Đông Hiệp xúc động: "Ngày hôm nay khi  nghe các em tâm sự và chia sẻ những thành tích trong học tập, tôi nhận thấy những đóng góp của chúng tôi giúp các em đến trường là hết sức xứng đáng. Tôi chỉ muốn nhắc thêm với các em, thời đại công nghệ số, hãy tận dụng công nghệ  để học hỏi trau dồi thêm kiến thức. Và các em phải luôn nhớ, Inetrnet không chỉ là trò chơi, hãy tận dụng nó để học tập và đưa vốn tri thức vào đời sống. Kiến thức trên nền tảng công nghệ số vô cùng phong phú và dễ tìm kiếm. Nếu biết trau dồi và chuyên cần trong học tập thì có một ngày, may mắn sẽ đến với các em".

"33 năm xây dựng và phát triển quỹ học bổng mang tên Nguyễn Thị Minh Khai, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được các cấp Hội trong toàn Thành phố, từng chi, tổ Hội, mạnh thường quân giúp các em nghèo hiếu học có thêm kinh phí và tạo động lực cho các em nỗ lực học tập tốt. Hội LHPN các cấp còn quan tâm trợ vốn, vận động xây dựng mái ấm tình thương cho các gia đình có con được xét cấp học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Việc làm này của Hội LHPN được xem như một nguồn động viên giúp các gia đình cam kết vượt qua khó khăn bảo đảm cho con em theo đuổi việc học đến nơi đến chốn. Để có được những kết quả này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các cấp Hội xin trân trọng cảm ơn chân thành nhất đến các Doanh nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị, các cá nhân, Mạnh Thường quân, các nhà hảo tâm...đã đóng góp rất lớn nhận đỡ đầu trao học bổng hàng năm cho các con và luôn đồng hành cùng với Hội để xây dựng, duy trì và phát triển quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai nhằm hỗ trợ điều kiện để học sinh đến trường, thắp sáng ước mơ của mình"

Trích phát biểu tại Lễ trao học bổng - Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm