9X sống bất hợp pháp ở Trung Quốc nhẫn tâm lừa bán cả bạn thân

Đinh Nguyên
21/02/2020 - 08:38
9X sống bất hợp pháp ở Trung Quốc nhẫn tâm lừa bán cả bạn thân
Mặc dù La Thị Hiền (SN 1994) đang sống bất hợp pháp tại Trung Quốc nhưng vì lợi lộc mang lại khá lớn, cô gái 9X vẫn nhẫn tâm lừa cả cô gái bạn thân của mình sang xứ người để bán kiếm tiền.

Hám lợi, lừa bán cả bạn thân

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử La Thị Hiền (SN 1994), trú xã Châu Khê, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) về tội "Mua bán người".

Từ sáng sớm, La Thị Hiền đã ôm đứa con nhỏ ngồi đợi phiên tòa làm việc. Thi thoảng đâu đó trong không gian tĩnh lặng, mọi người lại nghe đâu đó ở góc tòa tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng dỗ dành của người mẹ đang mang tội lỗi về hành động trái pháp luật mà phiên tòa sắp được mở ra để xét xử.

Khi bước vào phiên tòa, đứng trước bục khai báo, Hiền co ro, cúm rúm nhớ lại những ngày tháng đưa đẩy bản thân dẫn đến ngày hôm nay. Bị cáo khai,  mặc dù thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đang sinh sống và làm việc bất hợp pháp ở Trung Quốc nhưng Hiền nắm bắt và biết nhu cầu tìm vợ của đàn ông nơi đây. Do đó, Hiền đã nảy sinh ý định tìm người để đưa sang Trung Quốc bán. Để thực hiện ý đồ, Hiền tìm cách liên hệ với bạn bè ở Việt Nam.

9X sống bất hợp pháp ở Trung Quốc vẫn nuôi ý định lừa bán người bạn thân - Ảnh 1.

La Thị Hiền tại phiên tòa.

Vào tháng 11/2016, thông qua mạng xã hội, Hiền liên hệ với chị La Thị Th. (SN 1992, trú xã Châu Khê, huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Do hai người sống cùng địa phương với nhau, chơi với nhau từ trước nên dù chênh nhau vài tuổi nhưng vẫn xưng hô với nhau như những người bạn thân. Qua nhiều lần liên lạc từ xứ người với bạn, Hiền bắt đầu hé mở câu chuyện bằng việc khoe khoang với bạn về cuộc sống giàu sang, an nhàn nếu lấy chồng Trung Quốc.

Mặc dù đã có chồng và con ở quê, nhưng La Thị Th. nhiều lần nghe Hiền nói về cuộc sống sung túc nơi đất khách quê người, cuộc sống của bản thân và gia đình hiện tại lại đang trong tình trạng khó khăn, không có tiền nuôi con nên chị Th. bắt đầu lung lay từ lời ngon ngọt của cô bạn thân cùng làng. Sau nhiều lần nghe những lời nói có cánh của Hiền, Th. đã tin cậy và nhờ Hiền tìm giúp người tốt để sang Trung Quốc lấy chồng.

Do không có tiền trong tay nên Hiền đã nhờ người thân của mình đưa 1 triệu cho Th và hướng dẫn bạn bắt xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ có người đón dẫn đi. Tin tưởng người bạn thân của mình, cộng với viễn cảnh về cuộc sống đổi đời sắp tới mà Hiền vẽ ra cho mình, Th. đã rời quê hương, chồng con, vượt chặng đường dài từ nhà xuống TP Vinh, rồi bắt xe đi Móng Cái.

Khi đặt chân đến TP. Móng Cái, La Thị Hiền đã bố trí sẵn, thuê một người phụ nữ từ Trung Quốc sang Việt Nam dẫn Th. sang nội địa Trung Quốc với giá 2.000 nhân dân tệ (NDT). Sau đó, Hiền cùng chồng đón chị Th. về nhà ở khoảng 15 ngày rồi Hiền bán chị Th. cho một người đàn ông bản địa với giá 70.000 NDT (tương đương 240 triệu đồng). Hiền đưa cho chị Th. 30.000 NDT, số tiền còn lại bỏ túi tiêu xài cá nhân. Tin tưởng bạn nên chị Th. đã gửi lại nhờ Hiền giữ hộ 15.000 NDT.

Về phần chị Th. sau khi lấy chồng ở Trung Quốc, cuộc sống khổ cực cộng với sự quản thúc chặt chẽ từ phía nhà chồng khiến người phụ nữ này hoàn toàn vỡ mộng, chán nản. Sau một thời gian sinh sống tại Trung Quốc, tháng 6/2019, chị La Thị Th. đã bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo La Thị Hiền đến cơ quan công an. La Thị Hiền bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Mua bán người". Thời điểm này do Hiền đang mang thai nên được tại ngoại.

Vỡ mộng xuất ngoại vẫn xin giảm án cho bị cáo

Quãng thời gian hơn 3 năm làm dâu xứ người trong tủi nhục khiến chị Th. trông già hơn nhiều so với số tuổi của mình. Nhớ lại những ngày tháng bị đày đọa, chị Th. không khỏi rùng mình. Chỉ vì chút mộng tưởng về cuộc sống sang giàu nơi đất khách, chị Th đã lầm lỡ bỏ đi một gia đình ấm êm ở quê hương. Bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, sống với người đàn ông xa lạ không có tình cảm khiến cuộc sống của Th. như địa ngục giữa trần gian. Nhớ lại những ngày đó, nỗi nhớ chồng con nơi quê nhà, nhớ cuộc sống bình dị nơi quê hương, dường như chẳng đêm nào Th. chợp được mắt. Hôm nay, có mặt tại phiên tòa với cương vị là nạn nhân, chị nhận ra quyết định của mình là hoàn toàn sai lầm.

Dù là vậy, nhưng khi nghe tiếng đứa con thơ của Hiền khóc ngoài bậc thềm tòa án, Th. đã rơi những giọt nước mắt thương xót. Tại phiên tòa xét xử, chính Th. đã xin toà  giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hiền. Bị hại cho rằng, dù hành vi phạm tội của bị cáo phải xử lý nghiêm minh, nhưng dù sao cũng là bạn bè chơi thân thiết, lại là người cùng làng với nhau, hiện bị cáo lại đang nuôi con nhỏ, nên Th. đề nghị tòa xem xét giảm án. Th. chỉ yêu cầu duy nhất là bị cáo Hiền phải hoàn trả số tiền 50 triệu đồng mà trước đó đã nhờ bị cáo cầm giúp lúc mới bị bán.

Khi nghe những lời xin giảm án của Th., nạn nhân mà Hiền từng rũ bỏ tình bạn bè để lừa bán kiếm lợi, Hiền rơi giọt nước mắt, xấu hổ cúi mặt xuống. Có lẽ lúc này, Hiền đã thực sự hối hận về hành vi phạm tội của mình. Hiền xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc đứa con nhỏ, phát triển kinh tế để làm lại cuộc đời.  Ngoài kia, đứa con nhỏ đã thiếp đi sau một hồi khóc òa vì khát sữa.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi mua bán người của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi vì đã đồng  ý sang Trung Quốc lấy chồng. Việc bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo là tình tiết giảm nhẹ. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt La Thị Hiền 5 năm tù về tội Mua bán người, buộc phải bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng.

Vì đang nuôi con nhỏ nên La Thị Hiền được trở về địa phương, chờ ngày đi thi hành án. Rời phiên tòa để bắt xe về nhà chờ ngày thi hành án, người mẹ lầm lỗi ôm chầm lấy đứa con nhỏ, tìm bóng râm ngồi né để đưa bầu vú căng sữa cho đứa trẻ. Hình ảnh ấy khiến nhiều người đến tham dự phiên tòa không khỏi xót xa. Giá như ngày đó Hiền không hám lợi, nông nổi thì có lẽ giờ đây, đứa trẻ đó không phải khóc nức vì khát sữa ở sân tòa lạnh ngắt, mà đang nằm trọn trong vòng tay của mẹ nơi bản làng êm đêm trên núi rừng của miền tây xứ Nghệ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm