Á hậu Ngọc Khánh: "Nhìn con nằm trong lồng kính, tôi xót xa vô cùng"

Tùng Ninh
07/07/2023 - 19:29
Á hậu Ngọc Khánh: "Nhìn con nằm trong lồng kính, tôi xót xa vô cùng"

Á hậu Ngọc Khánh

"Tôi cảm thấy ân hận vì không giữ con trong bào thai lâu hơn", Á hậu Ngọc Khánh tâm sự.

Ngọc Khánh từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích như Á hậu cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2008, Hoa hậu tài năng cuộc thi Miss Global 2013 tại Mỹ... Cô hiện đang sinh sống tại Mỹ và làm huấn luyện viên kiêm kinh doanh.

Tại chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" phát sóng trên HTV9 ngày 6/7, Ngọc Khánh đã chia sẻ về quá trình mang thai và sinh nở của mình.

"Suốt 4 tháng đầu, tôi không ăn được gì, ngửi mùi gì cũng sợ, sụt mất 4kg"

Tôi mang thai chủ động và có kế hoạch nên thực hiện thụ tinh nhân tạo tại Việt Nam. Thời gian đó, tôi xin nghỉ 3 tháng để về Việt Nam thực hiện thụ tinh nhân tạo. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, đúng với kế hoạch bác sĩ đề ra cho chúng tôi.

Thực ra, vợ chồng tôi không có vấn đề về sinh sản nhưng sức khỏe tôi lại gặp nhiều vấn đề nên mới phải thụ tinh nhân tạo. Tôi bị hen suyễn, hô hấp không đều và máu bị loãng, càng về sau sẽ càng khó có con. Vì vậy, tôi muốn dành thời gian và tâm sức để tập trung cho việc sinh con.

Tôi chỉ mất một tháng rưỡi để kích trứng, đến tháng thứ hai đã được chuyển phôi và đậu thai. Bác sĩ bảo tôi đậu tới hai thai nên tôi mừng lắm.

Tuy nhiên, trước hôm đến khám, tôi ở nhà bị ra máu nên lo lắm, trong lòng tự nhắc: "Con phải ở lại với mẹ". Thật may mắn, khám xong bác sĩ bảo tôi giữ được cả hai thai nhi. Tôi phải công nhận đội ngũ bác sĩ Việt Nam rất giỏi. Ông xã tôi cũng mong mỏi và vui lắm.

Sau khi đậu thai, tôi bay về Mỹ để dưỡng thai. Tôi cứ nghĩ quá trình đậu thai dễ dàng quá thì dưỡng thai cũng nhàn, nhưng không hề. Tôi nghén muốn chết. Suốt 4 tháng đầu tôi không ăn được gì, ngửi mùi gì cũng sợ, sụt mất 4kg.

Đang ngủ mà ngửi thấy mùi đồ ăn là tôi cũng bật dậy ói vì không chịu được. Chưa bao giờ tôi sợ mùi đồ ăn đến vậy, sợ cả đồ nóng. Tôi chỉ uống được sữa và ăn bánh gạo.

Tới tháng thứ 5 thì tôi hết nghén, định ăn bù để bồi bổ thì lại bị đường huyết cao, bác sĩ khộng cho ăn. Tôi thèm nhãn quá, mới hỏi bác sĩ thì họ chỉ cho tôi ăn một quả rưỡi. Chồng tôi tuân theo lời bác sĩ, cho tôi ăn đúng một quả rưỡi. Mỗi lần trước khi ăn, tôi phải tự đo đường huyết xem chỉ số là bao nhiêu thì mới dám ăn.

Á hậu Ngọc Khánh: "Nhìn con nằm trong lồng kính với đủ loại dây cắm vào người, tôi xót xa vô cùng" - Ảnh 2.

"Một tuần tôi chỉ được ở nhà 1 ngày, 6 ngày còn lại là đến bệnh viện"

Tới tháng thứ 6, tôi phải nghỉ ở nhà vì cơ thể biến đổi quá nhiều, da bõng lưỡng không trang điểm được, mụn mọc từ đầu tới chân, chân bị phù. Tôi phải đi kiểm tra sức khỏe liên tục. Một tuần tôi chỉ được ở nhà 1 ngày, 6 ngày còn lại là đến bệnh viện.

Cơ thể tôi rất nhiều vấn đề. Vì phôi phát triển quá nhanh nên xương của tôi bị lệch, một chân cao một chân thấp, lệch hẳn 1 cm.

Tới tháng thứ bảy, tôi dọn qua nhà một chị bạn ở vì muốn không gian rộng hơn. Bác sĩ đã dặn tôi hạn chế đi lại nhưng tôi không nghe. Ai ngờ đâu, tôi vừa dọn sang nhà đó thì đêm bị vỡ nước ối luôn.

Tôi lên bệnh viện, bác sĩ khám thấy nhịp tim thai không ổn, lập tức bảo tôi vào mổ gấp. Tôi bị truyền các loại dây, ống vào người, người rất lạnh rồi lịm đi, không biết gì nữa, tới lúc tỉnh dậy thì đã sinh xong.

Tôi sinh đôi bé, một bé nặng 1,6kg, một bé nặng 1,8kg. Sau khi tỉnh dậy, tôi bảo bác sĩ cho tới lồng kính thăm con. Nhìn con mình bé xíu nằm trong lồng kính với đủ loại dây cắm vào người, tôi xót xa vô cùng, nước mắt trào ra. Tôi cảm thấy ân hận vì không giữ con trong bào thai lâu hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm