8X Nghệ An "hở ra là bầu", đẻ 6 con gái xinh như búp bê ai cũng tấm tắc khen

Bình An
20/01/2021 - 06:00
8X Nghệ An "hở ra là bầu", đẻ 6 con gái xinh như búp bê ai cũng tấm tắc khen
Mang thai 5 người con đầu tiên, chị Vân khỏe mạnh cho đến tận lúc sinh. Nhưng khi bầu người con thứ 6 thì khó khăn ập đến.

Ông bà ta vẫn có câu: “Cửa sinh là cửa tử”, việc sinh đẻ với mỗi người phụ nữ đều có những vất vả, nguy hiểm riêng. Ở tuổi 36, chị Chu Kiều Vân (quê Nghệ An) trải qua 6 lần sinh nở và đã từng suýt mất mạng khi mang thai cô con gái thứ 6. Vất vả mang thai và sinh con là vậy nhưng giờ đây nhìn 6 cô bé Khánh Linh (15 tuổi), Khánh Chi (13 tuổi), Diệp Khanh (9 tuổi), Thủy Tiên (7 tuổi), Ngọc Vy (4 tuổi) và Nhã Khanh (3 tuổi) xinh xắn, ngoan ngoãn chị lại như được tiếp thêm động lực để chị cố gắng.

Ở tuổi 36, chị Chu Kiều Vân (quê Nghệ An) trải qua 6 lần sinh nở.

Hình ảnh bà mẹ trẻ trung, sành điệu như gái son đứng cạnh 6 người con thu hút sự chú ý trên khắp mạng xã hội.

Mang thai lần 6 suýt mất mạng

Trong ngôi nhà khang trang 3 tầng 200m2 tiếng của chị Vân liến thoắng thúc các con thay phiên nhau tắm rửa để kịp giờ ăn cơm tối. Vừa khoác thêm chiếc áo gió cho cô út, người mẹ ấy vừa tâm sự: “Mình lấy chồng từ năm 21 tuổi, khi đó anh xã mình 23. Cưới đầu năm thì cuối năm sinh em bé luôn. Nói chắc không ai tin nhưng cả 6 bé vợ chồng mình đều “lỡ kế hoạch”. Cơ địa mình dễ dính bầu, chỉ cần lỡ không dùng biện pháp tránh thai là có em bé ngay. Vợ chồng mình cũng không ngại nuôi con nên cứ có bầu là để sinh. Cũng có nhiều người họ cứ bảo chắc nhà mình cố sinh con trai mà không được. Nhưng thực ra không phải thế, các bé đến với bố mẹ rất tự nhiên.

Gia đình chồng mình cũng không nặng nề chuyện cháu trai, cháu gái, chưa bao giờ gây áp lực cho con dâu là phải sinh con trai. Nhà mình mọi người rất yêu trẻ con, đặc biệt là ông nội bọn trẻ cực kỳ chăm và yêu cháu”.

Việc mang thai và sinh nở của chị Kiều Vân khá nhẹ nhàng. Mang thai 5 người con đầu tiên, chị đều không bị nghén, vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường cho đến tận lúc sinh. 5 bé đầu chị đều sinh thường và sinh rất nhanh dù các bé đều có cân nặng khá, dao động trong khoảng 3-4kg, có bé nặng 4,2kg.

6 cô con gái xinh đẹp của vợ chồng chị Kiều Vân.

Nhưng khi mang thai người con thứ 6 thì khó khăn ập đến. Hết tam cá nguyệt đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường nhưng đến tháng thứ 6, một đêm đang ngủ thì chị bất ngờ bị chảy máu rất nhiều. Chị nhớ lại: “Mình hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh thì thấy máu chảy xối xả không cầm được, mình hét lên gọi chồng. Gọi cho bác sĩ thì bác sĩ nói có khả năng sảy thai cao, hai vợ chồng lập tức vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ làm thủ tục chuyển mình lên tuyến trên để cấp cứu và truyền máu vì nếu mất máu thêm nữa có khả năng mẹ sẽ mất mạng. Lên tuyến trên nếu có điều gì bất trắc thì có thể phải bỏ con để cứu mẹ. Nghe xong mình hoảng loạn, sợ hãi, may sao khi chuyển viện tuyến trên thì được cấp cứu kịp thời, mẹ ổn định mà vẫn giữ được con. Có điều, suốt thời gian dài, mình phải nằm yên một chỗ, hễ thấy ra máu là phải vào viện cấp cứu ngay lập tức”.

Theo lời chị Vân, ngày mang bầu bé thứ 6 gặp rắc rối là do chị bị nhau tiền đạo trung tâm bám mặt trước hoàn toàn, mỗi chân nhau bong ra sẽ khiến sản phụ mất rất nhiều máu. Hai mẹ con cầm cự được 39 tuần thì bác sĩ chỉ định cho mổ. Chị vừa mổ vừa truyền máu, thời gian mổ cũng lâu hơn so với các mẹ khác. Sau 1,5h thì mẹ tròn con vuông, em bé nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời.

Nếu như 5 lần trước, sau sinh chị Vân khỏe mạnh, nhanh hồi phục thì ở lần sinh em bé thứ 6 chị phải đối diện với “trận chiến” kinh hoàng. Mổ xong chị đau lưng đến mức không chịu được, anh xã phải mua thêm chăn mềm trải trên giường bệnh cho chị nằm. “Chưa kể mình còn đau dạ con còn hơn đau đẻ nữa. Rồi vết mổ thì vừa đau vừa ngứa mãi tận sau này. Trải qua 5 lần sinh thường mình mới thấy lần sinh mổ nó kinh khủng như thế nào” – chị Vân kể.

Chị liên tục sinh con từ năm 2005 đến năm 2017.

Thi trượt Đại học về lấy chồng, càng đẻ lại càng giàu

Sinh và nuôi con vất vả nhưng chị luôn cố gắng để các bé được lớn lên trong điều kiện kinh tế và tinh thần tốt nhất. Nhìn các con, chị Vân nghẹn ngào hoài niệm lại tuổi thơ của mình, bản thân vốn sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, chị là con cả gia đình thiếu thốn trăm bề. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã sống cùng với ông bà đến khi mẹ đi buôn chị mới được trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình ở Cửa Lò.

Thế nhưng gia cảnh khốn khó cứ đeo bám gia đình, chị khi đó lên 7 tuổi nhưng vẫn không dám xin bố mẹ cho đi học vì chưa có điều kiện. Đến năm lên 8 tuổi, chị mới bắt đầu bước vào lớp 1. Dẫu biết nhà nghèo nên chị luôn tự hứa với bản thân phải học hành thật giỏi để còn giúp đỡ bố mẹ. Nhưng học tài thi phận, chị thi trượt đại học. Sau đó chị quyết định lấy chồng. Gia đình chồng khá giả hơn nhưng muốn tự lực và khẳng định mình nên 2 vợ chồng chị bắt đầu từ khi còn tay trắng.

“Tập tành kinh doanh nhiều cũng thua lỗ và phá sản. Tuy nhiên không nản chí, mình và ông xã luôn tích cực với tiêu chí làm giàu không ngại khó, không ngại khổ. Và tính đến nay, 2 vợ chồng mình luôn tự hào khi trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả thì cũng có ngày hôm nay với khối tài sản là một ngôi nhà riêng 3 tầng 200m2 trị giá hơn 5 tỷ, xế hộp sang, cùng thu nhập hơn 100 triệu mỗi tháng” – mẹ 8X với ánh mắt tự hào nói.

Giờ đây chị có cho mình cả "đàn con", xế sang, nhà 5 tỷ, kiếm 100 triệu/tháng.

Với thu nhập lên đến 9 con số 1 tháng chị Vân luôn có điều kiện chăm lo cho 6 nàng công chúa và biếu bố mẹ 2 bên. Có thể nói hạnh phúc viên mãn đã đến với chị không phải một cách tình cờ mà là một quãng thời gian dài nỗ lực. Khi có điều kiện kinh tế rồi, chị chú ý nhiều hơn tới việc chăm sóc sắc đẹp, bù lại những tháng ngày mang thai và sinh con vất vả.

Và đến nay trải qua rất nhiều vất vả trên hành trình sinh con, chị Kiều Vân đã có cho mình một gia tài “khủng” là 6 bé gái vô cùng dễ thương. Chị còn cho biết chị chưa có ý định dừng sinh con bởi chị thấy đông con tuy vất vả nhưng rất vui. Có thể trong thời gian 1,2 năm nữa chị sẽ sinh tiếp em bé nữa khi điều kiện sức khỏe cho phép. Với chị cuộc sống có những lúc mệt mỏi muốn buông tay nhưng tình yêu dành cho các con là động lực để mình cố gắng.

6 bé sở hữu tính cách độc lập nét xinh đẹp rất riêng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm