75 năm Ngày truyền thống của Báo PNVN: Bạn đọc vui, chúng tôi hạnh phúc

Đinh Thu Hiền
08/03/2023 - 19:05
75 năm Ngày truyền thống của Báo PNVN: Bạn đọc vui, chúng tôi hạnh phúc

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ bé T.L và gia đình bé tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Thấp thỏm, lo âu với nỗi niềm của nhân vật. Và cùng vui sướng, hạnh phúc khi sau các loạt bài trên Báo Phụ nữ Việt Nam, một kết thúc có hậu đã tới với bạn đọc của chúng tôi.
"Con toại nguyện mong muốn được ở với ba"

Anh Nguyễn Trần Việt, ba của bé N.V.Q, vào những ngày cuối tháng 10/2022 đã xúc động cho chúng tôi biết, rất vui và hạnh phúc khi nhận được bản án sơ thẩm của Toà án Nhân dân Q.5, TPHCM. Theo đó, cơ quan này đã ra phán quyết "giao bé N.V.Q. cho ông Nguyễn Trần Việt trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đến tuổi trưởng thành (đủ 18 tuổi)" sau vụ kiện tranh chấp "Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn". 

Anh Việt cũng cho biết, anh và gia đình rất biết ơn Báo Phụ nữ Việt Nam đã kiên trì đấu tranh trong 2 năm để bảo vệ quyền lợi cho bé N.V.Q.

Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam có loạt bài phản ánh về trường hợp bé gái N.V.Q. sinh ngày 9/12/2011. Cuộc sống của bé có sự thay đổi khi cha mẹ ly hôn vào tháng 4/2019. Toà án Nhân dân Q.5 đã giao Q. cho mẹ nuôi dưỡng. Cha mẹ của Q. cùng thỏa thuận rằng bé Q. sẽ được về nhà ông bà nội và ba chơi vào những khi rảnh rỗi. 

Ngày 5/1/2020, khi mẹ tới nhà ba đón Q. để quay trở về nhà như thường lệ, bé Q. đã không chịu về và khóc xin được ở nhà nội. Hỏi con ngọn ngành câu chuyện, anh Nguyễn Trần Việt đã tá hỏa khi nghe con kể chuyện mẹ bắt ngủ chung với bạn trai của mẹ và bé Q. đã bị bạn trai của mẹ sờ soạng vào các chỗ nhạy cảm khi nằm giữa hai người. Anh Việt đã lập tức tới cơ quan chức năng trình báo về việc này.

Bạn đọc vui, chúng tôi hạnh phúc - Ảnh 1.

Bé N.V.Q rất vui khi nhận quà của bạn đọc Báo Phụ nữ Việt Nam gửi tặng Ảnh: NVCC

Trong một lá thư viết gửi "các cô, các chú nào giúp được con", bé Q. viết: "Chú (bạn trai của mẹ - PV) có chở con đi học nhưng con không thích, chú hôi lắm, lúc nào cũng bắt con uống nước đậu xanh, con ghét lắm, chú cũng hay đòi hôn con, mẹ toàn bênh chú, cứ bảo cho hôn đi… 

Đêm nằm ngủ, con ghét nằm cạnh chú H. mà mẹ cứ bắt con nằm giữa hai người. Tối con ngủ, con muốn được gãi lưng, con nhờ mẹ gãi mà mẹ không gãi. Mẹ nhờ chú H. gãi mà chú còn gãi luôn cả mông, bụng và ti của con nữa… Chú cứ kêu là sờ nhầm nhưng mà con thấy chú cứ sờ trúng hoài à!".

Rất nhiều sự kiện đã diễn ra sau đó, với sự tham gia của Công an phường Bến Nghé, Công an Quận 2, UBND Phường 4, Quận 5, Phòng LĐ-TB&XH Quận 2, Quận 5 cùng Sở LĐ-TB&XH TPHCM, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM và Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam. 

Có thời điểm, anh Nguyễn Trần Việt đã được giao quyền tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Q. cho tới khi có quyết định khác, hoặc bản án có hiệu lực của tòa. Nhưng sau đó, chính Toà án Nhân dân Quận 5 lại ra quyết định yêu cầu anh Việt phải giao lại cháu Q. cho mẹ ruột của cháu là chị Nguyễn Quỳnh Trâm chăm sóc. 

Việc Công an Quận 2 ra Thông báo Không khởi tố vụ án hình sự về việc anh Việt trình báo bé Q. bị bạn trai của mẹ dâm ô cũng khiến anh Việt và chúng tôi, những người thực hiện loạt bài này, cảm thấy thật sự áp lực và căng thẳng.

Cho tới ngày 13/12/2021, Chánh án Toà án Nhân dân Quận 5, TPHCM, đã ký các quyết định liên quan, đồng ý tạm giao cháu bé cho người cha. Đồng thời, cơ quan này cũng ra văn bản thừa nhận thẩm phán xử lý chưa toàn diện trong đánh giá, nhận định tình hình chung của vụ án, nên đã quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng!

Vào giữa tháng 2/2023, anh Nguyễn Trần Việt cho chúng tôi biết, bé Q. đang sống rất vui vẻ và khỏe mạnh. Học kỳ 1 vừa rồi, bé Q. đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vui hơn nữa, sau loạt bài đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, mẹ của bé Q. đã hiểu thêm ra nhiều chuyện. Mẹ bé thường xuyên gặp gỡ và đón con đi chơi. Trong các buổi nói chuyện, chị Trâm hứa với bé rằng sẽ tôn trọng mọi quyết định của con, không bắt con làm việc mà con gái không thích.

"Con đã được trở về bên mẹ"

Vào một đêm giữa tháng 10/2022, chúng tôi nhận được tin nhắn cám ơn của chị Đặng Nguyễn Bảo Ngọc, ngụ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Chị Ngọc đã trải qua 2 năm liền đau đớn, khổ sở, mất ăn mất ngủ khi chồng cũ đón con gái là bé T.L về nhà chơi rồi không trả bé về cho mẹ, cũng hoàn toàn không cho con gặp mẹ. Nỗi nhớ con khiến cơ thể chị Ngọc héo hắt trong khi tuổi đời vẫn đang giữa thanh xuân.

Ngày 15/10/2022, đúng 1 tháng sau phiên tòa kiện vợ cũ, anh T.V.N đã mang bé T.L trả lại cho chị Ngọc, kết thúc chuỗi ngày đau khổ, suy sụp của người mẹ trẻ. Khi đó, chị Ngọc viết trên trang cá nhân: "Giờ phút này xin tạm quên hết những khó khăn, đau khổ, vất vả trong 2 năm qua, ôm cục vàng này ngủ một giấc thật ngon. 

Xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ, động viên, giúp đỡ và dõi theo Ngọc trên hành trình thiêng liêng này. Hạnh phúc và biết ơn!". Chị Bảo Ngọc đặc biệt gửi lời cám ơn đến Báo Phụ nữ Việt Nam đã có loạt bài điều tra, phản ánh và gửi công văn tới các cơ quan hữu trách, đề nghị các cơ quan này thúc đẩy nhanh các quá trình xử lý vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Còn mẹ ruột của chị Ngọc chia sẻ: "Tôi xin đặc biệt cám ơn Báo Phụ nữ Việt Nam đã làm việc rất có trách nhiệm, tận tâm trong vụ việc của mẹ con cháu Ngọc. Điều này đã khiến gia đình tôi và nhiều người khác tin rằng, vẫn còn có rất nhiều những sự tự tế, yêu thương tồn tại có thật ở trên đời này".

Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh về câu chuyện của chị Đặng Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, chị Đặng Nguyễn Bảo Ngọc và anh T.V.N đã thuận tình ly hôn ngày 22/9/2020. Chị Bảo Ngọc được quyền nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi là cháu T.N.T.L, sinh ngày 15/11/2017. 

Vào tháng 10/2020, anh T.V.N lên nhà bố mẹ ruột của chị Bảo Ngọc ở Đức Trọng để xin đón cháu T.L về Bảo Lộc chơi 2 ngày cuối tuần nhưng sau đó anh này viện rất nhiều lý do để không thực hiện việc này.

Suốt những ngày tháng sau đó, chị Bảo Ngọc cùng cha mẹ ruột tới nhà chồng cũ xin gặp và đón con nhưng chị gái và mẹ ruột của anh T.V.N đã không cho vào nhà và chửi bới, xua đuổi. Cũng thời gian này, anh T.V.N đã cắt hết toàn bộ điện thoại, cùng các nền tảng liên lạc khác để chị Ngọc không liên lạc được nữa.

Không có cách nào tìm gặp con từ phía gia đình chồng cũ, chị Đặng Nguyễn Bảo Ngọc đã gửi Đơn trình báo tới rất nhiều cơ quan công quyền: Công an phường 2, TP Bảo Lộc, Chi cục Thi hành án TP Bảo Lộc… Tuy nhiên, sự việc vẫn không có gì tiến triển. Vào tháng 3/2021, chị Bảo Ngọc và mẹ ruột đã từ Đức Trọng xuống Văn phòng đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM để cầu cứu. 

Sau loạt bài điều tra - phản ánh đăng trên báo, Báo Phụ nữ Việt Nam còn gửi công văn tới Chi cục Thi hành án TP Bảo Lộc đề nghị cơ quan này thúc đẩy nhanh tiến trình giải quyết vụ việc "cha giấu con gái sau ly hôn". Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc cũng có ý kiến và công văn đề nghị lãnh đạo UBND, Chi cục Thi hành án cần nhanh chóng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Về phía anh T.V.N, trong thời gian không chấp hành bản án của tòa và quyết định của Chi cục Thi hành án, nhưng anh lại gửi đơn kiện chị Đặng Nguyễn Bảo Ngọc ra TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, để tranh chấp, thay đổi quyền nuôi con. Tuy nhiên, tại phiên xử ngày 14/9/2022, anh T.V.N đã rút đơn kiện, hứa sau 1 tháng sẽ trả lại con gái cho chị Ngọc.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, chúng tôi có dịp gặp bé T.L và gia đình chị Bảo Ngọc tại Đức Trọng. Bé T.L rất vui vẻ, hoạt bát và thông minh. Bé nghe lời mẹ, ông bà ngoại và rất thích đi học. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, cha của bé, anh T.V.N, đã gọi điện thoại tới nói chuyện với con gái. Bé T.L có riêng chiếc điện thoại chỉ để nghe ba và người thân bên nội gọi.

Trong suốt quá trình thực hiện các loạt bài điều tra của nhiều vụ việc, chúng tôi đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng các luật sư trực thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cùng Hội LHPN của nhiều địa phương trên cả nước. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, bà luôn sẵn lòng dành tâm sức và thời gian để hỗ trợ, tư vấn pháp luật, cùng Báo Phụ nữ Việt Nam bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm