Ấn tượng “thí sinh nam giới” trong Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3

Hải Linh - Ảnh: QK3 và NVCC
15/08/2023 - 17:44
Ấn tượng “thí sinh nam giới” trong Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3

Đội tuyển Hội phụ nữ Sư đoàn 350 tham dự Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3

Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3 vừa kết thúc, song dư âm vẫn đọng lại trong mỗi đội tuyển, nhất là các “thí sinh nam giới” đã cùng đồng đội tạo nên nhiều ấn tượng và cảm xúc khó quên.

Có dịp hiểu biết sâu sắc hơn về bình đẳng giới

Thiếu tá Trần Xuân Hiến - Chính trị viên Đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình -chia sẻ: "Tham gia cùng Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023 do Quân khu tổ chức, tôi được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình giao nhiệm vụ hỗ trợ chị em phần thi tuyên truyền và phần thi kiến thức, giúp chị em chuẩn bị trang phục, đạo cụ để chị em yên tâm tham gia các phần thi.

Tôi đã cùng chị em luyện tập hơn 1 tháng đến ngày thi, bất kể thời gian là sáng, trưa hay chiều tối, cứ khi sắp xếp được công việc là mọi người cùng nhau luyện tập. Có hôm rất mệt, nhiều chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ, chồng đi công tác xa nhà, bố mẹ già yếu cần sự chăm sóc, nhưng ai cũng cố gắng hết mình tập luyện với tinh thần cao nhất.

Mặc dù chỉ là những diễn viên nghiệp dư, thời gian tập luyện ngắn, song các nữ quân nhân cho thấy họ không chỉ giỏi nghiệp vụ của đơn vị và đảm công việc gia đình, mà chị em còn là những diễn viên tài năng đầy sáng tạo trong nghệ thuật, tự tin tham gia hội thi rất ấn tượng.

Hội thi khép lại, các giải thưởng đã được trao nhưng tôi thấy không chỉ dừng lại ở hội thi, mà ý nghĩa hơn là với anh em nam giới chúng tôi có dịp được nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hiểu hơn về tâm tư tình cảm của chị em qua các tình huống, phần thi được sân khấu hoá đầy tính nghệ thuật, ý nghĩa của hội thi".

Sân chơi bổ ích nhưng cũng không kém phần gian nan, thử thách

Thiếu tá Nguyễn Văn Đinh, giáo viên khoa Quân sự địa phương, Trường Quân sự Quân khu 3, cho biết: "Là một thành viên nam của đội, tôi cùng các chị em Hội phụ nữ đơn vị tham gia hội thi với vai trò là lực lượng hỗ trợ phụ hoạ cho phần thi tuyên truyền và năng khiếu.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm, chúng tôi đã tổ chức luyện tập trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ của đội, vừa làm nhiều nội dung công việc của khoa và nhà trường. Tập ban ngày không đủ, đến giai đoạn chuẩn bị đi thi, toàn đội đã tranh thủ tập cả buổi tối và các ngày nghỉ.

Ấn tượng của “thí sinh nam giới” trong Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3 - Ảnh 3.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đinh (giữa) trong vai Thần đèn tại Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi

3 chị cán bộ Hội phụ nữ đảm nhiệm thi chính của đơn vị, ngày nào cũng tập cùng đội tuyển, đêm về lại ôn luyện nội dung kiến thức. Tôi rất ấn tượng với chị Chủ tịch Hội phụ nữ của nhà trường, đó là hình ảnh lặp lại nhiều lần khi chị cùng với bát cơm nguội, bộ đề thi, chiếc máy tính ôn luyện kiến thức trong đêm, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm với Hội thi và bản lĩnh của người cán bộ Hội nòng cốt của đơn vị.

Là "thí sinh" phụ của đội tuyển, suốt gần 2 tháng luyện tập cùng chị em, tôi thấy đây là sân chơi vô cùng bổ ích với toàn đội, song cũng không kém phần gian nan và thử thách. Chính vì tính chất quan trọng và quyết liệt của cuộc thi, cùng sự quyết tâm của của các đội cống hiến cho Hội thi và cho các tiết mục, nên chất lượng Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu đã mang lại cho người xem và trong mỗi chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khó quên".

"Chỉ một giây mất tập trung, tôi làm đồng đội ngã xuống đất"

Trung uý Phạm Minh Hiếu, Chính trị viên phó Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 582, Sư đoàn 350, bày tỏ: "Tôi rất vinh dự được lựa chọn là thành viên tham gia hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3, bản thân tôi được giao nhiệm vụ hát và múa phụ hoạ cho phần thi tuyên truyền của Hội phụ nữ Sư đoàn.

Lúc đầu, tôi còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên trong quá trình tập luyện với đội tuyển gần 2 tháng, tôi được chỉ huy các cấp quan tâm, động viên, đồng thời với sự sôi nổi của hội viên Hội phụ nữ, tôi đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có những ngày, toàn đội chúng tôi tích cực luyện tập đến 22h30.

Ấn tượng của “thí sinh nam giới” trong Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân khu 3 - Ảnh 5.

Trung uý Phạm Minh Hiếu

Khoảnh khắc đến giờ tôi vẫn nhớ, chính là được múa cùng với các chị em hội viên và các bạn trong đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, với phần dựng hình tượng người phụ nữ Việt Nam hiên ngang, khí phách bất khuất, không chịu khuất phục trước kẻ thù, tôi diễn và bế một chị lên vai. Mới đầu tôi còn e ngại, mọi người trong đội tuyển khi ấy còn cười và trêu tôi, làm tôi mất tập trung. Lúc đó, chị múa cùng tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Từ lúc đó, tôi xác định được rõ hơn về bản lĩnh, vai trò của người đàn ông trong tiết mục diễn đối với chị em phụ nữ và đã luôn nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ với đồng đội.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn cấp uỷ, chỉ huy đơn vị quan tâm hơn nữa đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ. Tôi cũng mong rằng, cán bộ, hội viên phụ nữ của Sư đoàn luôn phát huy được những kết quả đã đạt được trong Hội thi vừa qua. 

Bên cạnh đó, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm sao để công tác phụ nữ được lan toả sâu rộng trong đơn vị, góp phần xây dựng người phụ nữ Sư đoàn 350 "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm