Á hậu Đặng Thanh Ngân và chuyện tình với cầu thủ bóng rổ: Anh ấy ít nói nhưng sâu sắc

Hoàng Anh
06/09/2022 - 12:06
Á hậu Đặng Thanh Ngân và chuyện tình với cầu thủ bóng rổ: Anh ấy ít nói nhưng sâu sắc
"Ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy rất tự do, không phải gò bó bản thân vào một hình mẫu nào cả", á hậu Đặng Thanh Ngân nói.

Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999. Năm 2017 khi còn là sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Đặng Thanh Ngân đã xuất sắc đạt danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Đại Dương.

Sau cuộc thi, Đặng Thanh Ngân chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động xã hội và các hoạt động nghệ thuật như người mẫu, MC... Tuy nhiên, sau một thời gian theo đuổi nhiều lĩnh vực, cô quyết định lựa chọn nghiệp diễn để đi đường dài. Được biết Thanh Ngân vừa tốt nghiệp một lớp diễn viên trẻ sau 3 năm miệt mài theo học.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với Thanh Ngân, cô đã chia sẻ lý do rẽ ngang sang lĩnh vực mới và chuyện tình cảm với cầu thủ bóng rổ Tăng Minh Trí.

Á hậu Đặng Thanh Ngân và chuyện tình với cầu thủ bóng rổ: Anh ấy ít nói nhưng sâu sắc - Ảnh 1.

Theo đuổi diễn xuất vì câu nói của bậc tiền bối

- Là á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, danh hiệu này đã mang lại cho Đặng Thanh Ngân những thay đổi gì trong cuộc sống?

Phải nói đây là bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi. Giải thưởng khiến mẹ tin tưởng và yên tâm rằng, con gái mình đã trưởng thành và có thể tự lập. Sau cuộc thi, mẹ đồng ý cho tôi lên Sài thành để trải nghiệm, học hỏi và làm những công việc mà tôi yêu thích.

Về ngoại hình thì tôi cũng biết ăn mặc hơn trước hay nói cách khác là có gu thẩm mỹ hơn còn về thu nhập thì may mắn là khi thi xong, tôi cũng có các show về thời trang, quảng cáo và làm MC...

- Nhiều năm qua thấy Ngân khá kín tiếng dù vẫn hoạt động showbiz, chị còn âm thầm đi học thêm nghề diễn để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Tại sao với lợi thế ngoại hình chị không lựa chọn theo sàn catwalk lâu dài để đỡ vất vả hơn?

Rất nhiều người thân quen đã hỏi đi hỏi lại tôi về chuyện này vì muốn xem tôi đã thật sự chắc chắn với quyết định của mình chưa. Vì đây rõ ràng là một quyết định liều lĩnh.

Tôi biết, đa phần những người xung quanh đều lo lắng, sợ tôi theo nghề diễn sẽ phải cực khổ. Bên cạnh đó, mọi người đều biết nghề diễn viên ngoài tài năng ra thì còn cần thêm yếu tố may mắn.

Ví dụ như nhiều khi chỉ cần được tham gia một bộ phim có lượt xem cao là có thể đưa tên tuổi diễn viên thành sao hạng A. Tuy nhiên, để đạt được hào quang đó hầu hết mọi người đều phải trầy trật, đổ mồ hôi công sức và đặc biệt là phải dành thời gian rất nhiều cho nó. Có người mất 5 năm, có người 10 năm để có được vị trí mong muốn nhưng cũng có những người cả đời cống hiến vẫn chưa thể chạm được đến nó.

Thế nên vì sao tôi có điều kiện và lợi thế tốt ở sàn runway nhưng lại chọn nghề diễn viên thì chỉ có thể gọi là duyên số thôi (cười).

Á hậu Đặng Thanh Ngân và chuyện tình với cầu thủ bóng rổ: Anh ấy ít nói nhưng sâu sắc - Ảnh 3.

- Thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi hoa hậu, xuất hiện nhiều á hậu, hoa hậu không chỉ đẹp lại còn tài năng. Đó có phải là một trong những lý do Ngân tìm con đường khác để không phải cạnh tranh?

Tôi chưa hề phải trốn tránh hoặc muốn chuyển nghề vì sợ cạnh tranh cả. Lý do chính để tôi rẽ hướng là vì câu nói của một bậc tiền bối trong nghề nên từ đó tôi mơ ước một ngày nào đó khi mình đã trang bị đầy đủ kĩ năng về nghề diễn thì sẽ có cơ hội được đứng chung sân khấu với họ.

Chính vì thế mà tôi quyết định tạm gác lại mọi thứ để theo học diễn xuất, chỉ nhận show nếu không vướng bận lịch học. Nhìn tôi vậy thôi chứ khi đã đặt ra mục tiêu, tôi cũng thuộc dạng "lì lợm" lắm.

- Vậy với phim ảnh chị đặt mục đích và mong muốn trở thành hình ảnh như thế nào?

Tôi nghĩ bất kì ai khi vào con đường này rồi đều sẽ có cùng một khát vọng là được chạm đến hào quang nên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi may mắn được nghệ sĩ Việt Anh, đạo diễn Lê Ngọc Tưởng dẫn dắt, truyền nghề khi theo học lớp diễn xuất.

Và tôi nhớ mãi lời chia sẻ này của thầy và coi đó là châm ngôn sống của mình: "Trước khi bạn muốn trở thành một người nghệ sĩ thực thụ thì bạn phải biết cách là một người tử tế đã. Nghệ sĩ phải có hiểu biết, phải có kiến thức để cùng khán giả tạo nên những tác phẩm đẹp mang tính nhân văn và những thông điệp tốt đẹp".

Nhờ các thầy mà tôi hiểu rõ hơn về sự cốt lõi bên trong tâm hồn của một người diễn viên và càng theo đuổi tôi càng đam mê nó hơn.

Hiện tại, tôi hy vọng có cơ hội để thể hiện được bản thân mình nhiều hơn, vận dụng được những kỹ năng thầy đã chỉ dạy suốt 3 năm qua.

Á hậu Đặng Thanh Ngân và chuyện tình với cầu thủ bóng rổ: Anh ấy ít nói nhưng sâu sắc - Ảnh 4.

Bạn trai là người ít nói nhưng sâu sắc

- Người ta thường nói chân dài sẽ lựa chọn những người đàn ông thành đạt để yêu nhưng được biết từ lâu Ngân đã có mối tình đẹp với một cầu thủ bóng rổ?

Tôi là một người rất nuông chiều cảm xúc bản thân nên trong tình yêu chỉ khi nào thật sự rung động thì mới có suy nghĩ tìm hiểu. Tôi và bạn trai - cầu thủ Tăng Minh Trí sau một thời gian tìm hiểu thì thấy cả hai có nhiều sự tương đồng nên đã đến với nhau.

Trí cũng đã đưa tôi về giới thiệu với ba mẹ anh và đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho cuộc tình của bọn tôi ngày càng khăng khít hơn.

Thời gian tôi học tập ở Sài Gòn đã nhận được nhiều sự yêu thương, chăm sóc từ gia đình anh. Mọi người coi tôi như là con cái trong nhà chứ không hề có một sự cách biệt nào.

Á hậu Đặng Thanh Ngân và chuyện tình với cầu thủ bóng rổ: Anh ấy ít nói nhưng sâu sắc - Ảnh 6.

Đặng Thanh Ngân và bạn trai.

- Bạn trai có ủng hộ sự nghiệp của Ngân không? Chị định bao giờ kết hôn?

Bạn trai tôi là một người khá là trầm tính, ít nói nhưng lại rất sâu sắc, cẩn thận. Anh là người luôn đồng hành trên con đường theo đuổi ước mơ phải gọi là rất nhiều chông gai của tôi. Anh ấy luôn tôn trọng, ủng hộ và thông cảm cho công việc của tôi. Ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy rất tự do, không phải gò bó bản thân vào một hình mẫu nào cả.

Về chuyện kết hôn thì hiện tại, tôi thấy mình còn rất trẻ để nghĩ về nó. Tôi vẫn còn một vài dự định chưa hoàn thành xong và anh ấy cũng thấu hiểu được điều đó nên chúng tôi vẫn chưa gấp gáp gì cả.

Tôi nghĩ mỗi người chỉ sống được một lần trên đời, thanh xuân thì ngắn ngủi nên hãy cứ thỏa sức trải nghiệm, theo đuổi đam mê và tận hưởng trọn vẹn những gì mình đang có. Tôi nghĩ đôi khi kéo dài thời gian yêu cũng có cái hay, nó giống như một phép thử, nếu đủ yêu thương, đủ kiên trì để chờ đợi nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ở bên cạnh nhau thôi.

Ảnh trong bài: Nhật Đỗ - Cửu Long Studio

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm