Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ẩn sau vẻ lạnh lùng

19/07/2026 - 10:04 (GMT+7)
PNVN

Đợi mọi người về hết, tôi nhẹ nhàng đến gần Hoài Thương: “Em đừng buồn. Mọi người vẫn quý mến em mà! Riêng chị Thu Lanh thì luôn có tính bốp chát vậy nhưng rồi quên ngay, chẳng để bụng đâu. Chị ấy sống rất tình cảm em ạ!”. Hoài Thương ngẩng lên, nước mắt lưng tròng, hỏi tôi: “Có phải là cái chị người cao, mặt đẹp như hoa hậu không chị?”. Tôi ngạc nhiên vì đến giờ Hoài Thương vẫn chưa biết Thu Lanh là ai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận