"Thành phố mình ở cũng rất đông người Việt và có cả chợ Đồng Xuân, mua bán món ăn hay đồ trang trí cũng rất dễ dàng", Trang chia sẻ.
Khi nói về lễ mừng năm mới, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta là ngày 1/1. Nhưng không phải tất cả các quốc gia đều ăn Tết vào ngày đầu tiên của tháng 1 dương lịch.
Tôi thích mọi người quây quần bên nhau, chỉ là sự ồn ào này không thuộc về tôi.
Nhiều phụ nữ bị trách nhiệm "dâu hiền vợ đảm" đè nặng, năm nào cũng quanh quẩn với bát đĩa, nấu nướng, thay vì mặc áo dài thì quấn tạp dề.
Chẳng hiểu sao chồng có thể vui vẻ nhận số tiền mẹ chồng cho được, còn tôi chỉ thấy xấu hổ thôi.
Lời hối thúc từ cha mẹ, họ hàng đang khiến nhiều thanh niên rơi vào khủng hoảng và sợ tham gia các cuộc họp mặt gia đình.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội vẫn chưa hết căng thẳng khiến đường về quê ăn Tết của nhiều lao động nhập cư trở nên xa hơn. Nhiều người xác định ở lại thủ đô nhưng khi nhắc đến Tết xa quê nhiều người không khỏi bùi ngùi.
Với nhiều gia đình, Tết không chỉ là thời khắc chia sẻ niềm vui bên bạn bè, người thân, mà còn là dịp để khám phá ẩm thực của những miền đất mới. Mời bạn hãy thử tham khảo thực đơn Ăn Tết kiểu Âu dưới đây!