9 kiểu bạn không khó để gặp trong lớp

Đông Đông (tổng hợp)
20/05/2023 - 11:48
Kiểu gì lớp bạn cũng có những thành phần như thế này mà thôi!

Dù còn là học sinh hay đã tốt nghiệp ra trường đi chăng nữa, chắc chắn bạn đã từng gặp không ít thì nhiều, không nhiều thì tất cả những thành phần điển hình trong lớp dưới đây!

1. Ngủ, ngủ và chỉ biết ngủ: Trong những tiết học căng thẳng của thầy dạy Toán, hay những lời bình du dương của cô giáo dạy Văn, thành phần này lúc nào cũng chỉ biết có ngủ và ngủ. Mà tài thay cơ, trong bất kỳ kiểu tư thế, địa hình nào team này cũng có thể ngủ ngon lành và chỉ có thể tỉnh táo trong giờ ra chơi, giờ ăn hay những lúc bị thầy cô ập đến bắt tại trận.

2. Luôn đi muộn: Bạn có tin không, những đứa thường xuyên đi muộn thường nhà chỉ cách trường vài ba bước chân, gần sát giờ vào lớp rồi vẫn thấy các bạn ấy đủng đà đủng đỉnh đi mua đồ ăn sáng hay đi dạo thảnh thơi vào trường. Còn những bạn nhà xa lúc nào cũng đến nhất lớp, ôn tập lại 7749 công thức toán, làm ti tỉ bài văn rồi mới thấy các bạn nhà gần đến.

3. Mê học hơn bất cứ thứ gì khác: Kiểu gì trong lớp sẽ có một đứa được tôn sùng làm "học bá" phải không nào. Bạn ấy học giỏi tất cả các môn, điểm thì luôn cao chót vót, là con cưng của cô dạy Văn, thầy dạy Hóa rồi thậm chí cả giáo viên dạy Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục nữa. Trong giờ chẳng thấy mấy cô bạn/ cậu bạn này hí hoáy nghịch ngợm bao giờ mà chỉ thấy luôn tập trung 100% vào bài giảng của thầy cô.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, trong mọi bài kiểm tra khi được hỏi có làm được bài không, các "học bá" đều đáp: "Đã học được tí gì đâu" nhưng yên tâm đi, kiểu khi trả bài các bạn cũng được 9 ,10 điểm cho coi.

Chắc chắn bạn đã từng đi học cùng lớp với những kiểu bạn này: Đam mê ngủ hơn học, luôn đi muộn dù nhà có cách trường ba bước chân... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

4. Nói chuyện "xuyên biên giới": Không chỉ nói chuyện với cậu bạn cùng bàn, cô bạn bàn trên, bàn dưới mà những thành phần này còn có thể "tán phét" với cả đứa tổ khác, đứa ngồi xa tít tắp mù khơi tận cuối lớp. Nếu không thể nói mồm, các học sinh này sẽ chọn cách viết thư miễn là có thể giao tiếp xuyên lục địa.

5. Hành tinh song song giữa hai thế lực trang điểm và không trang điểm khi đi học: Mấy bạn này thường sẽ thấy cả người bứt rứt nếu chưa trang điểm (dẫu rằng việc trang điểm chỉ đơn giản là bôi thêm chút son hay kẻ chút mắt). Họ thích ngắm nghía chỉnh trang từ khi vào lớp cho đến giờ ra chơi. Đối nghịch với đội đam mê trang điểm là team chẳng thích make up tẹo nào, nhóm này thì đi học theo tiêu chí cứ đơn giản là được.

6. Cần mẫn ghi ghi chép chép bài vở của thầy cô không sót 1 chữ: Team này thường rất tâm huyết với việc ghi chú, họ sẵn sàng đầu tư cả chục chiếc bút với đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu xanh đỏ tím vàng khác nhau. Họ có thể không phải là người ghi chép khoa học nhất nhưng chính là những bậc thầy về trang trí sách vở. Nếu bạn hỏi lý do, đơn giản lắm, "sở thích của tui mà!".

7. Mấy đứa chai mặt: Nếu muốn mượn gì đó, tụi bạn này sẽ chả bao giờ mở mồm hỏi, cứ trực tiếp lấy dùng thôi. Dù đang dùng đồ của mình nên chẳng thể liều lĩnh động thủ với bạn ấy được.

8. Ngầu đét đèn đẹt, chỉ cần lướt qua hành lang là "hút hồn" ảnh mắt của những học sinh khác: Những bạn kiểu này thường là tâm điểm chú ý của không những lớp mà cả trường, tên tuổi của các bạn nổi rần rần mãi không thôi. Với nhan sắc đắm chìm không góc chết, chỉ cần một khuôn mặt lạnh lướt ngang qua hành lang thôi cũng đủ thu hút học sinh khác rồi!

Chắc chắn bạn đã từng đi học cùng lớp với những kiểu bạn này: Đam mê ngủ hơn học, luôn đi muộn dù nhà có cách trường ba bước chân... - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

9. Đam mê thể thao hơn cả học tập: Những bạn này được coi là thánh thể dục của lớp khi lần nào cũng được thầy chấm điểm A. Đã thế, môn thể thao nào các bạn này cũng chơi giỏi cơ, từ bóng rổ, bóng đá cho đến cầu lông bóng bàn. Bất cứ khi nào rảnh rỗi là các bạn lại trốn lên phòng thể chất để chơi thể thao, bất chấp nắng nóng hay mưa dầm dề.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm